Xưa có một ông vua tổ chức một cuộc thi tìm ra người nào vẽ được bức tranh yên bình nhất. Nhiều họa sĩ đã tham gia và nộp bài. Nhà vua xem xét tất cả các bức tranh và ông chọn ra hai bức ông thích nhất. Nhưng ông vẫn phải chọn ra một bức tranh đạt giải. Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước tĩnh lặng đến mức có thể thấy những ngọn núi cao vút xung quanh soi bóng dưới hồ. Bên trên là bầu trời trong xanh, mây trắng. Đó là một bức tranh mà ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Bức tranh thứ hai cũng vẽ cảnh núi, nhưng nó mấp mô và trần trụi. Bên trên là bầu trời u ám, vần vũ như sắp có mưa bão, sấm chớp. Phía dưới một ngọn núi là thác nước đổ xuống ào ào. Nhưng khi nhà vua nhìn kỹ, ông thấy bên cạnh thác nước là một bụi cây nhỏ nằm trong một kẽ đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang làm tổ. Giữa thác nước đang gào thét, chim mẹ ngồi yên bình trong tổ. Nếu ông Vua đó là bạn, Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Xin viết lại lý do về sự lựa chọn cua mình ^^
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? nếu vua là người thích hào nhoáng và phô trương thì sẽ chọn bức thứ nhất, vua có thể đưa đất nước hùng mạnh và cũng có thể khiến nước mất nhà tan nếu vua là người có tâm hồn tinh tế, suy xét cẩn trọng vua sẽ chọn bức thứ hai, vua sẽ đưa đất nước tới viễn cảnh an bình và giàu có, vua không có quá nhiều tham vọng nhưng ông đủ tinh tế để thấu hiểu người dân và yêu thương họ
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Mình sẽ chọn bức tranh thứ 2, vì nó còn cho mình thất sự sống nhưng trong sự yên bình. Bức tranh thứ nhất cảm giác cô đơn và hoang vu đến rợn người.
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Bạn phân tích rất hay, hihi, nếu bạn gặp hoàn cảnh phải lựa chọn, là bạn trong hai bức tranh đó, bạn sẽ chọn bức nào @@
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Câu trả lời của bạn rất hay, cuộc sống không bao giờ tĩnh lặng, mà bản thân mình nên phải rèn luyện những đức tính để thích nghi với cuộc sống đó, để lòng mình yên bình như chim mẹ ngồi trong tổ giữa dòng thác nước đang gào thét bạn nhể ^^
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? mình chọn bức tranh thứ 2, vì yên bình hay không là do tâm mình, chứ các yếu tố bên ngoài ko đóng vai trò quyết định
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Chắc hẳn bạn là người rất lãng mạn. Ông vua là bạn thì đất nước luôn êm đềm, nhưng nếu gặp những biến cố... sẽ khó ứng phó dc ^^
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Vâng, ông Vua trong câu chuyện này cũng chọn ý thứ hai. Vì theo ông ý: "yên bình không có nghĩa là bạn ở một nơi không có tiếng ồn, không gặp rắc rối, không phải làm việc vất vả. Yên bình là khi sống giữa tất cả những thứ đó, bạn vẫn cảm thấy bình an trong tim như sự yên bình của chim mẹ trong tổ trước thác nước gào thét. Đó mới là yên bình thực sự”
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Mình cũng chọn bức tranh thứ 1. Ko hiểu vì lý do gì . Chỉ cảm thấy là phong cảnh trong bức tranh đó rất đẹp . Mọi thứ đơn giản , yên bình.
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Bức tranh thứ nhất là sự yên bình trong tâm tưởng của mỗi chúng ta. Nhưng ông vua, ông ý chọn bức thứ 2, Ông ý nghĩ thế này: " yên bình không có nghĩa là bạn ở một nơi không có tiếng ồn, không gặp rắc rối, không phải làm việc vất vả. Yên bình là khi sống giữa tất cả những thứ đó, bạn vẫn cảm thấy bình an trong tim. Đó mới là yên bình thực sự”
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Mọi thứ đều đơn giản, yên bình như trong tưởng tượng của bạn, của mình, và của mọi người, nhưng sự yên bình ko có nghĩa là ko gặp rắc rối, ko gặp vất vả. Yên bình theo t nghĩ là giống ở nhưng nơi đó mà mình thật sự thấy tâm hồn an nhiên, tự tại. Đó mới là yên bình thật sự phải không bạn?
Ðề: Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Vâng, bạn nghĩ đúng ý ông vua trong câu chuyện này rùi hihi. ông Vua trong câu chuyện này cũng chọn bức thứ hai. Vì theo ông ý: "yên bình không có nghĩa là bạn ở một nơi không có tiếng ồn, không gặp rắc rối, không phải làm việc vất vả. Yên bình là khi sống giữa tất cả những thứ đó, bạn vẫn cảm thấy bình an trong tim như sự yên bình của chim mẹ trong tổ trước thác nước gào thét. Đó mới là yên bình thực sự”