Mẹ dị tật ôm bụng bầu chăm con 8 tháng tuổi nguy kịch

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mechipyeu08, 30/7/2014.

  1. mechipyeu08

    mechipyeu08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/3/2009
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đọc bài này thấy thương cho cháu bé quá, thấy cháu quá đáng yêu mà bệnh tật trong cảnh nghèo khó nên share lên đây để mong các mẹ có thể ủng hộ cho cháu. Cầu mong cháu nhanh khỏi bệnh
    (Dân trí) - Sự nghiệt ngã của số phận dường như cứ đeo đẳng mãi người đàn bà dị tật và dở hơi. Chồng bỏ đi, bản thân đang mang bụng bầu 7 tháng, con trai nguy kịch vì teo phổi và tim bẩm sinh. Bất hạnh cứ nối tiếp bất hạnh.
    Chúng tôi về thôn Hồ Liễn, xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vào một buổi trưa tháng 7 nắng gay gắt. Căn nhà nhỏ của chị Đào Thị Nhan 37 tuổi nằm lọt thỏm cuối vườn như nói lên tất cả bi kịch của cuộc đời chị. Tiếng thằng bé con 8 tháng tuổi thỉnh thoảng khóc ré lên rồi lại tím tái lịm dần đi, cầm chiếc quạt nan phe phấy, chị Nhan nhìn vô định vào không trung, đờ đẫn, ngờ nghệch.

    Mẹ dị tật ôm bụng bầu chăm con 8 tháng tuổi nguy kịch
    Chồng bỏ đi, bản thân mạng bụng bầu 7 tháng mà không biết, chị Nhan còn có đứa con 8 tháng tuổi nguy kịch vì bệnh tim bẩm sinh

    Chị Nhan bị dị tật bẩm sinh chân to chân bé từ nhỏ, chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Bố mẹ chị đông con, lại phải chăm sóc ông bà nội ốm yếu nên khi chị được 20 tuổi, bố mẹ đành gửi chị vào nam nhờ cậu ruột nuôi. Nhà cậu cũng khó khăn nên chị vẫn phải rong ruổi trên đôi chân tật nguyền khắp hang cùng ngõ hẻm ở tp HCM nhặt rác kiếm sống. Và một ngày chị Nhan gặp anh A Mach Sa Liêm kém chị 1 tuổi là người dân tộc Chăm, mù chữ cũng trôi dạt về TP.HCM nhặt rác. Hơn 30 tuổi gặp người đàn ông cùng cảnh ngộ, chị Nhan coi như cũng có hạnh phúc cho riêng mình, 1 mâm cơm đạm bạc trong túp lều tạm bên bờ kênh nước đen ngòm, nhưng đó là cái lễ cho anh chị chính thức thành vợ chồng.
    Lúc chị Nhan mang bầu bé đầu tháng thứ 6, sau nhiều lần vạ vật chuyển chỗ ở vì bị đuổi, bố mẹ chị thương con nên gọi 2 vợ chồng ra Bắc rồi vay mượn dựng cho cái nhà nhỏ cuối góc vườn. Được năm đầu tiên cuộc sống trôi qua trong êm ả khi vợ ở nhà chăm con, chồng lặn lội khắp bờ sông bờ mương kiếm con cua con cá. Sang năm thứ hai, cuộc sống bắt đầu khốn khó, tiền nợ xây nhà hơn 20 triệu đến lịch hẹn trả khiến hai vợ chồng cứ lục đục cãi nhau. Rồi A Mach Sa Liêm lao vào uống rượu và say suốt ngày, hằng đêm chị Nhan phải mang đèn đi tìm chồng về là chuyện cơm bữa.

    Bé Quý Tỵ mắc bệnh tim bẩm sinh thể phức tạp, cần được phẫu thuật sớm mới giữ được tính mạng
    Bé Quý Tỵ mắc bệnh tim bẩm sinh thể phức tạp, cần được phẫu thuật sớm mới giữ được tính mạng

    Cuối năm 2013, sau khi sinh bé Quý Tỵ, cuộc sống ngày càng khốn khó hơn đến nỗi cả nhà thường xuyên phải ăn cháo mà chồng vẫn cứ say xỉn tối ngày. Lê tấm thân dị tật chị Nhan đang ở cữ vẫn phải lặn lội ra đồng kiếm con cua con ốc. Thằng bé không được chăm sóc cẩn thận cứ ốm đau suốt. Bà ngoại xót cháu mang đi khám mới tá hỏa bé bị viêm phế quản nặng và tim bẩm sinh thể phức tạp. Không có tiền nằm điều trị, bà ngoại xin thuốc rồi bế cháu về. Người chồng thấy vậy lặng lẽ bỏ đi biệt tích để lại cho chị 2 đứa con thơ và lại thêm một mầm sống nữa trong bụng.
    Con bị bệnh, chồng bỏ đi, bản thân chẳng làm được gì khiến chị ngày càng như điên dại cứ ra ngẩn vào ngơ. Tất cả mọi chi phí sinh hoạt và thuốc men đều do bố mẹ đẻ chị đã già yếu chạy vạy vay mượn khắp nơi. Ngày ông bà ngoại vay được tiền hay hàng xóm thương tình cho lon gạo thì cả nhà chị có cơm ăn, còn lại hầu như mấy mẹ con chỉ ăn rau, ăn cháo loãng, hôm nào may mắn bé Quý Tỵ được uống thêm sữa ông thọ.

    Bé Quý Tỵ mắc bệnh tim bẩm sinh thể phức tạp, cần được phẫu thuật sớm mới giữ được tính mạng

    Sau ngày bố bỏ đi, mẹ đâm ra ngẩn ngơ hơn khiến bé Quý Tỵ chẳng được chăm sóc làm bệnh tình cứ nặng thêm. Lần thăm khám gần đây nhất do bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về khám từ thiện đã kết luận bé bị viêm phổi nặng dẫn đến teo phổi và tim bẩm sinh thể phức tạp.
    Anh Vũ Xuân Dư phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy cho biết: “Chị Nhan thuộc hộ nghèo của xã nhiều năm nay, bản thân chị bị dị tật vận động, con ốm, chồng bỏ đi, bản thân lại không được bình thường, tất cả đều dựa vào bố mẹ đẻ đã già yếu. Biết hoàn cảnh của chị đặc biệt khó khăn nên chính quyền địa phương đã quan tâm nhưng cũng chỉ được phần nào. Rất mong quý báo cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình có tiền chữa bệnh cho cháu.”

    Bé Quý Tỵ mắc bệnh tim bẩm sinh thể phức tạp, cần được phẫu thuật sớm mới giữ được tính mạng
    Chị Nhan với 2 đứa con thơ và một mầm sống trong bụng. Những con người với tương lai mịt mờ phía trước

    Bệnh của Quý Tỵ ngày càng nặng hơn, bác sĩ bảo bé vẫn có thể mổ để cải thiện chức năng tim được. Nhưng để lo ngày 2 bữa cháo cho 3 mẹ con, chị Nhan cũng không thể làm nổi nói gì đến chi phí chạy chữa cho con. 8 tháng tuổi, đôi chân Quý Tỵ vẫn chưa thể đứng được trên mặt đất mà tính mạng con đã như ngọn nến leo lét trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Cái vẻ thẫn thờ của chị Nhan, những cái lắc đầu ngao ngán của ông bà ngoại, tiếng khóc của bé Quý Tỵ cứ vọng lại khiến cho tôi giờ ngồi đây viết những dòng này, thấy xót xa cho thân phận của chị…

    Bé Quý Tỵ ngoài bệnh tim bẩm sinh còn bị teo phổi
    Bé Quý Tỵ ngoài bệnh tim bẩm sinh còn bị teo phổi

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

    1. Mã số 1494: Bác Đào Quang Bài (bố của chị Đào Thị Nhan), Thôn Hồ Liễn, xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

    ĐT: 01655 245 039

    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

    Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

    Email:quynhanai@dantri.com.vn

    Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

    * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
    Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 045 100 194 4487
    Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

    * Tài khoản USD tại VietComBank:
    Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

    Account Number: 045 137 195 6482

    Swift Code: BFTVVNVX

    Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

    * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
    Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 10 201 0000 220 639
    Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

    * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

    Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0721100356359

    Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

    * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

    Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
    Số TK: 0721100357002

    Swift Code: MSCBVNVX

    Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

    3. Văn phòng đại diện của báo:

    VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

    VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

    VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

    VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mechipyeu08
    Đang tải...


  2. hotboy2003

    hotboy2003 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ dị tật ôm bụng bầu chăm con 8 tháng tuổi nguy kịch

    tội quá, mọi người ơi, chugn tay giúp bé, hôm qua đọc bài này mà mình đã không cầm ụược nước mắt
     
  3. akhoa9

    akhoa9 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mẹ dị tật ôm bụng bầu chăm con 8 tháng tuổi nguy kịch

    op..........................................................
     
  4. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ dị tật ôm bụng bầu chăm con 8 tháng tuổi nguy kịch

    up lên các bm có điều kiện thì giúp đỡ bé nhé :(
     
  5. thaoxx

    thaoxx Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/4/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mẹ dị tật ôm bụng bầu chăm con 8 tháng tuổi nguy kịch

    thực sự rất thương bé :( mọi người chung tay giúp đỡ bé nhé
     

Chia sẻ trang này