E chào các mẹ! Em là một nhân viên tín dụng ở 1 NH cổ phần. Mẹ nào ở đây cùng làm tín dụng vào chia sẻ với em đi ạ. Em làm nghề này cũng được hơn năm rồi. Lúc mới ra trường nhiệt huyết lắm, nhiệt tình lắm, hăng say lắm. Có khách hàng là e yêu nghề lắm. Vì thấy mình không vô dụng, và giúp được người cần vốn có thể vay được tiền. Nhưng có lẽ thời gian và sức khỏe và môi trường làm việc khiến mình dần chuyển sang trạng thái chán nản. E đã từng xin nghỉ làm nhưng sau rồi biết với tính cách của mình, và những gì đã học thì không thấy có nghề nào hợp hơn cái nghề này. Và lại một vòng tròn luẩn quẩn e quay về với con đường Ngân hàng đã chọn. Con gái làm cái nghề này em nói thật là hơi vất vả, nhiều vấn đề trong các mối quan hệ. Nhiều khi mệt không buồn nhếch mép mà mặt vẫn cứ phải tươi như hoa. Làm nghề này lâu chắc mình có một bộ mặt giả rất dày. Dạo này NH lại làm ăn khó khăn nữa, thưởng thì không, ko làm thì ko đạt chỉ tiêu, Kh thì phải khách tốt, nhiều khi áp lực sợ đến cơ quan. Nhưng kể chán thì chán vẫn có cái làm mình vui là thời gian thì thoải mái, đi lại thì tư do. E thích KD mà làm NH cũng như làm NVKD sao e lại chả máu KD sản phẩm NH tí nào nhỉ? Lại cứ loay hoay đi tìm cái khác để buôn. Em viết lên đây để mn cùng tậm sự như e chia sẻ. Hoặc mn có nhu cầu thì có thể ới e tư vấn, hoặc giới thiệu tới các mẹ giúp em nếu đang cần hỗ trợ vốn. Không mang hình thức pr mà một phần là kể chuyện và giúp các mẹ có nhu cầu. E cám ơn các mẹ quan tâm nhé!
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! e cũng làm ngân hàng 1 time r, mảng sales thôi, vất vả lắm
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! cho vay tín dụng bây giờ đang khó khăn vì người dân giữ tiền mặt khá nhiều
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Nghề nào cũng có vất vả, áp lực của nghề đó mà. Làm sao để mình luôn giữ được nhiệt huyết với công việc cũng lại là điều khó khăn nữa. Chúc bạn sớm thoát khỏi cảm giác trì trệ.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Cố lên bạn nhé, mình cũng xuất thân từ cán bộ tín dụng ngân hàng, lăn lộn với nghề bao năm nay ........ Tình hình kinh tế khó khăn nên làm ở lĩnh vực nào cũng vậy thôi bạn à.........
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Giờ e thấy mn bỏ nghề nhiều rồi ra ngoại tự doanh. Hoặc làm thêm nghề tay trái tìm niềm vui cũng là tạo thêm nguồn thu nhập và cân bằng cuộc sống. E cám ơn mn nhé! Lên đây chia sẻ với mn để lấy thêm động lực và tinh thân tiếp tục chiến đấu ạ. Và chắc chắn đây vẫn là nghề tay phải của e, e sẽ bổ sung nghề tay trái như mn.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Em có thằng bạn làm nghề này cũng kêu vất vả lắm. COn gái chắc còn nhiều vất vả hơn nữa.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Ngày xưa chưa đi làm mới ra trường thì ngân hàng là ước mơ của mềnh đó mn ah.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! e thì không làm nghê này, nhưng nhân viên kinh doanh, hay nhân viên thị trường, chạy hoài cũng mệt lắm, làm được lúc trẻ chưa có gia đình chứ con gái làm lâu mệt lắm, ko có thời gian cho gia đình và chăm lo bản thân nữa. Chị đi buôn đi, hihi cái gì cũng có khó khăn của nó, miễn chị vẫn yêu nghề là ok rồi
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Thế mà em cũng đã từng thích làm NH,dạo này thấy dân ngân hàng kêu nhiều nhỉ
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! em cũng cùng nghề với bác đây, nhưng em làm back cũng chán
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Vâng, nhu cầu của người dân thấp chị ạ! Giờ NVNH khổ như NH Bảo hiểm vậy.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Thanks bạn! Giờ đằng ấy còn làm tín dụng nữa ko ạ? Hoặc chuyển nghề gì rồi ạ, cho e theo chân với.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Thank bạn nhé! Mình cũng thích buôn lắm, đợi kiếm thêm chút vốn rồi tư tung tự tại thôi. thây mn trên này bán hàng đông vui, mình cũng thích. Lên đây được mn chia sẻ, nói chuyện cũng là niềm vui to rùi.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! đúng là trong chán ngoài thèm mà, em thì chỉ cần có việc thôi. huhu
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Mọi người đều nói làm ngân hàng sướng, giàu, ai biết nỗi khổ nhân viên trong đó. Chị em cũng làm ngân hàng, đi làm gầy tụt cả người ấy chứ. Kiếm được đồng tiền đâu có dễ.
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Mình từng làm nv tín dụng ở một cty tài chính. Cùng hệ thống ngân hàng với nhau nên khá thấu hiểu và đồng cảm. Đại đa số nhân viên sale mảng tín dụng của ngân hàng đều được các ngân hàng họ tuyển dụng khá nhiều và tràn lan. Thuê ng trẻ, chủ yếu các em sinh năm 90. 92,...chả lương thấp và chẳng có hợp đồng nv chính thức. Tất cả chỉ là đại lý thôi. Nói thẳng ra nghề này lương thấp, đau đầu vì doanh số và có thể bị ra đi bất cứ lúc nào. Chưa kể, phải chịu trách nhiệm khoản vay, có khi đến nghĩ việc cũng bị truy ra khi KH đó thanh toán chậm hoặc tệ hơn là trốn nợ. Đã làm việc 1 năm, mà mình cảm giác mình chẳng khác gì con buôn, chợ búa kinh khủng. Dù j nếu bạn sống tốt với nghề thì nên cố gắng, và cố gắng tìm niềm vui trong công việc. Chúc bạn hạnh phúc
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Tụi e chỉ được cái mác NH oai thôi ạ! Còn lương thì bèo bọt, tiền xăng xe cafe cũng nửa lương rồi. E đi làm được hơn năm mà chưa để ra được đồng nào, nghĩ mà buồn!
Ðề: Nỗi khổ của nhân viên tín dụng Ngân hàng! Thanks những chia sẻ của bạn nhé! Chúc bạn luôn may mắn và hanh phúc nhé!