Tâm sự trên đây vì em không biết phải nói chuyện với ai. Bạn bè thực sự em không ít ,nhưng người hiểu em thì hầu như không có. Chẳng biết em có khó tính không nhưng bản chất em ưa cô đơn,thích cô độc. Nhiều lúc thực sự rất buồn nhưng dù có muốn tâm sự với ai cũng ngại làm phiền họ,sợ không may mình động chạm,sợ mất lòng. Đã từ lâu em sống trong cảnh nhìn nét mặt người khác để sống. Mệt mỏi lắm,nhưng em coi trọng tình cảm em sợ mất một thứ tình cảm gì đó nên trong giao tiếp,quan hệ dù mình thiệt thòi em cũng muốn mình có thể có một vài tình bạn. Chính vì thế bạn bè em tương đối,nhưng bạn ít bè chắc nhiều. Khi buồn chả ai chia sẻ. Đi chơi dù thực sự cười nói nhưng trong lòng trống rỗng cô đơn. Em muốn thoát khỏi cảnh này lắm. Em muốn sống được người khác quan tâm chứ không muốn cầu xin người khác quan tâm. Em cũng quan tâm người ta cớ gì cho đi mà chẳng bao giờ được nhận lại. Một thời gian dài em chịu đựng rồi nhưng có lẽ về sau chắc em không chịu nổi. Sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm,sự quan tâm ,chăm sóc đúng thật tệ hơn mọi thứ. Có thể em đang thuộc một dạng tự kỉ rồi. Buồn thật.
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi cố lên em, có thể là em suy nghĩ hơi phức tạp hóa vấn đề. Ngoài bạn bè còn có gia đình nữa mà. em hãy tự mình hòa nhập và tìm ra niềm vui cho chính mình, cứ suy nghĩ tích cực lên.
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi Có một thời gian mình giống bạn, nhưng rồi cuối cùng mình đã đi chơi nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với những người bạn, vì đơn giản mình không nói thì người khác sẽ khó mà hiểu được. Vui lên bạn nhé (u)
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi Gia đình còn chán hơn chị ạ. Mẹ em lấy phải chồng vũ phu . Em mong muốn không có bố còn hơn. Đánh chửi đã đành đằng này còn ra ngoài kể xấu bôi nhọ vợ con. Cũng vì điều ấy mà em sống mặc cảm luôn lo sợ mình mất lòng người khác,em mong được người khác quan tâm lắm chị ạ. Có gia đình như vậy bản thân em cũng chán nản lắm. Nhiều lúc em đã nghĩ đến giải thoát cho bản thân nhưng lại thương mẹ với chị gái . Nếu hai chị em em xấu xa thì bị thế nào cũng được,nhưng bọn em hiền lành tử tế,mẹ cũng là người tốt mà sao nhiều bất công thế. Em bây giờ phải làm sao.
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi mn suy nghĩ đơn giản thôi sẽ cảm thấy mọi thứ thực sự bình thường, ai cũng có có cs riêng, ko phải họ ko quan tâm chia sẻ với bạn mà đơn giản là chưa làm được như bạn mong muốn, nhưng ko có nghĩa là ko hết lòng với bạn.
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi Tất cả chúng ta ai cũng có một số phận, ví dụ bạn sinh ra tại thành phố bạn sẽ thấy chán ngắt khi sống trên vùng cao- và ngược lại ... Chúng ta nên thik nghi với hoàn cảnh sống như con thú sinh ra trên tuyết cả một đời vẫn vui sống trên các tảng băng trôi. Nếu bạn không may có người cha vũ phu, bạn đừng bi quan vì có thể một người khác có cha tốt họ lại không có những cái tốt như bạn có. Nếu biết thik nghi con người sẽ ko thấy bất hạnh và luôn vươn lên số phận đấy bạn ah, hãy tin là mỗi người đều đc hưởng nửa tốt nửa xấu từ tạo hóa... bạn hãy yêu cs vì những cái đc của mình. Chúc bạn luôn yêu đời và luôn thik nghi với cs nhé!
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi Khi còn trẻ mình cũng rất sợ làm người khác bị tổn thương, mình cũng giao tiếp ko đc khôn khéo nên mọi người xung quanh thì đầy bạn bè còn mình thì bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng may mắn là cho đến tận bây giờ mình vẫn còn một vài người bạn thân thiết. Cuộc sống bận rộn nhiều lúc nghĩ nếu mình ko nt, gọi điện hỏi thăm bạn bè trước thì chả biết đến bao giờ bạn bè mới hỏi han tới mình. Nhưng thôi cứ cho đi bạn à biết đâu đến một lúc nào đấy bạn sẽ tìm đc người bạn tri kỷ. Mình thấy cô Oanh nói đúng đấy, đừng suy nghĩ nhiều về hoàn cảnh của mình mà hãy tìm ra những khía cạnh tốt ở còn người mình mà hoàn cảnh tạo lên.
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi có lẽ em thuộc loại người nội tâm, khó kết bạn, khó tìm bạn thực sự lắm. em đừng suy nghĩ mà tự biến thành người buồn rầu, càng khó kết bạn hơn. em cứ sống thực với bản thân, giao du nhiều người, rồi em sẽ tìm được một người bạn tri kỷ thôi
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi Ôi thấy suy nghĩ của bạn giống mình hồi sinh viên thế. Nhưng sau khi có ng y mình thấy khác ngay Suy nghĩ lại thì đúng là ko nên kỳ vọng vào bạn bè quá nhiều, càng kỳ vọng nhiều thất vọng càng tăng lên. Cứ nghĩ thật đơn giản thôi, chia sẻ nhiều hơn và nghĩ ngợi ít hơn nhé!
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi Thực ra e thấy ng chia sẻ thực sự đc vs mình là chính bản thân mình.Người ngoài cuộc ( ng thân/bạn thân đi chăng nữa) thì cũng chẳng thể nào hiểu đc. Em mà có chuyện gì thì phải thu xếp ổn thỏa xong em mới nói cho mng biết vì mng có biết thì cũng chẳng làm đc gì ngoài vài lời động viên,an ủi( em cho là hơi sáo rỗng). Tuy nhiên đôi lúc chỉ cần 1 cái nắm tay nhẹ,1 cái ôm chặt là có thể tự tin vững bước tiếp rồi!
gắng lên bạn chọn cách sống hòa đồng với tập thể tham gia nhiều hoạt động sẽ ko làm cho bạn có cảm giác cô đơn nữa bạn
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi Em cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Em thấy an ủi phần nào rồi,ít nhất trên này được các anh chị cmt động viên em cũng thấy mình không còn cô độc mấy. Em buồn vui theo tâm trạng của người khác,chỉ cần mọi người vui có lẽ em sẽ tốt hơn. Em cám ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người sang tuần mới vui vẻ ^^
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi lúc trc còn đi học thì e còn hay tâm sự với bạn chứ học xong đi làm toàn chỉ có 1 m, giờ lấy ck rùi nên ko còn 1 m nữa, bạn bè cũng chả chơi với m đc mãi
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi suy nghĩ đơn giản hơn, mở lòng mình hơn bạn ah. cứ giữ mãi mọi suy nghĩ trg lòng ko tốt đâu
Ðề: Bạn bè thực sự mệt mỏi cái gì cần làm thì làm, sống với đúng bản thân m ko có gì là chán cả . cuộc đời này còn nhiều niềm vui và việc phải làm