Chào các mẹ, nghĩ cũng thật buồn, em ba năm sv đi làm đủ nghề cũng cảm thấy bản thân mình kinh nghiệm sống cũng k quá nhiều nhưng cũng đủ để không bị lừa cái gì liên quan đến tiền . Nhưng e lại sai rồi ạ! Tuổi đời của e thực sự chưa là gì cả . Gần đây em muốn ngày đi học việc đúng chuyên ngành mình học k lấy công nên muốn tìm việc từ 6h tối trở đi , nghĩ nhiều cũng chỉ có nghề gia sư là hợp khung giờ đấy và phù hợp với e nhất, vì khả năng sư phạm của e cũng ổn. Nghe bạn gt em tới trung tâm gsu ở ngõ 337 cầu giấy xin nhận lớp với mức phí là nửa tháng lương đầu. Trước khi ký hợp đồng, và giao tiền phí em có hỏi rõ về yc của gđ bên đó :"Chỉ yêu cầu sv, k pải sư phạm cũng được " tuần dạy 5b, Mãi 1 tuần sau e mới có địa chỉ của gđ, khi báo địa chỉ người bên trung tâm lại nói:" em là sv k61 trường sư phạm 1, khoa giáo dục tiểu học nhé", cần thì chị sẽ làm giả thẻ sv cho e''. Em nói em khi ký hợp đồng thấy nói là k yc sv sư phạm mà, nhưng nta vẫn bảo nói là sp đi em, Vâng khi đến gđ e nói e là sv công nghiệp e nghĩ nếu nói dối người ta cũng biết thôi, dấu cũng k được có gì cứ thẳng thắn thôi... Sau khi gặp gđ đó, em có gọi theo số đt tt cho e nhưng k thấy người ta trả lời, nay tới chỗ trung tâm, chị đó gọi cho gđ nói chuyện xong bảo với e là vì em nói e là sv công nghiệp nên người ta k thích, đây là lỗi của e, trung tâm sẽ k hoàn trả cho e bất kỳ khoản phí nào. Em chấp nhận e sai với cái hợp đồng quái quỷ đó của bên trung tâm, mất 8ook gần bằng 2 tháng tiền ăn của mình, ngậm ngùi mà đi về.Thậm chí không hề trách móc chút gì gđ đó. Nhưng có 1 điều e suy nghĩ là nếu khi đó e nói dối sẽ ntn??? Một lời nói thật này 8ook để đổi lấy nó cũng k nhiều nhưng cũng đủ để e hiểu, sống và tồn tại được cái thế giới này, sự trung thực đôi khi sẽ giết chết bạn, Tự khuyên bản thân mìnhh rằng không pải nơi nào cũng thế, coi như lệ phí cho đời đi...
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! Hãy làm những điều mà bạn cho là đúng, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! Cái này 1 phần lỗi do em mà, quan trọng là em có dạy tốt cho con người ta không đó mới là kết quả cuối cùng, đi làm mới thấy có nhiều cái cần khôn ngoan em à.
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! mình nghĩ trung thực là nên làm nhưng cũng có thể giải quyết khéo hơn để vẫn được việc
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! đúng là trong nhiều trường hợp trung thực quá chỉ thiệt thân thôi mà m trung thực hay k ng ta cũng chả bị ảnh hưởng gì nên cứ ko trung thực thoiio, nói chung còn tùy trường hợp tnao nữa
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! Mình nghĩ trường hợp này của bạn trước sau chủ nhà cũng biết là bạn có đúng là SV Sư phạm thật hay ko, nên bạn xử lý trường hợp này là hợp lý rồi
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! mình thì nghĩ nếu bạn nói dối mà thấy cắn rứt thì tốt nhất k nên nói dối quan trọng làm gì cũng phải thoải mái
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! Em trung thực là rất tốt, tuy nhiên lần sau em cũng nên đọc kỹ hợp đồng, nếu không đúng như thỏa thuận miệng thì em không làm và đòi lại tiền. Hiện trung tâm họ cũng muốn vừa lòng khách nên phải làm ăn gian dối vậy
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! Cái này cũng không hẳn nói dối là xấu, miễn em dạy cho con ngừoi ta tốt thì không có gì phải ngại, cũng là 1 bài học của cuộc sống, rồi em sẽ trưởng thành hơn. Và sau sự việc này em sẽ xử lý mọi việc khéo hơn. Chúc em thành công nhé!
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! chị ơi đưa tiền cho trung tâm rồi lấy ra khó lắm, cái hđ nó hoàn toàn bất lợi cho sv tụi em đâu cũng thế rồi, em cũng cho nó là 1 bài học ạ khi người ta ngã càng đau càng nhớ mà chị
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! Chia buồn với bạn nhưng đứng trước một vấn đề hãy lựa chọn một cách giải quyết tốt nhất, trung thực là đúng nhưng đôi khi không phải cách xử lý tốt nhất trong công việc cũng như cuộc sống. Có gì nói đấy thì đơn giản quá trong cuộc sống đầy cạnh tranh và đòi hỏi đầu óc nhanh nhậy bạn ạ. Chúc bạn sẽ tìm được công việc tốt và suốn sẻ nhé.
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! Bạn nói thế là hợp lý bà đúng với lương tâm mình rồi đừng tự dằn vặt làm gì, thôi coi như bài học cho mình lần sau thỏa thuận với trung tâm trc thôi.
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! Trung tâm nào họ cũng lừa bạn như vậy thôi. Cố gắng lên hãy làm những gì mình cho là đúng. Luật nhân quả công bằng thôi bạn ah hay tin thế.
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! Trước tiên, bạn rất đáng khen về tính trung thực của mình. Sau đó, thì phê bình xíu về khả năng ứng biến của bạn. Giống như bạn nào đó đã nói, cái chính là bạn mang lại những gì cho cậu học trò nhỏ của mình thôi, còn vấn đề là học gì hay thậm chí không học gì vẫn có thể dạy được. Miễn là mang đến kết quả tốt. Có những lời nói dối tốt và lời nói dối xấu. Trong cuộc đời, chúng ta phải dùng khá nhiều lời nói dối tốt đó. Chúc bạn sớm tìm được học sinh cho mình.
Ðề: Cái giá của sự trung thực!!! Có thể có cách xử lý khác được. Quan trọng bạn dạy có tốt hay không thôi. Bạn nói với phụ huynh là có thể dạy thử 2 - 3 buổi đầu miễn phí nếu cháu thích và tiếp thu được thì tiếp tục còn không thì nghỉ cũng được. Nhưng nói chung trung thực là tốt, nên phát huy...mình ủng hộ sự trung thực. Tuy nhiên trung thực có khéo léo 1 chút lại là điều tốt hơn cho bạn!