Vừa đọc xong mấy bài báo về vụ chùa Bồ Đề mà em bức xúc quá các mẹ ạ. Cái mặt của bà mẹ H, bỏ con xong mà mặt vẫn con vênh váo. Biết con đã mất rồi mà vẫn có thể cười được..... ko thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh các con sống ở chùa Bồ Đề, những gì các con đã phải trải qua ở đó. Cũng là con người, đặc biệt họ lại là người của nhà Chùa sao lại đối xử với các em như thế chứ. Mặt của bà mẹ bán con đây các chị nè http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/loi-ke-cua-nguoi-me-bi-ga-ban-con-o-chua-bo-de-743905.tpo http://www.tinmoi.vn/hanh-trinh-mua-ban-tre-em-voi-gia-35-trieu-tai-chua-bo-de-011316283.html
Ðề: Bán con với giá 35 triệu Chẳng hiểu sao lại có những bà mẹ có thể bỏ con mình nhỉ ? Sao đời nhiều cảnh éo le .
Ðề: Bán con với giá 35 triệu Lặng cả người, không còn gì để nói với những loại người này nữa. Ko đáng sống trong cái xã hội này
Ðề: Bán con với giá 35 triệu Thạt là 1 bà mẹ vô lương tâm.Trong khi nhiều người mong có con ko được thì đằng này lại bỏ con.
Ðề: Bán con với giá 35 triệu Để cháu bé sinh ra rồi chính ng mẹ ấy lại tiếp tay để ng khac giet con minh. Tai sao nguoi me ay ko bj pl trung tri vay
Ðề: Bán con với giá 35 triệu Đúng là làm mang tiếng cho nhà chùa. Công an cần xử mạnh tay mấy mụ buôn người này.
Ðề: Bán con với giá 35 triệu nói 35tr cho sang chứ thật có 10tr thôi, còn 25tr là người môi giới (bà Trang lấy rồi), mà chả hiểu sao con mình mà nói ghi gì cũng ghi, được báo con chết cũng chả hỏi han cẩn thận nguyên nhân, nghĩ mà thương cho bé ấy quá
Ðề: Bán con với giá 35 triệu Nhiều tin về trẻ em mình ko dám đọc khi xem xong tiêu đề, ko đủ can đảm để đọc, ko dám tin, ko muốn tin những điều đó lại xảy ra với những em bé, xót xa!!!