Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. hjc đọc xong m nghĩ việc đầu tiên bạn nên suy nghĩ tích cực lên đã bạn ạ . xa hội còn rất nhiều ng tốt . ng như bạn k thiếu j bờ vai tử tế để cùng chia sẻ đâu
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. Đừng bi quan quá em ,hãy sống thật lòng ,hãy yêu hết mình ,hãy cho đi ắc sẽ có ngày nhận lại em à .Rồi một ngày mai tươi sáng sẽ mĩm cưởi với em thôi .TRên cuộc đời này còn rất rất nhiều phụ nữ tốt lắm em à ,sống thật tốt thì ắc sẽ gặp được người phụ nữ tốt thôi em ,hãy lạc quan yêu đời lên nhé em .
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. Vậy chả lẻ em bảo chia tay thì bạn ấy bảo thôi xin anh đừng bỏ em à ,nếu là em em có nói vậy không ,người ta là con gái mà .Tán bạn gái chưa đến một tháng đã đổ thì cho là dể dãi sao bạn ,đúng là con trai thật khó hiểu nổi .Yêu mà cũng cần có lý do sao em .Chị nghĩ em hơi khó quá thì phải ,ai dám đến gần em đây.
Ðề: Em có quá cổ hủ trong tình yêu. Đọc tới cm nay mình nghĩ rất nhiều đôi yêu nhau đều trả lời như vậy. Đôi khi yêu nhưng ko biết tại sao yêu. Thế bạn đã tự hỏi mình tại sao lại yêu cô gái đó chưa. Khi đánh giá một ai đó hãy tự nhận xét bản thân mình trước. Trong xã hội này ko phải cái gì nhìn thấy nó cũng thực tế cả đâu. Còn chuyện mơ được yêu người như Kim Tan mình có chồng có con rồi còn mơ nữa là mấy cô gái trẻ teen teen. Hii