Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Nhưng chị nghĩ phần nhiều cũng do tính người thôi chứ không phải nội ngoại gì cả. Cũng có đầy nhà ông bà nội chăm chút cho cháu nhưng nhiều khi mọi người nghĩ ông bà nội chăm cháu thì là đương nhiên nên ko ai kể ra nên mọi người cũng ít nói đến đấy. Bà đã ko chịu giúp thì em cứ chai mặt đi, cứ bảo Bà giúp con thêm 1-2 hôm nữa... Cứ được việc của mình là được em ạ ^^
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Nhà mình ông bà nội trông con cho đi làm, hồi đầu là ông trông cho 2 tuần, sau bà nội lên trông cho đến giờ. Thôi chẳng may gặp MC như thế biết làm sao được, nịnh bà ở thêm mấy hôm, nhờ chồng nói góp vào.hixxxxxxxxxxx.
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? nhà tớ giống nhà mẹ này, bà nội cũng ở suôtts
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? thì chỉ có mẹ mình là thương mình, chứ mẹ chồng thương chồng mình thôi may mắn thì gặp đc mẹ chồng tốt, tâm lý
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Eo, bà về ngay rồi các chị ạ! Chồng em nhờ còn chả đc ý, đợi đấy mà lỳ ra cho bà trông ạ. bà không giúp thì nghỉ làm ở nhà trông con ạ!
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Ôi mỗi nhà mỗi cảnh, trên lcm có bạn lại than vãn chỉ thik bà ngoại chăm con mình thôi, bà nào cũng hương con cháu nhưng mỗi bà một hoàn cảnh nên thể hiện mỗi cách khác nhau. Có nhà con muốn thuê người trông trẻ bmc ko cho, có nhà sau sinh muốn về mẹ đẻ mẹ chồng ko đồng ý. Đọc bài của bạn thik nhất là câu trả lời đậm chất nhà nông của bà nội : tuần sau cái... Nói thế là bà rất thật thà chất phác, chỉ tội bà còn nhiều việc và kt khó khăn thôi nm nhé, khắc phục và cứ mạnh dạn nhờ rồi bà nội sẽ hộ ngay thôi!
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? nghe mẹ nó kể mà mình cũng bực mình thay cho mẹ nó
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? chia buồn với chị, nghĩ cách khác thôi ạ.hix
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? mình thấy bực thay cho bạn, bà nội kiểu gì ý nhỉ, nhà mình nhé, bà nội lên ngay từ tối mình trở dạ, vào viện đẻ, bà cứ ở vậy trông nhà, chăm con, chợ búa, nấu nướng cho vợ chồng mình đi làm, chỉ thứ 7, chủ nhật tuần nào vào ngày mùa tranh thủ chở bà về quê thui, nhưng phải thuê người cày cấy hết
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? nhà mình thì cả 2 bà đều quý cháu., khôg biểt sau này có cháu có khác gì ko nữa
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Đúng là có những người như thế thật đó ạ,coi như số phận nó vậy đi chị.Cố gắng đc đến đâu hay đến đấy.Em cũng phải nghỉ làm trông con đến 2 t đấy ạ,con mới đi lớp đc gần 1 tháng rồi,sắp nhàn rồi ạ.Nhanh thôi mà.Đôi khi ko phải các bà ác hay thế nào đâu mà tính thế thì thôi làm con đành chịu vậy.
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? chắc cũng tùy từng MC ạ, nhờ bà trông hộ có 3 buổi, được 2 buổi bà đi về, giá con zai và con dâu bà lương cao chắc đỡ đau đầu hơn. Cháu lại khác cô, câu cháu ghét nhất là "tuần sau cái cứt, ..." mất 1 công lên với cháu, bà ngoại trông mãi cho được, bà nội cũng phải thông cảm cố gắng chút. Âu cũng là con cái lương thấp kinh tế đâu mà thuê người.
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? sao giống e đợt trước thế, hồi e sinh bà nội lên hn dc 2 hôm, ỷ có bà ngoại nên về luôn. Lúc e đi làm thì bà ở dc 2 tháng rồi ông nội ốm nên về chăm sóc. Thế là phải nhờ bà ngoại chăm hơn 1 năm rồi cho đi mẫu giáo. Mà con e hồi đấy ăn bột khóc cả phố nghe, bà dong dong bế để ăn cho dc bát. Mỗi lần bà ngoại ra là mang theo đồ ăn uống ở quê lên cho con cháu. Như hôm nay bà ra hn mang theo 30kg gạo, gà, trứng, mít, giò,,, Vậy nên e đẻ con gái đang lo sau này mình phải trông cháu ngoại đây,
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? nhà mình mà ko có bà nội thì có mà è cổ ra, ko có thời gian mà đi kiếm tiền ấy chứ
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? chia sẻ với mẹ nó nhà mình thì ko đến mức nhưu nhà mn nhưng con mình một năm bà ngoại trông 10 tháng còn bà nội trông 2 tháng
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? nahf mẹ nó thế thì vất vả nhỉ, nhưng nahf em vất vả hơn, thuê người toàn bộ đến khi còn đi học nhà trẻ, hiccccccc
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Mình cũng nghĩ là do tính người cả thôi, bố mẹ đẻ mình thì chăm cháu nội thôi rồi, chỉ nội thôi còn bmc thì cũng giúp đỡ mình, được cái nào hay cái đó.
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? Mình thì nghĩ như thế này . Có những gia đình Nội hay Ngoại là người chăm cháu chính thì cũng không có ai kể lể là tao chăm cháu tao như thế mà bà nội / bà ngoại nó chẳng chăm. Bằng chứng là cũng có nhiều Mẹ comment là được bên nội chăm giúp con . Có chăng là các nàng dâu hay so sánh phân bì tị nạch ( Mình xin lỗi nha nếu có làm mất lòng ) Đọc câu " Bà nội cháu không làm gì ngoài việc nấu cơm cho ông nội và đi buôn chuyện. Nhà có 3 con thì chỉ 1 đứa út đi học trung cấp cũng xong và cách đây 7 năm rồi ạ! " mà mình cảm thấy thương và tội nghiệp cho Bà Nội , không biết Bà nội vô tâm vô tính như thế nào mà bị nói thế . Mình chợt nhớ đến bài viết nói về Ông không hề ăn uống gì nếu không phải từ tay Bà nấu , mặc dù con cái ngay cạnh bên . Bà ốm cũng phải nấu ăn cho Ông thì ông mới ăn được . Nên Bà chẳng dám đi đâu . Bài báo đề cao " Tình Già " Riêng Minh thì cho dù ai ( Bên Nội hay bên Ngoại ) có chăm sóc hay không thì mình cũng chả trách . Con cái khôn lớn có gia đình rồi thì cũng nên để cho Bà được nghỉ ngơi . Bà có thương có ôm đồm cũng chỉ là điều quí thêm thôi . Chỉ cần không độc ác , ghê gớm với con dâu hay con rể là được . Mình phải tự thân vận động thôi Mà thực tế tình cảm của Bạn giành cho 2 bên nội - ngoại có sự so sánh không ? ( Mình tin là có vì ngay bản thân bài viết của Bạn mình cũng cảm nhận được điều này ) Đừng giận nếu sự thật mất lòng nhé . Đôi khi cách suy nghĩ thoáng cũng làm cho con người ta thấy thoải mái hơn (u)
Ðề: Sao lúc nào cũng là bà ngoại chăm cháu thế hả các chị? em nghĩ cái này là do tính mẹ chồng chị nữa. người đâu mà ko thương con thương cháu. em chưa lấy chồng nhưng đã có bà ngoại, bà họ đký trông con cho rùi