Em có con trai 2,5 tuổi. Em đã nuôi con 1m từ khi sinh ra đến giờ. Nhưng đến bây giờ do hoàn cảnh em k thể chăm sóc và nuôi dạy con đc tốt nữa. Cụ thể là hiện tại em vẫn đang phải đi ở nhờ các nhà bạn bè. Có gia đình nhưng k ai quan tâm và định gửi con em vào trại mồ côi. Mà e nghe nhiều thông tin về các trại mồ côi đối xử k ra j với các bé nên xót con e đưa con đi. Sau khi suy nghĩ rất nhiều em vẫn phải quyết định tìm người có thể chăm sóc nuôi dạy con em tốt hơn. Vì thương con vạ vật nay đây mai đó,có hôm k có ăn chỉ có sữa uống cả ngày nên dù rất đau lòng nhưng em phải dứt con để con có tường lai tốt hơn. Ai có nhu cầu thật sự nghiêm túc thì liên hệ với em sẽ nói chuyện cụ thể nhé. Em ở Hn.
[HN] Bé trai 2,5 tuổi cần người chăm sóc thật sự nghiêm túc! Em có con trai 2,5 tuổi. Em đã nuôi con 1m từ khi sinh ra đến giờ. Nhưng đến bây giờ do hoàn cảnh em k thể chăm sóc và nuôi dạy con đc tốt nữa. Cụ thể là hiện tại em vẫn đang phải đi ở nhờ các nhà bạn bè. Có gia đình nhưng k ai quan tâm và định gửi con em vào trại mồ côi. Mà e nghe nhiều thông tin về các trại mồ côi đối xử k ra j với các bé nên xót con e đưa con đi. Sau khi suy nghĩ rất nhiều em vẫn phải quyết định tìm người có thể chăm sóc nuôi dạy con em tốt hơn. Vì thương con vạ vật nay đây mai đó,có hôm k có ăn chỉ có sữa uống cả ngày nên dù rất đau lòng nhưng em phải dứt con để con có tường lai tốt hơn. Ai có nhu cầu thật sự nghiêm túc thì liên hệ với em sẽ nói chuyện cụ thể nhé. Em ở Hn. - See more at: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1427041-Vấn-đề-về-con-nuôi-ạh#sthash.QvzFM440.dpuf
Ðề: [HN] Bé trai 2,5 tuổi cần người chăm sóc thật sự nghiêm túc! Trời ơi, nuôi con đến hơn hai tuổi rồi còn nỡ cho con đi sao em? Em nghĩ lại đi, bao nhiêu tủi nhục nhọc nhằn ngày con còn sơ sinh đã chịu đựng được, bây giờ con tạm cứng cáp rồi mà sao lại buông tay thế em. Bé lớn rồi em tìm chỗ cho bé đi học rồi tìm cv nào đó phù hợp làm tạm kiếm tiền cho 2 mc tồn tại rồi tính tiếp. Chỉ cần em chịu khó, yêu con thì lo gì không thể kiếm đc tiền đủ cho 2 mc sống hả em, cv nhàn hạ lương cao thì có khi không đến lần mình thật nhưng những cv đơn giản như làm cho quán ăn, dọn dẹp, phụ gv hay cv đơn thuần nào khác không đòi hỏi kn, trình độ chẳng hạn. Em hãy can đảm và nghị lực lên. Đừng bỏ con em ạ, không có ai thương yêu con mình bằng chính người sinh ra bé đâu. Bây giờ bé hơn hai tuổi cũng có thể có linh cảm và hiểu biết rồi, em cho bé đi, bé sẽ nghĩ sao về mẹ của bé, rồi sau này cho con đi rồi liệu em có được thanh thản không? Hãy suy nghĩ thật kỹ em nhé, chị tin khi em cố gắng em sẽ vượt qua được khó khăn lúc này. Nếu em cần cv như bán hàng online không cần bỏ vốn, hay em biết may vá, muốn làm thợ phụ cũng được thì em pm lại cho chị nhé, chị sẽ giúp em trong khả năng của mình.
Ðề: [HN] Bé trai 2,5 tuổi cần người chăm sóc thật sự nghiêm túc! cố gắng bạn ạ, bé tầm đó cũng đỡ vất vả rồi mà, chịu khó tìm cv làm thêm đi bạn, mà còn ông bà ngoại hay cô dì chú bác của bé nữa, b thử nhờ họ giúp xem sao
Ðề: Vấn đề về con nuôi ạh Bạn nhờ gia đình, họ hàng nhà mình xem, tội cho bé nhà mình lắm bạn ạ.
Ðề: Vấn đề về con nuôi ạh Bạn ơi sao lại lỡ cho con vào trại mồ côi khi con còn có mẹ? Cay đắng tủi hờn cho con lắm. Bao khổ cực mẹ có thể chịu được từ khi sinh con đến giờ mà giờ con cứng cáp rồi lại bỏ con. Mẹ nó hãy suy nghĩ lại thật kỹ nhé. Bạn có thể nhờ bmẹ đẻ mình, achị em mình nữa mà. K ai nỡ bỏ con bỏ cháu cả. Bạn ở khu vực nào? Nếu cần 1 cviệc như cnhân ở kcn thì mình có thể giúp, rồi bạn xin cho con đi học, nhờ người xóm trọ thêm để đón con. Đừng bỏ con bạn ạh. Bao người mong có con còn chả có đc. Mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi.
Ðề: Vấn đề về con nuôi ạh bạn ơi, nếu đã cố gắng nuôi bé được hơn 2t, thì bao khó khăn thấm vào đâu. con không chê cha mẹ nghèo, chỉ cần yêu thương thật lòng con là hạnh phúc rồi. bạn nên suy nghĩ, bạn có thể nhờ vào gia đình, bạn bè trợ giúp, dù thế nào, con đã thiếu cha, hãy cho con trọn vẹn tình thương của mẹ. đừng đẩy bé cho người khác, bạn có thể chắc họ sẽ nuôi dưỡng bé tốt được không :-k