Em chào cả nhà, Em đi làm cho một tập đoàn nhà nước, công việc khá bận và áp lực, khoảng 18h bắt đầu từ cơ quan về (là phụ nữ có con nhỏ mới được ưu tiên về sớm như thế). Em có con nhỏ gần 2 tuổi, đợt này cho đi nhà trẻ rồi. Chồng làm cùng ngành, vất vả hơn, thời gian cho công việc nhiều hơn vợ. Em luôn tin rằng, nếu mình cố gắng hết sức, và tìm ra phương cách phù hợp, thì sẽ làm được vô cùng nhiều việc trong 24h : Đi làm, chăm con, chăm sóc gia đình, việc nhà, và vẫn chăm sóc bản thân đều đặn bằng cách làm đẹp, thể dục thể thao. Các mẹ hãy chia sẻ thời gian biểu một ngày của mình, để học hỏi nhau cách sử dụng 24h với một người phụ nữ vừa có công việc, vừa có gia đình nhé!
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? Tớ thì như này: đi làm về đón con lớn xong tới đón con bé. 3 mẹ con về nấu cơm và tắm gội. Chờ cả nhà về ăn uống xong 8h. Sau đó vào chơi và học tới 9h đi đánh răng -> đọc truyện -> ngủ tầm 10h. NGày nào cũng như vậy ko thay đổi chi hết.
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? Cảm thông với mẹ nó, mình cũng đã và đang ở hoàn cảnh như mẹ nó, ngày trước con mới 18 tháng, bà ngoại về quê không ở lại chăm cho được nữa thế là cu phải đi bộ đội. bố thì hôm nào cũng 11h đêm mới. Cả buổi tối có hai mẹ con vừa trông nhau vừa cơm nước vất vả lắm. Nói thật có hôm nấu nướng ăn uống dọn dẹp xong là mệt lử người chả thèm tắm gội gì nữa cơ chứ không nói gì đến làm đẹp nọ kia. Haiz nhưng dần dần con lớn nên cũng nhàn hơn Giờ mình thường dậy lúc 5h đi chợ mua thức ăn về nấu sẵn (cái này tiện vì mình có luôn thức ăn mang đến cơ quan ăn và có cả thức ăn ăn tối) 6h gọi con dậy cho con uống sữa xong rồi ăn sáng, đưa con đi học và đi làm tối 6h về nấu canh và chế biến thêm những món xào khi nguyên liệu đã được chuẩn bị từ sáng tắm táp cho con, 7h30 ăn cơm 8h30 dọn dẹp lau chùi nhà cưa 9h30 chơi với con và cho con uống sữa 10h đọc chuyện và cho con đi ngủ 10h30 thời gian dành cho mẹ làm những gì thích và đi ngủ Những thời gian mà mình làm thì một là con tự chơi một mình, hai là lại phải nhờ ipad chơi cùng con thôi chứ cũng không biết làm thế nào cả. Đăng ký ăn sáng ở lớp cho con để con có thể ăn thêm được 1 bữa sữa buổi sáng và mẹ cũng bớt thời gian đi mẹ nó ạ
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? Tớ ngày bắt đầu từ 7h, dậy ăn uống cho con ăn rồi đi học, Chiều 5h 30 về tới nhà. nói chung có bà ở cùng nên cũng đỡ được nhièu việc
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? mn đảm đang quá, e phaỉ học tập mới dc, e lười dậy sớm lắm.
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? E thì xem như công việc chăm con và việc nhà là thể dục rồi ạ. Còn khoản làm đẹp thì zero ạ, lúc nào cũng bị chê là lôi thôi, hi hi hi
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? Em thì không thấy vậy chị ơi. Công nhận là làm việc nhà và chăm con rất mệt, rất tốn năng lượng, xong là mệt phờ. Nhưng cái cảm giác mệt nhưng sảng khoái, mồ hôi vã ra sau khi tập gym, hoặc dễ chịu sau khi tập yoga, hoặc sảng khoái và...đói bụng sau khi bơi, em thấy mới đúng là thể dục thể thao chị ạ. Làm việc nhà và chăm con là tiêu tốn năng lượng thui. Hic hic....
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? Em toàn 6 rưỡi tối mới về đến nhà chị ạ, chưa kể thỉnh thoảng còn muộn hơn. Mà công việc nhiều, áp lực, nên nói thật là về đến nhà chỉ muốn tắm nước nóng rồi lăn ra ngủ luôn =((
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? Thế tức là mn ko có thời gian đi tập phải ko? Mình cũng giờ giấc ngang ngửa, mà 2 nhóc 1 lúc, được cái có ông bà đỡ cho khoản cơm nước, còn chăm con dọn dẹp thì mình tự rồi, cho con ngủ xong hiếm khi mình tỉnh táo được
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? Các mẹ ở đây con còn nhỏ, lại vất vả chăm ăn uống, vệ sinh. Một ngày của mình ngoài đi làm kiêm luôn việc xe ôm đưa đón con đi học, học chính rồi học thêm. Hôm nào chồng về sớm được còn đón con, ko thì đưa đi rồi đến giờ lại đi đón :-\"
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? 1 ngày của em bắt đầu lúc 6h và kết thúc lúc 10h. Lịch trình của e thế này: 6h dậy vs cá nhân đi chợ, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà 7h con dậy, chơi với con, cho con ăn, cho con ti 8h đi làm 11h30 về cho con ăn, ăn trưa, cbij bữa ăn nhẹ buổi chiều cho con 1h30 đi làm 5h30 về, tắm cho con, nấu cơm tối, cho con ăn, chơi với con, dọn dẹp 10h cho con ngủ Hôm nào anh xã về sớm giúp vợ việc nhà thì tranh thủ đắp mặt, tập thể dục. Nhưng hầu như là anh xã về muộn nên việc tập thể dục và làm đẹp rất hiếm. Ngày chủ nhật được nghỉ thì bận bán hàng, hàng e bán đa số khách mua vào t7, chủ nhật, ngày lễ, hai vc lại tự đi ship. Túm lại là cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Với em 1 tuần nhanh lắm. Từ khi lấy chồng và sinh con, e không biết nhàm chán là gì nữa, lúc nào cũng quay cuồng với con cái, cơm nước, hàng họ,...lâu lắm rồi e chưa đi tụ tập với bạn bè đây.
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? khâm phục các mẹ quá, làm thế nào để làm được nhiều việc trong khi chỉ có 24h, phải ăn ngủ nghỉ, chăm lo cho gia đình, làm đẹp, công nhận là vất thật, có mình e thôi chưa lo cho ai, chưa chồng con mà e thấy còn mệt tờ lờ phờ ra, lên giường là ngáy o o luôn ko biết giời đất là gì, cũng còn chẳng làm đẹp nữa, ko đi chơi. Em thấy nhiều mẹ làm đẹp, sử dụng các mặt nạ tự nhiên mà dạng làm sẵn ấy, đáp mặt và đồng thời làm được việc khác cũng tiết kiệm thời gian lắm ấy.
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? ngày trước con còn nhỏ thì đúng là vất vả lắm nhưng lúc đó còn sung sức. Giờ 40 rồi nên ko sung sức như trước nữa. Lịch trình của mình bắt đầu từ 6g sáng đến khoảng 12g đêm mới đi ngủ, làm được những việc như sau: Sáng chở con lớn ra điểm đón xe đi học, về nhà tự tập erobic khoảng nửa tiếng. Dành nửa tiếng tiếp theo cho việc vệ sinh ăn uống của mẹ và con bé. Chở con bé đến trường rồi đi làm Chiều phi về nhà vừa nấu nướng vừa dọn dẹp nhà cửa (con lớn đã đón em ở trường về nhà) Khoảng 7g30'-8g tối là kết thúc bữa tối, 2 con học bài, bố mẹ nghỉ ngơi làm việc riêng. 9g30'-10g30' lại tập erobic (tự tập ở nhà để tiết kiệm thời gian còn giám sát con học bài và làm việc vặt khác như giặt và phơi đồ....) 11g30 con lớn mới học xong bài và 2 con đi ngủ. Bố mẹ trao đổi công việc, trò chuyện... đến 12g mới đi ngủ. 5 ngày trong tuần là như vậy Sáng thứ 7 2 con vẫn đi học ở trường, mẹ đi chợ mua đồ, sơ chế cất tủ lạnh dùng cho cả tuần. Chiều thứ 7 cả nhà đi bơi Sáng CN ngủ dậy muộn, con lớn đi học thêm TA, 11g trưa tan cả nhà dắt díu nhau đi ăn hàng Chiều CN cả nhà đi bơi, về nhà ăn cơm sớm rồi 2 con đi học ngoại khóa, trở về nhà nghỉ ngơi, giải trí, trò chuyện... Kết thúc 1 tuần như vậy, khá là mệt và chỉ mong đến thứ 7, CN thôi
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? M thì giờ đang ở nhà cả ngày chăm con hic hic
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? Còn mình thì ngày nào cũng dậy lúc 5h 30' sáng để tập thể dục, mất khoảng 1 tiếng mới xong .Mình cố gắng chịu khó dậy sớm như vậy mới có đủ thời gian tập thể dục và làm chu toàn mọi việc trong gia đình .Lúc đầu cũng có hơi vất vả thật đấy nhưng vì sợ xấu nên mình cũng ráng kiên trì ,đến bây giờ việc tập thể dục dường như đã trở thành thói quen hàng ngày của mình ,ngày nào không tập mình cảm thấy rất khó chịu và uể oải .Nhờ vậy mà nay đã U40 rồi và đã có hai cháu nhưng thân hình của minh rất thon gọn ,mặc quần áo nào cũng thấy đẹp .Mình cảm thấy rất hài lòng.Theo mình,dù có bận rộn như thế nào Phụ nữ chúng mình cũng ráng dành ít thời gian quan tâm đến bản thân mình một chút ,mình làm đẹp không chỉ để cho mình mà cho cả chồng và con đều thấy hảnh diên vì mình nữa.Thân chào.
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? Minh chẳng có thời gian để làm đẹp và thể dục.
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? Các mẹ đúng là siêu thật. Em đây chưa có gia đình mà vẫn thấy thiếu thời gian đây ạ. Hic
1 ngày của mình - Sáng 6-6h45 ; Tập thể dục - 6h45-7h10 tắm gội chuẩn bị đi làm -7h45 -5h30 ở cơ quan làm việc -17hh30 về nhà đón con, đi chợ, nấu cơm , tắm cho con, rửa bát, lau nhà. Kết thúc 1 ngày thường là 20h30 tối -20H30 -22h XEM tivi chơi với con, lang thang nhà hàng xóm, đi chơi linh tinh -22h -22h3- cho con uống sữa và đi ngủ Nhóc nhà em 5t , chỉ có 2vc với con thôi Ông chồng lười nên ngày nào cũng là ngày QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? E rất phục các mẹ dậy sớm tập thể dục, chắc e cũng phải học theo các mẹ thôi
Ðề: Một ngày của các mẹ: đi làm, chăm con, việc nhà, thể dục, làm đẹp??? mình cũng muốn dậy sớm tập thể dục đi bộ quanh hồ gần nhà mà lười quá chưa thực hiện được; hix. Sáng ra 6h30 mới dậy; giặt giũ; đi chợ; cho con ăn rồi đi làm.