Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" đúng là mấy anh chị e nhà chồng cũng hơi thiếu ý thức thật, sang ở nhà người ta thi cũng phải có ý thức một chút, nhìn cái mâm cơm phần mình là đủ biết họ ý thức cao đến đâu rồi. Bạn cũng ko nên giận mà đuổi chồng như thế, cũng khổ thân, nói chuyện với chồng nhẹ nhàng thôi.
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" mc bạn cũng là người không phân xử gì hết,nhu ng ta thì cũng phải bảo mây sng kia đóng góp chứ ai lại quay ra trách mình kibo kẹt xỉ,hic,mà anh e nahf ck bạn cũng chán thật đấy,mình mà gặp gd như nhà ck bạn chắc mình die mất
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" mn nói rất đúng người Vợ trong câu chuyên này sức chịu đựng quá cao,găp phải em thi em cho giải tán cho đỡ mệt!
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" e mong chờ cái kết của chuyện này quá mạnh mẽ đc như chị ko phải ai cũng làm đc đâu ạ
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" mình nghĩ nếu có thể mềm được thì mn nên mềm,, còn mãi mà ko đựoc thì next đi cho nhẹ nợ
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Mẹ ck con dâu là chuyện muôn thủa rồi, mình sống đúng mực là được, đêm qua vc em mất ngủ vì nhà hàng xom có vụ mẹ ck cãi nhau với con dâu cả đêm, sáng đi làm với mắt gấu trúc...
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Mẹ nó quả là người có bản lĩnh, đúng là gì thì gì đàn bà cũng phải độc lập tài chính mới có tiếng nói được, khâm phục mẹ nó quá ^^
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Ủng hộ mẹ này, nếu là mình mình cũng chẳng chịu được cảnh ấy
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" ủng hộ mn, không biết mọi chuyện thế nào rồi ạ?
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Mn ơi không kiên quyết không được, mình đã nằm trong hoàn cảnh này mình hiểu. Mình cũng đã từng nhỏ to nói chuyện với chồng rằng mình kinh tế khó khăn, còn nuôi con nhỏ không đủ sức để cáng tât cả. Nhưng khi mẹ chồng nói anh em thì phải bao bọc giúp đỡ nhau thì ck lại thay đổi ý kiến, mình thấy ngọt nhạt không đc quay sang kiên quyết hàng tháng anh cứ đưa đủ tiền ăn tiền chi tiêu trong nhà đi thì bao bọc anh em em ko có ý kiến. Mình nhận được một câu "LƯƠNG CHỈ CÓ THẾ ĐI CƯỚP NGÂN HÀNG AH". Mình cũng khùng lên luôn "Lương chỉ có thể thì đừng bao bọc anh em nữa, con còn chưa nuôi nổi sức đâu mà nuôi người khác". Và mình cũng tuyên bố luôn với đám em ck: "Muốn ăn uống cùng gia đình anh chị thì đóng tiền ăn hàng tháng, còn muốn ở cũng thì góp tiền thuê nhà rộng hơn chứ chật chội thế này ko ở đc, còn không thì tự thuê nhà ở, muốn ăn cùng thì đóng tiền ăn. Chị còn nuôi con, chị đói không sao nhưng con chị phải no đủ, sức chị có hạn. P/s: MÌNH CÒN PHẢI THUÊ NHÀ MỚI KHỐN NẠN". Khó ăn khó nói nhưng còn hơn là để họ lấn tới, chịu đựng mãi sao được, tức nước thì vỡ bờ thôi
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Cô vợ trong câu chuyện nhịn nhiều quá nên mới thành như thế, ngay từ đầu cứ thẳng thắn rõ ràng nói luôn có thể sẽ khác. Mất lòng trước được lòng sau mà.
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" ức quá ạ .....................................................................................
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Mình ủng hộ chị con dâu trong nhà này. Nhà ck chả sinh ra, chả có công dưỡng dục, chả có công ji hết với con dâu, nhưng lại tự cho mình cái quyền được sống ăn bám, lại còn dậy dỗ nữa.
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" cô vợ này làm nhưu vậy là đúng mà, cái gì nó cũng phải rõ ràng
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" sợ nhà chồng nhất trên cõi đời đầy chông gai này...
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Đúng rồi mẹ nó, nhà mình mình ở ko việc gì phải đi. Cứ để anh chồng giải quyết việc nhà anh ấy, phải dứt điểm ko thì khó sống với mấy người nhà chồng vô duyên @@
Ðề: Anh không có quyền gì mà trả tôi về nhà ngoại để dạy dỗ cả" Haizzzzzzzzzzzz, không biết nói gì ah .