Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Em thì chỉ mong con từ giờ đến Tết cứng cáp hơn nhiều. Đỡ phải lo
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá bé nhà e mới đi học đc 3 tuần lại ốm nghỉ hẳn 1 tuầ nah.. coi như là lại đi học lại từ đầu ..hix.. cả 3 tuần là 3 tuần vất vả.. hôm nào cũng khóc vật vã.. e xót quá chả nhẽ lai bế con về..nhưng thôi tự nhủ lòng phải cố lên.. ở nhà như nc sôi lửa bỏng ko yên.. chầu chực đến 4 h để đc đi đón con... xót quá nhưng chấp nhạn vậy..hĩ..
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Bé khóc là bởi ở lứa tuổi này, bé mới bắt đầu làm quen với việc xa cha mẹ, xa người thân để tự mình bước vào môi trường mới. Thật sự không dễ gì tạo cho bé cảm giác “mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, mỗi khi bé đi học về hãy trò chuyện cùng bé, hỏi bé xem hôm nay con nói chuyện với những bạn nào? bạn ấy có ngoan không? kích thích để cho bé kể chuyện thật nhiều điều xảy ra trên lớp... tạo cho bé một cảm giác thân thiên dần với việc đến trường. Nhưng các mẹ cũng đừng nên tạo cho bé cảm giác sợ sệt mỗi khi đến trường. Khi nói chuyện với bé, đừng doạ bé kiểu như “ba/mẹ sẽ gọi điện mách thầy/cô giáo nếu con hư” hoặc” nếu con không nghe lời, bố/mẹ sẽ đưa con đến trường với thầy/cô” “điều đó càng tạo cho bé cảm giác sợ hãi khi đến trường. Hãy để cho bé từng bước làm quen với môi trường mới một cách tự nhiên và để cho bé luôn đem theo những “người bạn “ thân quen hàng ngày của bé khi đến trường như balô, cặp sách, mũ, bình uống nước, cùng một chú gấu bông xinh xắn… để bé bớt đi cảm giác lẻ loi và cô đơn khi mới bước chân vào trường học.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Bé nhà mình khi về mà hỏi chuyện ở lớp là không thích, có khi còn cáu ấy nên hiện mình chưa thể hỏi chuyện ở lớp của bé được. Bé cũng có balo xinh để đi học nhưng cứ nhìn thấy balo là bé lại càng sợ học hơn, nên mình nghĩ chắc tùy từng bé mà chiều theo vậy.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Bé bao nhiêu tháng rồi? Bé nhà mình đi học 2 tháng nghỉ 1 tháng đây, cứ đi chưa được tuần lại ốm, giờ trộm vía đỡ hơn tí.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Cố gắng lên mẹ nó nhé. Chúc cho bé nhà mn nhanh hòa đồng với môi trường mới, con chơi ngoan, hay ăn chóng nhớn.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Cu lớn nhà em mấy hnay cũng bảo ghét đi học , hỏi ra mới vỡ lẽ ở lớp con hư hay giật đồ chơi của các bạn nên các bạn ko iu! Trẻ con có môi trường mới nếu con bắt nhịp theo kịp thì con rất hào hứng MN ah Bao h cũng mất time đầu trừ những bé đã từng đi nhà trẻ tư như cm nói sẽ bạo và nhanh hơn!
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá -mình cũng đồng ý với bạn....... -thôi phải chấp nhận thôi,dù rất thương con.bé nào mới đi học cũng vậy mà
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá BÉ NHÀ MÌNH đi từ 18 tháng rưỡi, con khóc cũng nhiều nhưng ko vật vã như bé 36 tháng bắt đầu đi học, bởi vì con 3 tuổi là đã có nhận thức rồi, cho con đi học sớm thì đến khi con nhận thức tốt thì con cũng đã làm quen với môi trường học hành rồi
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá bé nhà 1,5 t mún cho con đi lớp mà nghĩ đi nghĩ lại e thương quá lên cứ cho ở nhà
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Bé nhà mình mới 12 tháng, mà cũng hơn tháng nữa phải đi học rồi. Mong con khỏe ko bị ốm. hức.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Lúc trước mình cũng có bé nhà ông chú, đi học mà ôi trời ơi, nó khóc ghê luôn, cô giao pải gọi điện lên để đưa về. tội nghiệp thật.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Trộm vía bé nhà mình giờ đi đỡ hơn nhiều rồi, ít mặc cả hơn và không khóc vật vã chỉ hơi mếu thôi, khi về cũng vui vẻ chứ không buồn bã như trước.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá các mẹ nhà có ông bà chăm nên cho đi muộn, e đang lo lắng việc đi làm xa nên tính cho con đi lớp từ lúc 8 hoặc 12 tháng đây ah, (dù chưa sinh nhưng tính trước) vì nhà ông bà nội cách cty mẹ hơn 20km, cty bố hơn 30km nên cũng ko muốn gửi con ở nhà đi lại xa quá. mà bé quá con đi học chưa bit gì cũng tội
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Mn cho con ở nhà hơi lâu quá rồi. 2 bé nhà mình đều hơn 20 tháng là cho đi trẻ. Mình gửi trường tư trước để con có 1 thời gian quen dần với nề nếp ở trường lớp.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Cho béđi hcoj ớm sẽ rất tốt, con mình có nguời trông nhưng mình vẫn cho đi học từ 20 tháng, mất nửa tháng khóc suốt, nhưng mình cũng khá cứng rắn, quyết không mềm lòng, và sau 1th thì ngon lành luôn. Bé đi học khôn ra nhiều, ăn ngoan , biết nhiều thứ, 2 tuổi tự xúc ăn, và đặc biệt ông bà nhàn đi trông thấy. Cho con ở nhà với bà mà theo chế độ ăn hàng 7-8 bữa 1 ngày thì mình rất ngại với bà, mà bà cũng không thích vì thấy ép cháu ăn quá nhiều. Đi học là giải quyết mọi vấn đề, còn việc con ốm thì trẻ con không tránh được, với mình bé ốm chút là chuyện buộc phải thế, mình cứ cần mẫn chăm con thôi không sốt ruột. Mà các mẹ cứ nuôi con thoải mái đi cho bé khỏe, con mình toàn ăn sữa cho đá (mùa hè),sữa chua , kem để lạnh không cần ngâm nóng, đi chơi tối, tắm tối suốt không sao. Cũng có lúc ốm nhưng vì quen rạn dày nên nhanh khỏi lắm, giữ quá là các bé yếu đấy nhé.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Bé nào mới đi học cũng đều khóc và đòi về cả. Cu nhà mình đi học lúc gần 1 tuổi rưỡi, bé khóc gần 1 tháng trời. Bây giờ quen rồi, đến giờ là lấy túi, lấy mũ để mẹ đèo đi học.
Ðề: Con đi học nhà trẻ thấy thương quá Con mình cũng 18 tháng đi học, cũng không khóc gì mấy đâu, nhưng giờ đi được hơn năm rồi cũng chẳng thích mà cũng chẳng là không thích.