Bi hài dạy con tuổi... "chớm yêu".

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi tranthithanhthanh, 14/8/2014.

  1. tranthithanhthanh

    tranthithanhthanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/8/2014
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Nghĩ vẫn như ngày xưa “nữ thập tam, nam thập lục” nên với cô con gái 12 tuổi của mình, chị H.M vẫn coi con… bé tí. Thế nhưng, thay vì chờ đến đúng “thập tam” (13 tuổi) mới dậy thì, con gái chị một phen làm mẹ phát hoảng khi thông báo có… bạn trai - ở cái tuổi mẹ tưởng vẫn còn cần mua truyện Doremon cho con đọc!

    Ban đầu, tưởng con chỉ thích cậu bạn cùng lớp nào đó theo kiểu trẻ con, chị H.M hoàn toàn không để ý. Ngay cả khi con tỉ tê: “Mẹ ơi, con có bạn trai được chưa hả mẹ?”, chị vẫn phì cười, cốc đầu con và đùa: “Chu cha, bữa nay con gái mình biết… yêu rồi!”. Nhưng đùa thêm vài câu, tới phiên cô bé con khiến chị phát hoảng khi nhận ra con đang rất tò mò và đã nảy sinh vô vàn nhu cầu cần tìm hiểu về giới tính, về tình cảm khác phái tuổi dậy thì.

    “Bạn trai” mà con gái chị nhắc đến là một cậu nhóc “hotboy” nào đó đang học lớp 9 trong trường. Con tiết lộ rằng “anh ấy rất đẹp trai”, “nhiều bạn gái thích anh ấy lắm”, “không hiểu sao anh ấy lại chú ý đến con, mẹ ơi!”, và… “anh ấy nhắn tin cho con, hỏi con có muốn làm bạn gái của anh ấy không?”.

    Tối hôm đó, khi thuật lại mọi chuyện với chồng và cùng chồng “bàn tính” xem nên giáo dục giới tính cho con thế nào, định hướng cho con ra sao chuyện “mến-thích-yêu” tuổi mới lớn, chị H.M nghĩ mình thật may mắn. Đúng thế! Rất may khi con gái vẫn tin tưởng mẹ để hỏi ý kiến mẹ chuyện này. Bởi lẽ nếu con giấu bố mẹ, nhận lời làm “bạn gái” cậu hotboy kia, lén hẹn hò, tò mò tìm đến với chuyện nắm tay, hôn nhau, thậm chí… xa hơn, thì thật anh chị không biết làm sao mà trở tay cho kịp!

    Diễn viên Trịnh Kim Chi, trong vai trò một người mẹ có con gái đang tuổi chớm dậy thì cũng không khỏi những băn khoăn. Chị chia sẻ: “Con gái tôi 12 tuổi và còn trẻ con lắm. Nhưng qua những câu chuyện của con, tôi giật mình khi biết nhiều bé gái khác ở độ tuổi ấy đã dậy thì và đã bắt đầu có những tò mò về giới tính rồi. Giai đoạn chuyển tiếp này của con, các bà mẹ thường chưa dành đủ sự quan tâm vì cứ tưởng con còn quá nhỏ, chưa đến tuổi để bắt đầu phải kiểm soát gắt gao. Trong khi đó, kỳ thực các bé phát triển nhanh hơn người lớn tưởng. Tôi nghĩ nên có những cách giáo dục giới tính thực hiện sớm với các con”.

    Tuy nhiên, có vẻ như chỉ giáo dục giới tính thôi là chưa đủ với độ tuổi này. Dậy thì sớm, bỡ ngỡ trước những cảm xúc mới mẻ, những thay đổi về tâm sinh lý, trong khi tâm hồn vẫn đầy ắp những ý nghĩ non nớt, ngây thơ, trẻ rất cần sự bảo vệ tích cực và chủ động từ ban đầu của mẹ.

    Chẳng hạn, người mẹ nên có suy nghĩ nghiêm túc rằng việc tiêm vắc xin phòng các bệnh lý sinh sản gây ra bởi vi rút gây u nhú ở người (HPV) cho con không phải là chuyện “chưa cần thiết” nữa. Những số liệu cho thấy 75% cả nam và nữ đều có khả năng nhiễm vi rút HPV một lần trong đời; vi rút HPV có thể lây nhiễm ngay cả khi chưa quan hệ tình dục thật sự. Thêm vào đó, bị nhiễm bốn chủng HPV phổ biến (6, 11, 16, 18) lại là nguyên nhân chính hàng đầu dẫn đến ung thư cổ tử cung và một số bệnh khác như ung thư âm hộ, âm đạo, sùi mào gà sinh dục, v.v sau này.

    Để bảo vệ chủ động cho con lúc này thay vì cứ “kiểm soát” từng tin nhắn, từng cuộc điện thoại, từng cuộc chat “lén” của con, mẹ có thể đưa trẻ đi tiêm vắc xin ngừa vi rút HPV (vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành từ năm 2008).
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tranthithanhthanh
    Đang tải...


  2. toanvud001

    toanvud001 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/8/2014
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bi hài dạy con tuổi... "chớm yêu".

    uhm cũng phải chú tâm vào con cái hơn nữa mới đc
     

Chia sẻ trang này