Thông tin: Tuy giờ con chỉ thấy được ánh sáng bằng 1 mắt nhưng con vẫn luôn yêu đời lắm ạ <3

Thảo luận trong 'Ảnh đẹp của con' bởi ngoiu510, 15/8/2014.

  1. Bill yêy

    Bill yêy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    3,022
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuy giờ con chỉ thấy được ánh sáng bằng 1 mắt nhưng con vẫn luôn yêu đời lắm ạ :h:

    Mong con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Hãy luôn lạc quan yêu đời con nhé.
     
    Đang tải...


  2. luvinnguyen

    luvinnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Bé dễ thương quá mà phải chịu khổ từ nhỏ. Mong bé có thể sống thật khỏe mạnh để thấy cuộc đời này thật đẹp nhé. :)
     
  3. damtrongtoan216

    damtrongtoan216 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    chúc bé mau an chóng lớn,khoẻ mạnh nhé
     
  4. Bon_Tit16888

    Bon_Tit16888 0988766611 số 52 ngõ 16 Nguyễn Khánh Toàn,CG- HN

    Tham gia:
    12/6/2015
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Thương con thiệt thòi quá. Con yêu mau khỏe nhé . Ông trời sẽ bù đắp cho con thôi. :h:
     
  5. minhtue14409

    minhtue14409 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/6/2015
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    nhìn thương quá đi mất thôi ! chúc bé mau lớn và mạnh khỏe nha
     
  6. mesusu2014

    mesusu2014 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    2,987
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    773
    Lỗi ảnh, cô ko nhìn thấy con nhưng chúc con tàn mà ko phế, còn rất nhiều điều để phấn đấu phải không con
     
  7. huongntt128

    huongntt128 hàng việt giá rẻ

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    3,252
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    273
    chuc be luon vui khoe chong lon nhe
     
  8. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,613
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mn ơi, hôm nay mới đọc topic của mn. Mn làm mình xúc động quá! Hóa ra mn có tâm hồn nhạy cảm, sâu lắng như vậy bởi phải vượt qua nhiều khó khăn như thế.
    Con đã lớn thế nào rồi hả mn ơi? Chúc con luôn mạnh mẽ, yêu đời và yêu mẹ của con thật nhiều nhé!
     

Chia sẻ trang này