Chị Đỗ Thị Bé Em chuyển phát nhanh iPhone 4 cũ cho người thân ở xa. Bưu kiện nhận được còn đầy đủ niêm phong… nhưng bên trong là một chiếc Nokia 1200 cũ. Ngày 13/8, chị Đỗ Thị Bé Em (ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), cho biết: "Trước đó 3 ngày (10/8) chị đến bưu điện trung tâm Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) gởi chuyển phát nhanh chiếc điện thoại Iphone 4 cũ màu trắng cho người thân ở TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên)." Tuy nhiên, người nhà của chị Bé Em nhận được bưu kiện vẫn còn đầy đủ niêm phong, kẹp chì,… nhưng thật bất ngờ khi mở ra bên trong là một chiếc điện thoại Nokia 1200 cũ cùng một dây sạc iPhone, một vỏ điện thoại iPhone màu đen và hai cục đá. Bên trong là chiếc điện thoại nokia 1200 và 2 cục đá thay vì điện thoại iPhone 4. Bưu kiện mà người nhà chị Bé Em nhận được vẫn đầy đủ niêm phong. “Phía bưu cục Thái Nguyên cho rằng họ đã hết trách nhiệm vì bưu kiện còn đầy đủ niêm phong và người nhận cũng không có thắc mắc khi nhận hàng. Tôi đã đến khiếu nại tại bưu cục Cần Thơ. Tại đây người phụ trách ghi nhận sự việc và sẽ thông báo khi có kết quả xác minh”- chị Bé Em cho biết. Trao đổi với PV, bà Mai Thị Mai Linh, phụ trách bộ phận chuyển phát nhanh Bưu cục Cần Thơ (bưu điện trung tâm Ninh Kiều), cho biết đã nhận được khiếu nại của khách hàng. "Trong lúc gói hàng có sự chứng kiến của người gởi và bưu kiện vẫn đầy đủ niêm phong khi đến tay người nhận. Vụ việc chỉ được biết qua người nhà của chị Bé Em phản ánh chứ không có sự chứng kiến của bưu tá khi mở bưu kiện. Phòng nghiệp vụ của Bưu cục Cần Thơ đang trong quá trình xác minh các công đoạn giao nhận, khi có kết quả sẽ thông báo đến chị Bé Em”- bà Mai Linh cho biết thêm. Theo: http://www.yan.vn/goi-chuyen-phat-iphone-4-gia-dinh-nhan-duoc-nokia-1200-va-2-cuc-da-33072.html
Ðề: Gửi đồ mà bị "rút ruột" thế này thì...không bực mới lạ Híc mẹ giữ nguyên hiện trường đòi lại công lý đi ạ.
Ðề: Gửi đồ mà bị "rút ruột" thế này thì...không bực mới lạ Trước e gửi hàng cũng có lần gửi áo mà khi nhận thiếu mất 2c áo. Trong túi dán kỹ kia thì họ vứt lại cho 2 cái túi đựng áo thui ah. Ức nhưng gtri thấp nên e ko khiếu nại gì cả.
Ðề: Gửi đồ mà bị "rút ruột" thế này thì...không bực mới lạ hic, tức một nỗi là hàng nguyên kiện nên mình đâu có nghi gì, cứ thế nhận, vào nhà mở ra coi, chứ có nghĩ đến mở lúc có nhân viên gia hàng ngay đấy đâu. giờ kiện cũng khó, họ cứ chối thế thì sao đây ](*,)
Ðề: Gửi đồ mà bị "rút ruột" thế này thì...không bực mới lạ Mất rồi, túm lại lúc gửi người ta đóng gói, bắt mình ký tên vào, đến bên kia nhận mà vẫn nguyên đai nguyên kiện thì là người ta đúng rồi. Cái này chắc năm thì 10 hoạ thôi, bt người ta ko làm vậy đâu, chắc trong quá trình chuyển có đứa nào nó tráo thôi, chứ bưu điện người ta chả làm trò này.
Ðề: Gửi đồ mà bị "rút ruột" thế này thì...không bực mới lạ Bưu điện mà cũng làm ăn vậy sao? Cần phải điều tra rõ để giúp khách hàng an tâm.
Ðề: Gửi đồ mà bị "rút ruột" thế này thì...không bực mới lạ Từ nay khi nhận hàng gì nhà Tham sẽ xé bao khui ra ngay trước mặt nhân viên giao hàng ...nhỡ có gì thì còn chứng cứ mà kiện.. Haizz... cũng chả biết có thời gian mà đi kiện không.. Kiện rồi liệu có lấy lại được gì không..!! Không như thế thì đâu phải cái xã hội này.. Chán ngán toàn tập.
Ðề: Gửi đồ mà bị "rút ruột" thế này thì...không bực mới lạ nam mo a di đà phật, ai mà lấy thì gieo nghiệp thôi
Ðề: Gửi đồ mà bị "rút ruột" thế này thì...không bực mới lạ chắc tại người chuyển hàng tham quá đây mà .
Ðề: Gửi đồ mà bị "rút ruột" thế này thì...không bực mới lạ hix, lại còn thêm cục đá bên trong nó với ức chứ
Ðề: Gửi đồ mà bị "rút ruột" thế này thì...không bực mới lạ Nó bỏ cục đá vào cho đúng với trọng lượng lúc gửi đó Em.....
Phát hiện người đàn ông chết trong nghĩa trang Người dân ra thắp nhang tại khu vực khu mộ nằm trong khu dân cư thì hốt hoảng phát hiện xác chết. Sự việc diễn ra vào ngày 29/8, tại khu bia mộ nằm giữa khu dân cư trên đường Song Hành (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM). Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Ngọc Định (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Thi thể nạn nhân nằm giữa hai ngôi mộ nằm liền kề trong 1 nghĩa trang vĩnh hằng. Thi thể nạn nhân được chuyển đi Công an quận 12 đã có mặt để phối hợp với Công an phường Tân Hưng Thuận tiến hành phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Được biết, anh Định đã có vợ và có con trai 2 tuổi. Cách đây 2 năm Định được gia đình đưa vào trường cai nghiện do nghiện nặng. Chiều 28/8, Định được cho ra trường nghiện sớm hơn dự kiến khoảng 1 tuần. Sau khi về nhà Định nói với em gái là đi lên chùa thắp hương cho bố. Tuy nhiên sau đó Định liên lạc với nhóm bạn tụ họp tại bãi đất trống để chơi ma túy. Người thân của thanh niên này nghi vấn Định tử vong là do sốc ma túy./. CTV Nguyễn An/VOV.VN
Vào nghĩa trang ‘mây mưa’ bị cướp hết sạch tài sản Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, vụ án hy hữu xảy ra tại nghĩa trang vĩnh hằng thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo. Sau gần 1 tháng điều tra đã tìm ra được tên cướp quái dị và ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với Trần Văn Vương (SN 1988, ở cùng thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa). Theo tài liệu điều tra, tối ngày 16/7, Vương từ nhà đi qua khu vực đất nghĩa trang của thôn phát hiện đôi nam nữ đang ân ái. Thấy cảnh “nóng”, Vương gọi điện thoại cho chú ruột là Trần Văn Toản đến cùng… “thưởng thức”. Trong khi đôi nam nữ vẫn mặn nồng, Vương một mình ngang nhiên đi đến xông vào cướp chiếc quần dài của người người phụ nữ. Mặc dù phát hiện kẻ cướp nhưng vì sợ hãi và xấu hổ nên cả 2 nạn nhân chỉ biết vơ vội quần áo còn lại che lên vùng kín của cơ thể mà không có bất cứ phản ứng gì. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Vũ Văn D và chị Phạm Thị H là người địa phương. Sau khi cầu cứu được người nhà mang quần áo đến để thay, anh D và chị H mới đến cơ quan Công an trình báo. Theo lời khai của nạn nhân, chị H bị mất chiếc quần bên trong túi có 1 chiếc điện thoại di động và gần 5 triệu đồng. Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành điều xác tra xác minh phát hiện Trần Văn Vương có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi củng cố tài liệu và chứng cứ, cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Vương về hành vi Cướp tài sản. Tin xã hội Vương khai nhận, nghĩ rằng nạn nhân sẽ xấu hổ không dám trình báo nên sau khi gây án còn bình tĩnh về nhà nằm xem ti vi như không hề có gì xảy ra… Theo: http://tinhay88.net/tin-xa-hoi/vao-nghia-trang-may-mua-bi-cuop-het-tai-san.html
Ðề: Vào nghĩa trang ‘mây mưa’ bị cướp hết sạch tài sản nghĩ mà chả biết nên cười hay nên giận tên trộm này, có phim coi không tốn phí còn ngang nhiên làm chuyện như thế nữa. mà đôi nam nữ muốn gì thuê nhà trọ, khách sạn, cớ sao lại làm ở nghĩa trang rồi nên cơ sự
Ðề: Vào nghĩa trang ‘mây mưa’ bị cướp hết sạch tài sản Tại sao họ có thể làm việc ấy ở nghĩa trang vào h đó cơ chứ? Bó tay thật.
Chiêm ngưỡng công viên nghĩa trang tuyệt đẹp tại Miền Bắc Tọa lạc trên khuôn viên 9 quả đồi và một hồ nước tự nhiên tại xã Trung Giáp, xã Bảo Thanh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích hơn 90 hecta. Dự án nằm cạnh con đường huyết mạch cao tốc Hà Nội – Lào Cai với khoảng 1 giờ đồng hồ chạy xe từ trung tâm thành phố Hà Nội, Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên với sơn thủy hữu tình được bao quanh bởi núi nghĩa lĩnh, đền hùng và dãy tam đảo là 1 trong tứ đại long mạch của nước ta, đặc biệt các quả đồi đất có màu ngũ sắc; từ lâu đã được rất nhiều chuyên gia phong thủy đánh giá là một vị trí đắc địa về mặt tâm linh, cũng như khung cảnh thiên nhiên tuyêt đẹp thích hợp để làm một công viên nghĩa trang hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Tổng quan dự án mua đất nghĩa trang phú thọ Với không gian được phủ xanh tối đa và mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%, quy hoạch đồng bộ, quản lý chặt chẽ về mật độ xây dựng, khống chế về chiều cao kích thước…Tương lai sẽ trở thành một công viên nghĩa trang sinh thái 5 sao kết hợp du lịch tâm linh. Các công trình kiến trúc trong Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên luôn nhấn mạnh các yếu tố về phong thủy tâm linh cũng như các công trình công cộng không gian được thiết kế mục tiêu nhằm tạo các tiện ích tối đa cho khách hàng và gia đình người thân. Ngay khi bước chân vào dự án, khách hàng sẽ cảm nhận được không gian ấm áp thoải mái sinh động xóa đi vẻ lạnh lẽo của các nghĩa trang truyền thống.. Hình ảnh hoa cỏ, chim chóc, gà lôi, hồ nước, vườn hoa quả nhãn vải vv.. Vĩnh Hằng Môn - cổng vào của Thiên Đức với lối kiến trúc mở kết cấu với 10 Cột Pháp Kinh tượng trưng cho ngũ hành trong phong thủy. bước qua cổng ta như lạc vào một công viên đẹp. Con đường trục thần đạo được xây dựng dài một cây số là con đường trục chính tâm linh của dự án nối liền Đền Trình, vườn đào, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Chùa Thiên Long đến tượng phật adida, đây sẽ là con đường hành hương cho các phật tử, con cháu khắp nơi hằng năm về hành lễ. Khi hành hương trên con đường trục thần đạo, chúng ta có thể ngắm nhìn 500 vị tôn giả (500 vị la hán) dọc hai bên đường để cảm nhận được sự tĩnh lặng trang nghiêm. Vườn đào: nơi được trồng hơn 2000 gốc đào sẽ tạo nên khung cảnh đẹp như mơ mỗi khi xuân về và vào dịp thanh minh. Địa tạng vương bồ tát: 12 mét ,là biểu tượng của tấm lòng hiếu nghĩa đối với đấng sinh thành,và là đấng bề trên nâng đỡ các vong hồn về với của phật. Chùa Thiên Long Chùa sẽ vinh hạnh được Đại Đức Thích Minh Nghiêm trưởng ban trị sự phật giáo Tỉnh Phú Thọ sẽ trụ trì nơi đây. Với tiếng âm vang của tiếng chuông chùa, mùi thơm dịu nhẹ cu a trầm hương … Vườn hoa quả: với hoa thơm, quả ngọt, mùa nào thức đấy . Tượng Phật adida Một trong những công trình điểm nhấn của Dự án. Tượng phật adida cao 48m (thực hiện bới nghệ nhân Thụy Lam, nghệ nhân hàng đầu chuyên thực hiện các công trình tượng phật khổng lồ trong cả nước) Và một địa điểm không thể bỏ qua khi đặt chân tới Công Viên Nghĩa Trang Thiên Đức là : Hồ Lục Thủy nằm giữa lòng dự án, Hồ Lục Thủy đẹp như một bức tranh tuyệt tác. Cùng với công trình kiến trúc như bến du thuyền… Đài Hóa Thân Hoàn Vũ : sử dụng công nghệ Tabo Thụy Điển hiện đại nhất thế giới. Công Viên Thiên Đức: Với đầy đủ các dòng dịch vụ sản phẩm như: mộ đơn, mộ đôi, mộ gia đình, mộ gia tộc, mộ doanh nhân… Đi kèm là các dịch Vụ mở rộng Hoàn Hảo: như chăm sóc mộ phần, thắp hương rằm mùng một hàng tháng, bảo vệ an ninh , cắt tỉa , lau dọn từng phần mộ. Bên cạnh đó là các dịch vụ miễn phí như: xe điện đưa đón khách thăm quan, chụp ảnh lưu niệm, y tế, ăn nhẹ bữa trưa… Mỗi chuyến đi thăm người thân sẽ không nằng nề nữa, mà thay vào đó sẽ là một chuyến đi dã ngoại, một chuyến đi thăm nguồn cội ông bà tổ tiên nơi truyền thống gia đình được tôn vinh và con cháu các thế hệ con cháu luôn luôn được nhắc nhở phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nơi mà giá trị cuộc sống được mang về từ những điều bình dị nhất. Ở đó người lớn tuổi có thể hành hương, đến chùa thắp hương nơi cửa phật, trẻ con có thể tung tăng nơi quảng trường , thanh thiếu niên có thế chụp ảnh lưu niệm, bơi thuyền câu cá, thăm quan thư giãn, nơi cả đại gia đình có thể an tâm thoải mái quây quần bên nhau như chưa từng có một cuộc chia ly, như chưa từng có những lời giã biệt với người đã khuất. Nguồn Tin: dantri.com
Ðề: Chiêm ngưỡng công viên nghĩa trang tuyệt đẹp tại Miền Bắc gần nhà mình mà không biết @@ mà ý tưởng hay thật, có dịp nhất định sẽ ghé qua.
Ðề: Vào nghĩa trang ‘mây mưa’ bị cướp hết sạch tài sản hay nhỉ, đôi nam nữ không biết nghĩ sao mà lại làm chuyện ấy ở bãi tha ma, đúng là bó tay thật.
Ðề: Vào nghĩa trang ‘mây mưa’ bị cướp hết sạch tài sản Tin này liệu có tin được không nhỉ? trong túi có tận 5 tr mà phải vào nghĩa trang để mây mưa..