Em dạo này đang bị bệnh nghiện truyện như nghiện phiện ý, làm xong việc là em ôm điện thoại đọc ngấu nghiến đến 12h mới đi ngủ, buổi trưa ở công ty dạo trước thì có ngủ trưa nhưng giờ thì em lại ngồi đọc truyện, mệt nhưng vẫn cố đọc, kiểu đọc ko hối tiếc . Mẹ nào giống em thì cho em ít kinh nghiệm cái
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? Ngày xưa mình cũng thích truyện ngôn tình lắm, giờ vẫn thích nhưng ko có nhiều thời gian để đọc...Hôm trước xem phim sam sam đến rồi xong cũng tìm truyện để đọc, đọc truyện ngôn tnhf làm con người ta lãng mạn, bay bổng hơn bao nhiêu nhưng nhiều khi truyện đẹp quá mà đời thực thì trái ngược nên bạn gái nào mà yêu các a chàng trong ngôn tình thì khả năng ế là rất cao, keke
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? trước mình có thời gian mê lắm, kiểu gì ngày cũng xem, xem là thức khuya đến mấy cũng phải xem cho xong, giờ nhiều việc bận nên giảm bớt, riết hết ghiền rồi, mà ngẫm thì ngôn tình lãng mạn quá, khéo cứ mơ mộng mãi thì chết
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? HÌ em đang đọc lại: Chuyện cũ của Lịch Xuyên hay quá các mẹ à.
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? Em cũng mê lắm ạ , trước thì tiên hiệp , hiện đại , nay thì lại thích xuyên không với trùng sinh cơ , ngoài ra con mê NP nữa cơ hehe
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? Mẹ nó bị nghiện ngôn tình nặng rồi. Xem phim Hàn, đọc ngôn tình Trung, tương lai mất niềm tin vào ngừoi yêu đó mẹ nó ạ.
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? Các mẹ cho em gia nhập với, em mê truyện, tiểu thuyết lắm, mê quá nên nghĩ đời cũng như truyện, hihi, giờ đi làm rồi, đọc truyện lúc nào cũng phải lẩm nhẩm "đây chỉ là truyện thôi", ko ảo tưởng mất
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? e cũng thích chứ chưa đến mức nghiện ạ! ngày trước hồi sv cũng đọc xong nghỉ gần đây mới đọc lại có mẹ nào đọc nắng gắt của Cố Mạn chưa ạ? hóng mãi mà chưa thấy quyển 2 ạ ((((((((((
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? Nghiện đọc sách là tốt mà , chỉ có nghiện vừa thôi , sắp xếp thời gian đọc và nghỉ ngơi hợp lí là ok
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? Mẹ nó nên đăng ký đến phòng gym hay đi bộ sau giờ làm việc ạ, chứ đọc truyện ngôn tình mãi đầu óc cũng mụ mị lắm ạ.
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? Trc em cũng hay đọc, một khi đã đọc truyện kiểu này vào là y như răng ko dứt đc sau đó hết chap chưa kịp ra ko có cái đọc 3 hôm em quên lun hihi
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? Em vẫn đang nghiền hiện đại với tiên hiệp còn xuyên không thì e chưa thử mn có đầu truyền nào hay chia sẻ cho em với
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? Em trước cũng nghiện lắm, mấy cái truyện của Trung Quốc ý. Em còn nghiện cả xem phim Hàn Quốc cơ mà.. Nhưng giờ ít thời gian nên ko nghiện truyện nữa. THi thoảng thì vẫn xem phim Hàn.
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? Mình cũng thích đọc truyện lắm, nhưng lại thích đọc truyện giấy hơn
Ðề: Có mẹ nào nghiện truyện ngôn tình giống em không? mình hay đọc trên diễn đàn lê quý đôn với cung quảng hẳng nhiều lắm tha hồ lựa chọn