Ðề: Có nên về quê thi công chức sống một cuộc sống bình lặng không? Vâng ạ, cảm ơn mọi người động viên. Có lẽ nên lấy động lực làm tốt công việc của mình, chắc chắn thành quả sẽ đến thôi ạ. Không liên quan nhưng em làm nhân viên kinh doanh bên lĩnh vực nội thất, mẹ nào có nhu cầu thì ới em một tiếng với ạ. Ủng hộ em cho em có động lực ở Hà Nội bon chen. hì hì
Bác Kiên trả lời í ẹ quá. Nhưng em thấy đúng là nhiều người có tư tưởng làm công chức để lộc lá, mà gọi đích danh ra là "tham nhũng". Thật sự điều đó rất xấu. Chúng ta sẽ để lại một đất nước thế nào cho con cháu nếu ai cũng vơ vét vào túi tham. Kinh tế, nhân cách roiif sẽ hỏng hết cả.
Vì tư tưởng thi công chức công treo mà Chị cũng tốn không ít thời gian công cốc. Toàn thi tay bo và đương nhiên ra về tay không. Nhiều khi cũng nghĩ tiêu cực lắm cứ nghĩ vào công chức rồi sẽ ổn định sẽ sướng rồi sẽ thế này thế kia. Nhưng giờ chị thấy không nên tốn công vô ích vào mấy khoản đó, dành thời gian ấy mà làm việc khác. Cũng không nên ngồi đó mơ ước cái công chức làm gì nữa, hãy suy nghĩ và hành động để có công việc tốt và làm thêm những thứ khác ra tiền chính đáng giúp bố mẹ trả nợ và tiết kiệm tiền lấy chồng hii.
mình cũng như b, ra trường làm sale vất vả chạy đôn chạy đáo, bố mẹ thì bảo về quê xin cho chân nhà nước nhàn mà làm. Mình cũng suy nghĩ lắm nhưng r vẫn quyết định, tuổi trẻ mà không nên đâm đầu vào cái gọi là tù túng đấy. còn sức thì cứ vùng vẫy đi. khó một tí thì bản thân mới được tôi luyện thật nhiều, mới lớn lên được
Bạn này còn trẻmà tư tưởng chan quá, chưa gì đã thích an nhàn rôi. Tuỏi trẻthì phai phấn đấu, trau dồi thêm kiến thưc, ngoại ngữ rồi sẽ tìm được cv tốt. Bạn đi học bao nhiêu năm mà k tự mình tìm lấy một cv tốt chứ lai để bm lo việc cho nữa thì chán quá. Bây giờ cv của bạn lương chưa cao vì chưa có nhiều kinh nghiệm nh mà nếu chịu khó và cầu tiến sau này sẽ ổn. Chẳng sợ j mà j trụ lại tp được. Có nhiều tiêu nhiều, ít tiêu ít. B còn trẻ thì đừng bao giờ nghĩ đến cs an nhàn, b vào làm nhà nước thì lương của b có khi k được 3tr. Mà k phải vị trí nào cũng có lậu nhé. K hiểu sao nhiều bạn trẻ lại có suy nghĩ gióing b thế, thế này thì bao giờ mới giàu cho mình và đất nước mới phát triển đc.