Chắc phải tính đường về quê thôi

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi echxanh108, 17/8/2014.

  1. echxanh108

    echxanh108 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/11/2013
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    -Muốn bám trụ lại Hà Nội mà khó quá các bác à
    -Ra trường 2010 xin đi làm cho các công ty dịch vụ kỹ thuật lương 3tr chưa ăn,chưa xăng xe,tháng nào cũng thiếu tiền ăn,tiền nhà trọ.Cuối tuần toàn phải về quê ăn cơm của mẹ ( nhà ở quê nhưng có xe bus ) được hơn 1 năm em nghỉ.
    -Nhàn rỗi sinh nông nổi nên em lại tiếp tục đi làm,nhờ anh em bạn bè giới thiệu em tự mở dịch vụ sửa chữa cài đặt laptop máy tính máy in,đổ mực máy in.Nhưng lượng khách hàng quen quá ít mà thời gian rảnh lại rất rất nhiều,hàng tháng tình ra lương cũng chỉ được hơn 4tr 1 tý.Thiếu tiền vẫn cứ là thiếu tiền
    -Nhàn cư vi ( ko bất thiện ),nhiều thời gian rảnh rỗi quá nên khi không có việc toàn la cà quán nước,chán lại vào chơi game nên tiền nó cũng tự hao hụt đi dù mình chẳng chơi bời,nhậu nhẹt r*** bia thuốc lá gì ( thỉnh thoảng về quê bạn bè cũng uống 1 ít ) .Thiếu tiền vẫn cứ liên tục thiếu
    -Cũng tìm đủ mọi cách quàng cáo dịch vụ,nhưng chủ yếu là khách hàng lẻ,nhà riêng nhờ đổ lọ mực,cài cho cái máy tính,những việc đó thì chẳng bao h em lấy quá 90k,mà khách hàng lẻ thì cả năm họ mới lại thay mực,sửa máy...nói chung là không biết họ có nhớ sđt của mình tới lần hỏng hóc tiếp theo ko? Cũng may được 1 số anh chị giới thiệu cho bạn bè người thân nên thỉnh thoảng ko phải quảng cáo vẫn có người gọi!Nhưng thực ra cũng gọi là thêm đồng nước nôi,hic
    -Tổng kết lại thì lương < 5tr,chưa ăn,chưa xăng xe,thuê nhà.....em nản dần đều rồi mọi người ạ
    -Về quê có được ko?Làm công nhân lương 4tr-5tr ( tăng hay ko chắc theo năm tháng ),1,2 sào ruộng lấy gạo ăn,được ăn cơm với mẹ,ngủ thật say........rồi lấy vợ ........cũng thích thật! ( 5 năm rồi em nhỉ,a công nhân kiêm nông dân,em sẽ thành nhà giáo nhân dân-em nói rằng " E yêu anh, dù ngày mai có ra sao "
    -Hay ở lại...cố cố cố được ko?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi echxanh108
    Đang tải...


  2. tuanlm131

    tuanlm131 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/4/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    Thời buổi kinh tế trì trệ, việc làm thì ít, người xin việc thì nhiều. Cố gắng lên anh ơi :D
     
    echxanh1080988183813 thích.
  3. lovejiyeon

    lovejiyeon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    Cuộc sống xa nhà ra HN lập nghiệp thật khó khăn, haiz, em thì cố trụ HN 1,2 năm nữa chắc cũng lượn :D
     
    echxanh108 thích bài này.
  4. MEBAOCONG

    MEBAOCONG

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    10,581
    Đã được thích:
    2,136
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    e cũng chuẩn bị về quê đây,hihi
     
  5. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    nhớ năm 2007 tớ ra trường lương tháng có 900k,. hihi. giờ gấp nhiều lần nhưng do mình tiêu thôi, tiêu hoang thì thiếu, còn dè sẻn kiểu gì cũng đủ. thời buổi khó khăn phải tiết kiệm thôi
     
  6. lonta_lonton

    lonta_lonton bà trẻ khó tính

    Tham gia:
    17/5/2013
    Bài viết:
    1,355
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    e cũng chán! 2 năm đi làm nhưng chả được cái gì, lông bông ko biết trôi dạt ề đâu! chỗ a còn có KCN còn e về quê thì chả biết làm gì haizzzzzzzzzzzzzzzz
     
  7. lapmangfptnhanh.com

    lapmangfptnhanh.com Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/1/2013
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    Năm 2004, lên Hà Nội sau khi thi trượt đại học, quyết tâm lên Hà Nội vừa học vừa làm, hy vọng sang năm thi đỗ. Ý nghĩ thì tốt, có quyết tâm đấy, nhưng đi làm mà, vất vả lắm sao mà học nổi.
    Năm 2005, thi trượt tiếp, chính thức xin đi làm các thể loại việc linh tinh.
    Năm 2009, chán cảnh làm thuê ăn lương, đồng lương bèo bọt, tiền ăn, tiền trọ, tiền trà đá,.. thi thoảng vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Quyết định đi học tại một trung tâm học nghề, học CNTT, gia đình tài trợ tiền học phí. Còn tiền ăn ở thì tự lo. Sáng đi học, chiều về đi làm cafe trên Nguyễn Công Trứ từ 13-22h.
    Năm 2011, học chưa xong nhưng chán cảnh làm cafe lương 1t5/tháng, chưa ăn, xăng xe (đạp xe đạp không cần), điện thoại (fa nên cũng chẳng tốn mấy). Nộp đơn vào FPT làm, được nhận và bắt đầu một cuộc hành trình hoàn toàn mới. Và một quyết định (có lẽ là sai lầm) nghỉ học để đi làm, vì làm fulltime mà.
    2012, nghỉ làm FPT (tự xin nghỉ, vì một số lý do), sang làm in ấn cho một công ty tư nhân. Công ty làm ăn thua lỗ, cắt giảm nhân sự. Xách va ly về quê, ở nhà làm một số công việc trên HN từ xa mà mọi người gọi là Seo.
    2012-2013, lương ở nhà đi chơi dao động từ 3-5t (hợp tác làm với 2 bên, tức là mỗi bên chỉ 1,5-2t/tháng).
    2014, nghĩ "thế này bao giờ mới mua được ô tô, xây được nhà 3 tầng", thế là lại lên HN bắt đầu công việc cày bừa.

    Chẳng ngại gì, chỉ ngại lười. Làm tất tần tật. Nhân viên kinh doanh, kiêm nhân viên giao hàng, kiêm nhân viên bốc vác hàng, kiêm nhân viên IT, kiêm nhân viên Seo, kiêm đầu bếp,... Hầu như không có thời gian cho chính mình nữa, nhưng xác định đi làm là phải vậy thôi.

    Chia sẻ với mọi người. Haiz.
     
    Maitchc thích bài này.
  8. Thuốc Nam

    Thuốc Nam Th uốc Nam chữa bệnh Gout

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    1,361
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    Chủ topic và mọi người có nhu cầu kinh doanh cùng hợp tác bán thuốc GOut cùng mình ( mng ko phải bỏ vốn) thì vui òng Ib hoặc gửi mail vào akay0508@gmail.com cho mình nhé. Cảm ơn các b ;)
     
    echxanh108 thích bài này.
  9. phamhue.ttqd

    phamhue.ttqd dịch vụ xe 4-7 giá rẻ-tốt

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,810
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    về quê thui, sẽ có "đất dụng võ"....chúc bạn thành công
     
    echxanh108 thích bài này.
  10. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    Tình hình kinh tế chung.Chúc bạn thành công trên con đường bạn sẽ lựa chọn.
     
    echxanh108 thích bài này.
  11. codai2012

    codai2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2014
    Bài viết:
    7,703
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    năm 2004 tớ đi làm lg con có 450k cơ thế mà toi giờ lg van chưa noi 5trieu. hết băc lg may nam rui ma vây tu tuong cung giong e no muon ve que đây lg lau the nay thi song sao dc giua thu do. 1 nach 2 con nho.
     
  12. echxanh108

    echxanh108 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/11/2013
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    tks mọi người đã chia sẻ,chắc ko riêng mình mình
     
  13. huevu15

    huevu15 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    em cũng đang điêu đứng đây.......................................
     
  14. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    cố gắng trụ lại , ở đây còn có nhiều cơ hội bạn ạ
     
  15. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    mình không phải đi thuê nhà còn muốn về quê đây ạ
     
    Ngathuy84 thích bài này.
  16. Ngathuy84

    Ngathuy84 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    Nhà mình có nhà ở HN 2 vợ chồng ở mà chồng thỉnh thoảng còn bảo hay về Hưng Yên sống. Đất đai rộng rãi, thoáng mát, chi tiêu giá rẻ hơn, con cái có chỗ chạy nhảy thoải mái hòa đồng với thiên nhiên. Nói chung nếu các bạn không có nhà ở HN phải đi thuê nhà, thu nhập thấp thì về quê cho khỏe. Xin chỗ nào làm lương 3tr vẫn sống ngon.
     
  17. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    Cũng đang tính sinh con xong xin việc ở quê luôn cho khỏe đây. CHủ top ra trường cùng năm với mình :(
     
  18. khanhmoon

    khanhmoon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/8/2014
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    về quê mà có thu nhấp 4-6tr là sống thoải mái rồi. ở Hn với mức lương như thế thì có mà đói chết
     
  19. Mai Lan HN

    Mai Lan HN Phù Thủy Xôi Mít

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    haz.z...đọc bài viết của chủ top mà thấy buồn, thấy nản wa cơ... ](*,)
     
  20. mebesuzin

    mebesuzin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/7/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chắc phải tính đường về quê thôi

    hoho.... e nghĩ có nhiều việc làm ra tiền à :)... vs lại do cách tiêu nữa a ak, có tháng e còn ko đụng tới lương :D toàn chạy lặt vặt rồi tiêu..với lại đi ăn uống cũng ít, làm xong về nhà thỉnh thoảng đi đâu đó nhưng tính ra ko tốn mấy. chứ còn chơi game thì tốn lắm đó :p. ngày mất cũng 100k tiền máy nước ạ. =>>> làm ko chơi thì tốt.
     

Chia sẻ trang này