Kinh nghiêm đi sinh (mổ) tại bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng 2014

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi kattyEmily, 19/8/2014.

  1. kattyEmily

    kattyEmily Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ, e sinh bé được 7m rồi hôm nay chia sẻ với các mẹ kinh nghiệm sinh mổ tại bv phụ sản hp, vì trước e tìm mãi chả thấy bài viết nào như thế này nên chia sẻ để cho các mẹ như e đỡ hoang mang :)
    Quá trình mang thai thì e ở hn hay khám chỗ bsi Hưng vạn bảo, theo e thấy thì bsi mát tay, vui tính :). Đến khi sinh thì lúc đó gần tết nên phải về nhà nội ở Hp, khoảng tuần thứ 35 e lên viện khám để hỏi làm hồ sơ sinh luôn thì được hướng dẫn là không cần làm hss, đến lúc đau đẻ cứ lên viện.
    Từ tuần thứ 35 e theo dõi luôn tại bv, 1 tuần đi khám 1 lần, đến tuần thứ 39 gần ngày sinh thì 3 ngày đi khám/lần. E bé nhà e bị tràng hoa quấn cổ 1 vòng, ngôi thai cao, e thì cũng nhỏ bé nên cũng định xin mổ. Đến gần ngày dự sinh thì chồng e nhờ được 1 cô người quen trong viện để giới thiệu cho bác sĩ Chỉnh ( hình như là phó giám đốc, e cũng k rõ lắm ) thăm khám. Hôm đó còn 2 ngày nữa là đến ngày dự sinh, buổi sáng 2 vch ung dung đi ăn sáng, rồi lên viện khám, do bsi bận họp đợi mãi tận 11h thì gặp được bsi ( cái này có người quen hẹn trước ạ ) sau khi khám bsi phán 1 câu là "tiên lượng đẻ khó, vì ngôi thai cao, nếu là con trai thì chiều vào viện bác mổ cho nhanh" 2 vch sau 5ph bàn bạc quyết định thôi mổ luôn cho nhanh, vì cũng sắp tết rồi ( hôm đó 17 tết).
    Chồng tất tả về lấy đồ còn E ở lại được cô người quen dẫn đi làm hồ sơ sinh, vào 1 phòng chỗ gần cổng viện để ghi hồ sơ, lý do nhập viện là vỡ ối :), rồi đi nộp trước viện phí hình như là 3,5tr ( e không nhớ rõ lắm )
    Sau đó được dẫn lên phòng chờ sinh, được phát váy ( bỏ hết đồ của m ra) rồi được làm vệ sinh cắt tỉa chỗ ấy :(
    Rồi được hướng dẫn đi thử máu, thử nước tiểu, nằm trong phòng đó có mấy mẹ đang đau chờ đẻ sợ lắm ý, cứ kêu hoài, hic e nằm mà hồi hộp, sợ sợ nữa, mày còn cái đth để nt cho chồng, ck bảo cứ yên tâm, đã có anh ( anh có được vào đâu, đứng tít ngoài hành lang :()
    Lúc chờ mổ thì cô y tá bảo nhờ người nhà mua cho cốc sữa uống trước khi mổ 2 tiếng, nằm đó được các bsi đến thăm khám thường xuyên, nghe các chị giường bên đau chuyển dạ mà sợ ghê.
    Đến 2h15 có 1 em y tá vào bảo chuẩn bị đi mổ, rồi gọi ck vào ký giấy gì đó, sau đó y tá đưa lên phòng mổ, nằm lên bàn mổ đo huyết áp, lấy ven truyền, rồi nằm cong người để tiêm thuốc tê vào tủy sống, sau đó chân tê tê không thấy cảm giác gì, rồi bsi bắt đầu mổ :( e nghe thấy cả tiếng rẹt rẹt hichic, rồi bsi kéo kéo bụng ( chắc để rộng ra ) rồi e thấy lôi ra 1 cái, nhẹ cả bụng, mấy giây sau thấy thằng con khóc eeeee, nghe như con mèo ý, mà lúc đó phê phê rồi các mẹ ạ, chắc thuốc ảnh hưởng đến thần kinh ti, ngước lên nhìn thấy thằng con bé xíu bọc trong khăn, mặt mũi trắng hồng iu quá, rồi y tá bế con ra ngoài mất :(
    Sau khi khâu xong e được chuyển sang phòng hậu phẫu, lúc đó tác dụng phụ của thuốc tê, bị nôn hết, được mấy y tá trong phòng hạuphaaiu đón, lúc đó được gặp ck mấy phút, ck mang phong bì vào đưa cho mấy chị phòng hậu phẫu, nhờ chăm sóc vợ em, sau đó e bị đẩy vào phòng, hic lúc đó người bắt đầu run lên, không thể dừng được ( tác dụng phụ của thuốc tê đấy ạ) rồi còn bị ngứa khắp người nữa. E phải nằm ở phòng hậu phẫu từ 3h chiều hôm trước tới 10h sáng hôm sau mới được về phòng bthg, 12h trưa mới được đón con từ phòng sơ sinh về.
    Khoản cảm ơn bsi và ekip mổ 2tr
    Nằm phòng dịch vụ 150k/ ngày ( 4 người/ phòng)
    Hàng ngày có y tá đến vệ sinh tại giường, vệ sinh vết mổ ( bồi dưỡng 10k/ lần)
    Đưa e bé đi tắm bồi dưỡng 20k/ lần
    Đến ngày về ( 5 ngày ) được khám lại ( bồi dưỡng e kip 200k)
    Trước khi về rút chỉ ( bồi dưỡng 50k)
    Bữa ăn hàng ngày có chế độ cho bà đẻ, cháo cơm đều ngon, người nhà không phải chuẩn bị.
    Em viết tạm thế đã, vì nhờ được người quen nên cũng đỡ nhiều ah, có bảo hiểm sau được thanh toán trả lại đến 1,7tr.
    Chúc các mẹ sắp sinh bé vượt cạn thành công nhé :) Đẻ mổ cũng đau nhưng nhìn thấy con là quên hết ý các mẹ ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kattyEmily
    Đang tải...


  2. Tròn Xinh

    Tròn Xinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Kinh nghiêm đi sinh (mổ) tại bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng 2014

    Tháng 9 em cungx sinh, lúc trc e theo dõi trên Hn, giờ fai về hp sinh. E đang băn khoăn giữa Tâm Phúc và ps. E k có quen ai ở ps. Mlchi có kinh nghiệm chỉ bảo em vs.
     
  3. linh.bong

    linh.bong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/10/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Kinh nghiêm đi sinh (mổ) tại bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng 2014

    Mẹ nó đẻ bao giờ thế. Em còn 4tuần nữa là cũg đẻ r. e cũg đang muốn đăng kí đẻ của bác sĩ Chỉnh nhưng k bit sđt. Mẹ nó có sđt k thì cho e xin. Cho e hỏi bác sĩ Chỉnh có dễ tính k ạ. Đợt mẹ nó sinh thì bồi dưỡg cho bác sĩ bao nhiêu? Tks mẹ nó ạ(u)
     
  4. Ðề: Kinh nghiêm đi sinh (mổ) tại bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng 2014

    Các mẹ sinh hết chưa ak? em còn 1 tháng nữa sinh.Em cũng phải về Hải phòng đẻ mà lo lắng quá không biết mô tê gì ở đấy.Em ngôi thai không thuận nên chắc là đẻ mổ rồi huhu
     
  5. Sóc xinh yêu

    Sóc xinh yêu Smiling Face

    Tham gia:
    19/7/2012
    Bài viết:
    6,205
    Đã được thích:
    1,987
    Điểm thành tích:
    913
    Mình đưas đầu đẻ ở HN, đứa sau vừa mổ ở sản HP xong, nói chung rất ưng, chăm sóc sản phụ sau sinh rất tốt!!
     
  6. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    gờ y học hiện đại lắm các mẹ sinh viện nào cũng yên tâm :)
     

Chia sẻ trang này