Lướt web, tình cờ thấy một câu chuyện rất bổ ích cho các bậc cha mẹ, nên đã phải “kỳ công” ghi chép để còn sử dụng sau này… Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Người bố phê: "Không có chí lớn", còn thầy giáo nói: "Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới". Với câu chuyện ngắn gọn và đơn giản bên trên, chúng ta có thể thấy rõ ràng, là người lớn, việc khuyến khích, cổ vũ con trẻ sẽ tốt hơn là việc đặt ra những yêu cầu quá cao đối với chúng. Ai cũng có giới hạn của mình, và điều quan trọng là cha mẹ hiểu được và biết được giới hạn của con để đặt ra mục tiêu thích hợp cho con. Thông thường, khi có con, cha mẹ nào cũng đặt toàn bộ kỳ vọng của mình vào con, nhưng cha mẹ cũng nên biết rằng đặt lý tưởng quá cao cho con cái dễ làm cho chúng có mặc cảm tự ti và buồn phiền nếu chúng không thể đạt tới được, đồng thời dễ làm cha mẹ thất vọng và chán nản về con. Vậy nên tại sao các bậc cha mẹ không mở rộng khái niệm thành công để trẻ con thoải mái tung đôi cánh ước mơ của mình.
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Là bậc cha mẹ, hãy lắng nghe và thấu hiểu tất cả những ước muốn của con cái, hãy để con chúng ta được bay cao, bay xa với những ước mơ của chúng. Đó là bài học tôi rút ra được từ thực tế cuộc sống của chính tôi trước đây và tôi sẽ áp dụng nó vào việc dạy dỗ con cái của mình. "Cha mẹ chỉ là chỉ có thể người định hướng, góp ý cho con cái chứ không nên là người ép buộc con cái làm theo ý mình"
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Đúng đấy! Nhiều khi cha mẹ luôn áp đặt những thứ mình muốn lên người con trẻ, bắt chúng phải thế này thế kia, rồi khi con không được như mình mong muốn thì lại thất vọng, lại buồn bã. Còn cả việc so sánh con mình với "con nhà người ta" nữa chứ. Những điều này sẽ khiến trẻ càng thêm chán nản và tự ti về bản thân mình thôi. Hãy cứ để cho con trẻ tự do tung đôi cánh ước mơ cùng với sự góp ý của cha mẹ, điều đó sẽ khiến chúng có được tự tin cùng thành công nhất định trong tương lai.
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! cha mẹ ko nên áp đặt con , hướng cho con theo sở thích của chúng để chúng phát triển tự nhiên.
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Chuẩn rồi bác, nhưng thật ra thì không phải cha mẹ nào cũng nghĩ được như vậy. Hiện giờ có rất nhiều cha mẹ ép con học và đi theo con đường mà cha mẹ chọn.
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Bo me to ngay xua cung ep con hoc ghe lam. Nhieu luc cung uc lam, nhung bi h moi thay nho do minh moi co ngay hom nay. To se day con theo cach ong ba, nhung thay doi mot chut
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Dạy trẻ nhỏ thật vất vả, câu chuyện của chủ thớt giữa 2 lời động viên khác hẳn nhau, ông bố không khéo dạy con thay vì đánh giá xấu về bài văn của con thì hướng ước mơ cho con, khen con rồi vẽ cho con những điều kỳ diệu hay tìm sở thích kết hợp với lớp học thấy tốt hơn rất nhiều, con có ước mơ hay chí hướng là do bố mẹ và thầy cô giảng dạy và hướng nghiệp, đôi khi môi trường cũng ảnh hưởng rất lớn tới ước mơ của trẻ
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Mình thấy hiện nay nhiều trẻ lâm vào trầm cảm cũng vì bắt học nhiều ý, tất nhiên người dân mình thì vẫn quan niệm phải học hành thật giỏi, sau này thành ông nọ bà kia thì mới gọi là thành công trong mắt cha mẹ. Còn mình, dù có cho con học, nhưng cũng sẽ lắng nghe ý kiến của con, tất nhiên, khi làm việc gì cũng phải dạy con cách nghiêm túc và chịu trách nhiệm với từng việc làm của con. Nhưng thiết nghĩ, với mình, con học có thể không giỏi, nhưng sống giỏi là được
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Đúng vậy, môi trường có ảnh hưởng tới hầu như tất cả mọi người và đặc biệt là trẻ nhỏ, vì các bé đang dần hình thành nhân cách theo từng độ tuổi. Bố mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất tới con, có thể con không thích cái này, như cha mẹ khôn khéo vẫn có thể tìm ra phương pháp giúp con đi theo hướng mình đã chọn mà không hề gây áp lực và làm mất đi sở thích và sự đam mê trong con. Mỗi ông bố bà mẹ đều phải là một nghệ sĩ tài giỏi mới được!
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Không phải bố mẹ nào cũng biết cách dạy con. N theo em mình cứ đặt vào vị trí của con. Hãy tưởng nhớ xem trc đây chúng ta đã suy nghĩ thế nào khi bố mẹ chúng ta làm việc đó.
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! thời đại giờ bình nam bình nữ rồi, chiện nam, nữ làm vẫn được..nhiều ông bố chăm con còn giỏi hơn mẹ nữa mà
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Em nghĩ là bố mẹ nên cho các con thoải mái ước mơ nhưng cần định hướng để cho ước mở đó đúng đắn
Ðề: Nghệ thuật làm cha mẹ!!! Cha me nên nuôi dưỡng cho bé những ước mơ, m sẽ k ép con p làm j mà để con phát triển tự nhiên