Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi linhchi11, 19/8/2014.

  1. mẹ bé kòi

    mẹ bé kòi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/4/2014
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    ôi, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ... mệt tóa nhỉ? chia sẻ vs hoàn cảnh của chị gái chủ top ạ!
     
    Đang tải...


  2. Tuyenlily

    Tuyenlily Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2013
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    đúng là phong kiến kèm trình độ văn hóa thấp kém
     
  3. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    ôi vẫn còn nhiều gia đình trọng nam khinh nữ lắm đấy, nhưng phụ nữ phải làm chủ được về kinh tế thì mới k bị khinh và xem thường,chị em 32 tuổi còn trẻ mà, giờ gửi bớt ông bà ngoại 2 đứa còn để ở với bố mẹ 2 đứa, giao cho ông chồng có trách nhiệm đưa đón con đi học và chị em đi làm đi, làm công nhân thì phải ca kíp nếu làm bên khu CN nên là phải xác định trước.
    Cứ ở nhà thì họ lại càng khi mình coi như là ăn bám ấy
     
    linhchi11 thích bài này.
  4. linhchi11

    linhchi11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2013
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Buồn quá, chị ấy ở ĐÔng anh cơ mà lại bầu đứa thứ 5 rồi, nghe tin bực phát điên nhưng mà thương bà ấy quá
     
  5. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    tứ nữ bất bần mà, sao số phận khổ thế nhỉ? ông chồng gia trưởng quá mức!
     
  6. I_Love_honey

    I_Love_honey Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2014
    Bài viết:
    1,898
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    rõ khổ, đúng là cần tìm công việc cho chị ý làm thui
     
  7. thuocnamsapa

    thuocnamsapa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2014
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Số phận rồi khó tránh khỏi lắm.Thôi tự động viên an ủi thôi.
     
  8. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    ko bít sau này nhà ck m có thế ko nhỉ, tập 1 của m cũng con gái hìg
     
  9. phuongthuyutc

    phuongthuyutc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Mình nghĩ bản thân người phụ nữ cũng phải quyết đoán không dựa dẫm, tự lực tài chính là tốt nhất, ko nên than trách ai cả.
    Mình xin phép kể lại chuyện của mình để chị em cho ý kiến.

    Mình sinh năm 89, ra trường nửa năm đòi lấy chồng, nhà chồng cũng khá phong kiến.
    Mình đẻ non con gái đc hơn 2kg cuối năm 2012, nuôi 3 tháng con được hơn 4kg.
    Đã thế đẻ xong phát lại nghe tin cty phá sản, chồng lại đang đi làm ko lương, tâm trang thi các mẹ biết rồi đấy, buồn ko nói đc.
    Bố mẹ chồng thì ko biết gì, bố mẹ đẻ thì nghèo.
    Thế là đẻ xong nằm viện với con hơn 10 ngày đã tức tốc lên mạng kiếm việc, dù chồng bảo ở nhà đi anh tìm việc khác (vì lúc ấy nhà có ít tiền tiết kiệm).
    Bố mẹ chồng cũng bảo ở nhà chăm con vì nó bé, đợi con lớn xin việc khác (mình ở cùng bố mẹ chồng).

    Mình ko nghe, ở nhà chồng 4 tháng, mình nói dối là cty gọi đi làm rồi xin về nhà bố mẹ đẻ rồi đi phỏng vấn xin việc. (lúc đấy bố mẹ chồng cũng ko thích lắm)
    May mắn, mình xin được một công việc gần nhà lương hơn 10 triệu, vừa có tiền chăm con, vừa giúp bố mẹ đẻ, mỗi tháng để ra đc 1 ít.
    Giờ con mình gần 2 tuôi cũng đc 10kg, hoạt bát nhanh nhen. :)
    Nhà chồng cũng có ý bảo đẻ đứa nữa mà mình cứ từ từ vì kinh tế chưa khá.
    Cái gì quyết được thì mình phải tự quyết thôi, ko nên cái gì cũng nghe người khác, sau này lại hối hận, than trách.
     
  10. Hệ Thống Kỹ Thuật Bazan

    Hệ Thống Kỹ Thuật Bazan Banned

    Tham gia:
    14/10/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  11. mimishop90

    mimishop90 Điều Hoà Daikin Giá Rẻ

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    hix, sao phận chị e phụ nữ lại khổ thế nhỉ, ai cũng biết sinh con trai hay gái là phụ thuộc vào đàn ông. Thế mà khi k sinh được trai là họ lại đổ hết tội lên bà vợ, ở quê e cũng còn phong kiến lắm, vẫn phân biệt trai gái đấy ạ nên e hiểu hoàn cảnh của chị gái chị. Mà chị gái chị hiện đang ở đâu ạ?
     
  12. duonghathu

    duonghathu Banned

    Tham gia:
    22/10/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Làm thân con gái bao giờ cũng là người thiệt thòi...
     
  13. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,722
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Mỗi người một số phận, nhưng nếu chị bạn cứng rắn hơn thì đã không khổ như thế này. Bạn chịu khó tìm xem có việc nào thích hợp với chị bạn thì bảo chị đi làm xem sao.
     
  14. hiepdq2014

    hiepdq2014 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2014
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Đàn bà khổ thế đấy nhất là hoàn toàn phụ thuộc vào chồng, bảo j phải làm theo....... theo mình bạn nên khuyên chị ấy đi làm đi nhé
     
  15. phung_tuyetmai

    phung_tuyetmai Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2014
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Giờ mà vẫn còn những gia đình phong kiến vậy sao . Tôi cho chị bạn nếu bỏ chồng thì phải nuôi đàn con nheo nhóc , nếu ở lại thì bị hành hạ về tinh thần.
     
  16. Lannguyen1991

    Lannguyen1991 Banned

    Tham gia:
    23/12/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Với thời buổi hiện giờ mà 4 đứa con nheo nhoc thì thật sự là rất khó khắn. Bạn có thể bảo chị xin vào làm giúp việc gia định theo giờ cũng được, còn con thì gửi trẻ và nếu được thì nhờ bà ngoại trông cho một đứa bé nhất để có thời gian đi làm. Chứ 4 đứa trẻ cứ để ở nhà mãi thì xoay đi xoay lại cũng sẽ hết ngày thôi .
     
  17. ngocquynh1911

    ngocquynh1911 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2015
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    thời đại này 4 đứa con là mệt rồi :(. Đúng là nhà chồng chị phong kiến quá. Sinh con gái hay con trai thì do ông chồng quyết định chứ phụ nữ sao quyết định đc. Có trách thì trách ông chồng k biết đẻ con trai
     
  18. linhvp1601

    linhvp1601 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/12/2014
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    mẹ chồng của chị gái chị cũng là phụ nữ mà nói gì kì quá. không biết đẻ là sao??? phụ nữ còn không thông cảm cho phụ nữ bảo sao đàn ông chả coi thường mình. chị góp ý chị ấy mở cái quán nhỏ nhỏ bán xem sao coi ráng nhịn nhục vài năm, khi nào có đủ vốn rồi li dị quách cho xong
     
  19. meonhim111

    meonhim111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Chủ top đã thông báo là chị ấy lại đang mang thai đứa thứ 5 rồi, đang có bầu thế này thì còn đi làm ở đâu được nữa. Không biết lần này có được con trai hay ko nữa đây. Bây giờ vẫn còn nhiều người cổ hủ lạc hậu quá, cứ đổ hết lỗi đẻ con gái cho phụ nữ :(
     

Chia sẻ trang này