Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi linhchi11, 19/8/2014.

  1. linhchi11

    linhchi11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2013
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ
    Em thấy bất lực trước cảnh đàn cháu nheo nhóc, với bà chị quá là cam chịu
    Gia đình em có 2 chị em gái, chị em năm nay 32 tuổi nhưng đã có 4 đứa con và khốn khổ hơn là 4 đứa con gái. Nhà anh rể em rất phong kiến, không có con ttrai thì 4 đứa chau gái này có ngoan mấy cũng chẳng là gì.
    Trước khi lấy anh rể chị cũng có công việc ổn định nhưng sau khi sinh đứa thứ nhất thì nghỉ ở nhà vỡ kế hoạch đứa thứ 2. Nên con nhỏ cũng chỉ ở nhà, chẳng làm gì được, khi đó anh rể cũng kiếm được tiền nên mọi thứ không thành vấn đề. khi đứa thứ 2 được 3 tuổi, anh rể đi xem bói chả biết nghe phán thế nào bắt chị em đẻ và lại ra con gái. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, khi đứa thứ 3 ra đời, mẹ chồng chị em ( 70 tuổi) nói móc máy nào là không biết đường đẻ, rồi thế này thế kia, họ hàng nhà chồng cũng a dua hắt hủi. Ông chồng vẫn ôm mộng con trai xem bói các kiểu và thang 11 /2012 đứa thứ 4 ra đời. Khi đó tình hình kinh doanh của ông anh rể cũng khó khăn, mẹ đẻ em xuống chăm cháu mà bà mẹ chồng chị ấy nói bóng gió bực quá nên dù thương con mẹ em cũng phải về. Giờ đữa đầu học lớp 2, đứa thứ 2 học lớp 1 đứa ba vào mẫu giáo bé 3 tuổi đứa thứ 4 tuổi rưỡi.
    Nhìn đàn chau nheo nhóc, bố chúng nó thất nghiệp rồi nhàn cư vi bất thiện đổ đốn bài bạc. Con cũng không trông, tội mấy đứa trẻ quá.
    Bà nội thì hắt hủi, bố thì bỏ bê. Mẹ thì ôm đứa bé để dạy 2 chị lớn học còn đứa thứ 3 tự chơi 1 mình.
    Em nghĩ nếu chị mình không đi làm không chủ động tài chính thì có ngày bà nội bọn trẻ hất cẳng chị mình ra ngoài đường mất, rồi tiền ăn tiền học. Nói thì là như thế, nhưng giờ tuổi cũng không còn ít, nộp hồ sơ vào làm công nhân khu công nghiệp thì các mẹ nghĩ xem, người ta nhận thanh niên trẻ tuổi chứ ai nhận người hơn 30 tuổi nữa. Nên hi vọng trúng là rất thấp.
    Bản thân em cũng mới ra trường mới lập gia đình, cũng chẳng thể lo được cho chị, đi làm có đông nào dúi cho chị mua sữa cho các cháu.
    Cuộc sống kho khăn quá, thuong chị thương mấy đứa cháu mà giận ông anh rể, cổ hủ lắm luôn. Hôm rồi có ông xem tướng ông ấy nói thẳng cho vào mặt cả bố nó với bà nội bọn trẻ là số ông ý mọt kiếp không có con trai mà chả biết có sáng cái đầu thông cái não ra không nữa.
    Giờ em chẳng biết san sẻ gánh nặng này thế nào với chị gái cả, phận đàn bà lấy chồng may rủi hơn mua xổ số.
    Nghĩ mà buồn, giờ em đang thử tìm xem có việc gì làm như lao công tạp vụ tòa nhà xem thế nào chứ công nhân thì chẳng còn hi vọng lại làm ca kíp, bố bọn trẻ như thế thì lo được gì đâu. Nhừng xin mấy chỗ này cũng khó phết
    mà các mẹ nghĩ xem liệu có nên chấm dứt cuộc sống như thế không, nhiều lúc em khuyên chị em ly dị đi cho đỡ khổ, nhưng còn mấy đứa cháu, mchij em mà chia tay chắc mc chị ấy sướng lắm
    Khó nghĩ quá.
    Tiện đây các mẹ có công việc nào phù hợp thì giới thiệu cho em với, để giúp chị em có chút tự chủ về tài chính chứ như thế này khổ quá
    Cảm ơn các mẹ đã đọc
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi linhchi11
    Đang tải...


  2. hoangk421

    hoangk421 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    sao chị ấy lại dại thế? rõ khổ...
     
  3. linhchi11

    linhchi11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2013
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Hic, khi bầu đc 3 tháng thì biết giới tính nhưng không nỡ bỏ bạn ạ :((
     
  4. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,987
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    thân phnâ con gái khổ quá mn ạ...........................
     
  5. tron lan

    tron lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    173
    Khổ thân chị bạn, quá là cam chịu và dại dột khi đẻ đến đứa thứ 4 trong khi đó lại ở nhà ko đi làm
    Chị bạn ở chỗ nào? Có các công ty tuyển tạp vụ suốt đấy, lau dọn cho các tòa nhà lớn hay trung tâm thuơng mại ý, tuyển suốt, bạn tìm hiểu google đi, cũng phải làm theo ca đấy, nếu xin đc chỉ làm chuyên ca sáng thì cũng đc
     
    linhchi11 thích bài này.
  6. hodiep

    hodiep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Chuyện này ở quê hay sao? Thiếu hiểu biết, sinh con trai hay con gái là do đàn ông quyết định chứ!
    Chị của bạn thật sự là bế tắc, vì một người đàn bà yếu đuối như thế thì ly dị xong họ cũng không biết làm gì để nuôi con. Con gái thì bên chồng họ cũng chẳng nhận nuôi. Chị bạn chỉ có cách cố gắng chịu một thời gian nữa đứa nhỏ nhất lớn thì kiếm gì đó buôn bán nhỏ thôi..... Điều bạn có thể làm là gần gũi an ủi, tâm sự để chị bạn bớt cảm thấy cô đơn bạn nhé!
     
  7. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Có con trai hay không là do ông chồng :(
     
  8. minhxuan92

    minhxuan92 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    4 đứa, mà lại cách nhau đâu có 1 năm. Sao giờ lại còn cái kiểu cổ hủ như vậy nữa. Giờ chỉ khổ chị của bạn thôi. 5 mẹ con nheo nhóc và bị hắt hủi. Chị bạn phải kiếm việc thôi, gửi đứa lớn về ngoại rồi cố gắng đi làm, chứ 4 đứa ăn học là rất khổ. Hay là làm ở nhà, kiếm việc nào làm trên mạng chứ bỏ con đó đi làm cũng khó. Chúng còn bé quá. Hai, nghĩ tình cảnh này mình cũng chẳng biết phương án nào tốt nữa. Chia sẻ với bạn được thôi.
     
  9. trinh yen

    trinh yen Da bò, cừu, dê + Gầy xuất Nhật Bản

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    2,787
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    chị gái bạn ở đâu? Có ở Hà Nội k? Vì trong kcn xin làm cnhân thì mình có thể giúp đỡ được.
     
  10. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Chị gái của bạn phụ thuộc vào chồng ko chỉ về tài chính mà còn cả về tinh thần. Lão chồng muốn đẻ thì cũng chịu đẻ, đẻ rồi ko dc lại đẻ tiếp. Giờ mọi chuyện ko như ý chồng, chồng bỏ bê thì lại phải khổ vì lo cho 4 đứa con. Nếu cứ kéo dài như thế thì khéo rồi lại đến đứa tiếp theo nữa. Haizzz
     
  11. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    sao bây giờ vẫn còn quan niệm trọng nam khinh nữ nhỉ?
     
  12. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Trời ah sao sinh lắm thế hả trời mới có 32 tuổi là hơn tớ 1 tuổi
     
  13. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,919
    Đã được thích:
    2,542
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    hic cái quan niệm trọng nam khinh nữ, thật ngán ngẩm :(((
     
  14. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    chia sẻ với bạn và gia đình chị bạn, mn vào mục Việc làm đăng tin xem, thỉnh thoảng mình vẫn thấy có mẹ đăng tin tìm người làm tạp vụ đấy.
     
  15. phucnv211

    phucnv211 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/10/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    mình cũng có 1 ng dì giống như chị này ,sao phải chịu khổ thế cơ chứ
     
  16. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,084
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    là thân phụ nữ nó khổ thế đấy, gặp pahir thằng chồng dở ông dở thằng mệt mỏi lắm, như em đây này đừng có mà qua mặt em ko em điên lên ngay ý
     
  17. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, ng đàn bà lúc nào cũng chịu thiệt thòi nhất
     
  18. Ship hàng X16

    Ship hàng X16 Tạo dựng niềm tin

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    4,869
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    suất gia tòng phu. Hic. nhưng không phải là "tòng" tất cả!!!!!!!
     
  19. nguyenngocanh2509

    nguyenngocanh2509 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    2,304
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    Xã hội thời nay thoáng hơn nhiều. Cuộc sống gia đình giữ mới khó chứ phá thì dễ, chỉ việc đặt bút kỳ vào tờ ly dị ^_^. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải độc lập về tài chính
     
  20. nguyenthiquynh

    nguyenthiquynh Thành viên mới

    Tham gia:
    5/9/2014
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chị gái cam chịu với ông chồng đổ đốn :((

    khổ nhất là lấy phải ông chồng mà không gia gì. hazzzz quyết định đúng đắn nhé chị
     

Chia sẻ trang này