Cần giúp: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi tuanhastarn, 26/8/2014.

  1. p_minhnguyen

    p_minhnguyen **lle Paris

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Vậy bác đã thực sự phấn đấu để cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn chưa. Yêu thì đơn giản, nhưng tới khi thành một gia đình rồi thì nỗi lo cơm áo gạo tiền, con cái, gd 2 bên sẽ đặt nặng lên vai 2 người, lúc ấy chỉ tình yêu thôi e là không đủ đâu bạn. Bạn yêu n/y bạn nhiều như thế, vậy bạn có đảm bảo để cưới cô ấy về thì cô ấy có thể sống hạnh phúc được không?
    Nếu mình là đàn ông, mình sẽ không lên đây tự hỏi như bạn, mà sẽ tìm cách để cải thiện tình hình. Khi nào sự nghiệp và tài chính ổn hơn thì cưới, đừng quan trọng chuyện tuổi tác quá.
     
    Đang tải...


  2. TuBo order& shipping

    TuBo order& shipping Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Sinh viên mới ra trường ai cx phải tìm cơ hội, rồi bắt đầu đi làm mới có thể dành dụm tiền thôi bạn ah nên bạn đừng nản lòng. Cái gì cx phải từ số 0 đi lên cả thôi ^^
    Mình là con gái mình cx hiểu phần nào tâm lý của ny bạn. Thực ra khi cô ấy được nhiều ng săn đón như vậy cô ấy chắc chắn sẽ có sự so sánh, đấy là điều hok tránh khỏi. Thêm nữa, tâm lý của các bạn nữ ở ngoại tỉnh lên tp học thg dễ bị quấn vào những cái hào nhoáng ở bên ngoài như quần áo, túi xách đẹp chứ chưa nói đến hàng hiêu, rồi xe ôt này nọ. Mính nói thật, nhiều bạn nam ở thành phố nhìn vậy mà hok phải vậy đâu bạn ah có khi toàn đồ đi mượn đấy:)), nói thế chắc bạn hiểu. Nhưng nếu cô ấy là ng yêu bạn thật lòng thì cô ấy sẽ hok bao h nói ra những lời làm tổn thương bạn như vậy đâu. Đừng tiếc 1 cô nàng vật chất, thực tế là tốt, n mà trở nên thực dụng và nông cạn như vậy thì là điều hok tốt. Mình thấy quá nhiều bạn nữ ở ngoại tỉnh phải trả giá vì ham hố mấy anh nhà giàu ở tp rồi. Ng thì bị lừa lấy phải nhà giàu đểu, ng thì lấy rồi bị coi thg hok ra cái j cả. Các cụ vẫn nói nồi nào vung nấy, cái j cx phải muôn đăng hộ đối ^^. CÒn về chyuện kết hôn, mình ở tp, mọi thứ cx dễ thở hơn n mà nghxi đến kết hôn cx phải tính toán đủ thứ, CV chưa ổn định, tiền chưa kiếm dc bao nhiêu cx chả dám kết hôn. Nc cứ ổn định đi rồi hay kết hôn bạn ah vì vde tài chính nhạy cảm lắm, tiền hok phải là tất cả n nó làm cuộc sống của bạn dễ chịu hơn nhiều ^^
     
  3. OanhSumo

    OanhSumo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    4,358
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Đôi lúc bên cạnh ny bạn có nhiều người theo đuổi quá nên cũng khó tránh khỏi sự so sánh. Tuy nhiên cô ấy nói ra như vậy cũng là điều ko nên và làm tổn thương nhất là đối với con trai. Vì vậy mình nghĩ bạn nên nhẹ nhàng trao đổi với ny, bạn nói lên quan điểm, suy nghĩ, sự tổn thương của bạn như thế nào khi nghe ny mình nói như vậy. Và bạn cũng nên nói kế hoạch cho tương lai của 2 người như thế nào, cùng vượt qua khó khăn ra sao và sau này cuộc sống sẽ tốt đẹp ra sao nếu cả 2 người cùng cố gắng.
    Nếu ny bạn thực sự là 1 người biết suy nghĩ cho người khác thì tớ nghĩ sau đó ny bạn sẽ biết cách hỗ trợ bạn để bạn phát triển công việc thay vì than vãn.
    Chúc bạn sớm đạt được thành quả trong tình yêu của mình!
     
    heerin92tuanhastarn thích.
  4. yellowstone47

    yellowstone47 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    1,157
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    đọc tâm sự của chủ top mà lại thấy thương ông xã ở nhà. Mấy hnay mình cứ cằn nhằn chuyện nhà cửa, pải ở chung với gia đình chồng chật chội, thiếu không gian. trong khi chồng vẫn làm việc ngày đêm để kiếm thêm thu nhập, chắc chàng cũng chạnh lòng lắm, ôi, thấy tội lỗi ghê gớm
     
  5. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Vấn đề muôn thuở
    Tiền luôn là vấn đề nóng bỏng và đau đầu
     
    tuanhastarn thích bài này.
  6. lemontree90

    lemontree90 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/7/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    em lấy thằng bạn em làm vidu cụ thể luôn này, yêu nhau thời sinh viên là hơn hơn 3 năm mà ra trường hơn 1 năm thì bị đá theo 1 ngừoi có đkien hơn, cũng chỉ là số ít thôi nhưng bây giờ đúng là cuộc sống k lường trước đc điều gì anh ạ
     
    tuanhastarn thích bài này.
  7. tindung_hn

    tindung_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    con gái giờ phần lớn là vậy, vì mog giàu sag, vì k phấn đấu từ đầu được, vì họ nghỉ chỉ có người ck tương lai là kiếm tiền cho gd còn họ k fai cố gắng cùng ck... và có thể vs một số bản thân họ vô dụng biết k lm dc gì ngoài việc dựa vào ng ck tương lai đó, nên sẽ bám theo những a nào có đk thui
    Như ta đi mua xôi - thịt, 9 phần xôi 1 phần thịt
     
    tuanhastarn thích bài này.
  8. tindung_hn

    tindung_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    con gái giờ phần lớn là vậy, vì mog giàu sag, vì k phấn đấu từ đầu được, vì họ nghỉ chỉ có người ck tương lai là kiếm tiền cho gd còn họ k fai cố gắng cùng ck... và có thể vs một số bản thân họ vô dụng biết k lm dc gì ngoài việc dựa vào ng ck tương lai đó, nên sẽ bám theo những a nào có đk thui
    Như ta đi mua xôi - thịt, 9 phần xôi 1 phần thịt
     
    tuanhastarn thích bài này.
  9. Mr Béo Bụng Bự

    Mr Béo Bụng Bự Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/7/2014
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Mình với vk mình cũng cưới đầu năm nay, 2 đứa học cùng trường rồi ra trường đi làm thì tính đến chuyện cưới xin, nhưng kinh tế gia đình chắc cung như nhà bạn, cũng chẳng khá giả mà cũng chẳng phải để con đói rách, cũng cố gắng cho con em đi học cho bằng chúng bằng bạn, giờ cưới rồi thì phải trang trải nhiều thứ hơn nhiều lần, 2 VC mình đi làm lương cộng lại cũng chỉ được 10tr/ tháng mà lại còn phải ở trọ và đi làm xa, nhưng nói chung là khó khăn nhưng không phải là đói rách. Quyết định cưới là do cả 2 bên bạn ạ, nếu tài chính có thể trang trải thì kết hôn là ổn rồi, còn nếu chưa ổn thì có thể khi nào có công việc rồi mới lên cưới, nói chung là khi lập gia đình thì rất nhiều khoản phải chi tiêu, rồi sau này con cái vào nữa. Có thể bạn gái của bạn lo tài chính chưa đủ cũng đúng, nhưng theo mình thì bạn đó nói với bạn là có nhiều anh con già giàu, có điều kiện theo đuổi, nhiều tiền này nọ trước mặt bạn thì không lên.

    Theo quan điểm của mình là như vậy. CHúc 2 bạn HP
     
    tuanhastarn thích bài này.
  10. An Nhien 812

    An Nhien 812 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    6,075
    Đã được thích:
    654
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    trước vc mình cưới nhau cũng toàn đi vay tiền ak,,, cưới xong mãi mới trả hết nợ,, rồi lại tích cóp sắm sủa đồ đạc trongnhaf,, có e bé,, cứ từng bước một bạn ạ,,, mấy ai cưới về đã có đống tài sản đẩy chỉ ngồi măm thôi đâu :)
     
  11. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,159
    Đã được thích:
    2,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    đúng như nàng này nói, vc mình lúc đầu cũng thế, vì cả 2 chẳng muốn lớn rồi mà phải dựa dẫm vào bố mẹ 2 bên, nên tất tần tật đều tự lo, không đến nỗi vay mượn nhưng lúc đầu cũng chật vật lắm, nhưng dần sau này có bé thì cuộc sống dần ổn định và đến giờ có thể gọi là tạm ổn
     
    tuanhastarn thích bài này.
  12. nganha2001

    nganha2001 Mom Sunny Tony

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    thật giống với hoàn cảnh của mình
    .........................
     
  13. Saurieng6677

    Saurieng6677 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Mình cũng giống bạn gái bạn, và bạn cũng giống chồng mình :) Bọn mình cưới nhau xong nhưng tiền ko đủ tiêu, vẫn phải nhờ vả 2 bên bố mẹ, có những lúc thiếu thốn tiền quá sinh ra cãi nhau những chuyện cỏn con, rồi mình lại so sánh với bạn mình, toàn những đứa lấy chồng giàu, cv tử tế ngon nghẻ, mình thì cứ thoi thóp. Có lúc mình cũng hơi quá đáng làm ck mình khóc, sau đấy lại thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng chưa bao giờ mình thấy chán chồng mình or nghĩ chồng mình là người kém cỏi, vì ck mình vẫn đang cố gắng hết sức để có thể kiếm tiền, áp lực và căng thẳng nhiều nhưng ko bao giờ cáu giận hay mắng mỏ mình dù mình vừa bướng, vừa ngang lại hay khóc nhè. Mà mình biết chắc ko ai yêu mình đến thế nên mình luôn thấy chồng mình hơn chồng bạn mình lắm :D Vậy nên nếu bạn gái bạn có so sánh này nọ thì bạn cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé. Chắc chắn cô ấy thấy bạn tốt hơn tất cả những người đàn ông lắm tiền khác đấy ^^ Vui vẻ lên, cuộc sống nhiều lúc lay lắt nhưng mình vẫn cần phải cố gắng thôi. Hihi, động viên bạn cũng là động viên chính mình :)
     
  14. pruebau

    pruebau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Đúng là vấn đề đau đầu, nhiều lúc kiếm được hẳn hoi vẫn đau đầu chứ ko phải trong tình huống như bạn. Ai chẳng có lúc khởi đầu, mà có mấy người thuận lợi. đủ đầy ngay đâu nên cần có sự cố gắng hết sức của cả 2 người.
    Ít nhất là 2 bạn còn có cái xe máy mà đi (nhiều người còn phải bắt xe buýt đi làm kia kìa) và có công việc để làm, để tích lũy kinh nghiệm sau này và ổn định tài chính (dù chưa nhiều)
    Chưa có nhà (chưa có rùi sẽ có) ở HN thì chúng ta sẽ thuê, cố gắng tích cóp để dần có nhà.
    các bạn gái (không chỉ ở các vùng, tỉnh khác ra HN mà ngay tại HN) cũng đứng núi này trông núi nọ, cũng so sánh này kia, rồi cứ đặt câu hỏi sao mình như thế này mà không được bằng cô kia, cô nọ,... vv. Nhưng tiền không phải là tất cả, chỉ là một phần của cuộc sống, biết tôn trọng nhau, chia sẻ, cố gắng thì dần sau sẽ có. Hai bạn còn trẻ hãy cùng nhau ngồi nói chuyện chân thành, thẳng thắn để có thể có định hướng trong cuộc sống và cần có kế hoạch chi tiêu về tiền bạc một cách hợp lý.
    Chúc hai bạn hạnh phúc
    P/S: bạn có thể khéo léo nói vài ví dụ về những cô gái bằng mọi cách để có được cuộc sống giàu sang rồi sau đó lại mơ về cuộc sống bình thường của nhà hàng xóm. cuộc sống mà bạn, muôn màu lắm.
     
  15. Me_KuBun

    Me_KuBun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2013
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Có thể bạn gái bạn cũng đang lo lắng rất nhiều thứ, mông lung với cuộc sống sắp tới, khi 2 người quyết định tiến tới hôn nhân. Sau đám cưới, 2 bạn phải đối mặt với cuộc sống cơm áo gạo tiền thực sự. Cô ấy nói vậy vì mong được bạn khẳng định tương lai. Thay vì than thở, bạn là đàn ông, hơn lúc nào hết bạn gái bạn cần 1 bờ vai vững chắc để dựa dẫm, bạn hãy làm cho cô ấy tin vào bạn, tin rằng bạn có thể cùng cô ấy xây dựng 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Chúc 2 bạn hạnh phúc !!!
     
    tuanhastarn thích bài này.
  16. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Nhưng bác ơi? gia đình bạn gái em đã dục bạn ý cưới rồi! năm nay bạn em cũng 25 ròi mà.
     
  17. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Em vẫn chịu khó làm ăn đó chứ! ko có ý nghĩ gì khác đợt này thấy cô ấy có nhiều biểu hiện lạ nên em cũng thấy chán chán
     
  18. An Nhien 812

    An Nhien 812 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    6,075
    Đã được thích:
    654
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    có thể là do cô ấy đến tuổi rồi,,nhà thì giục mà ban thì ko có ý kiến gì,, cũng đáng suy nghĩ lắm chứ
     
  19. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Nhiều khi trong những hoàn cảnh cụ thể, cũng không thể tránh được những cám dỗ đời thường. Mình thì 1 lòng 1 dạ vun đắp cho hạnh phúc tương lai, mệt mỏi cũng ko kêu ca gì! ước gì có người hiểu và thông cảm cho mình
     
  20. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    mong là như thế! Thank bạn nhiều nhiều
     

Chia sẻ trang này