Cần giúp: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi tuanhastarn, 26/8/2014.

  1. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Chả là em với bạn gái em cùng ở quê lên Hà Nội học
    Em hơn bạn gái em 2 tuổi, cả nhà 2 đứa đều không phải dạng giàu có gì, cũng không đến nỗi nghèo đói, bố mẹ cũng thắt lưng buộc bụng cho con cái ăn học, đến cái xe máy cũng ko có mà đi, dành tiền mua cho con cái xe máy khi ra trường đi làm.
    Em học xong đại học, cũng không phải dạng xuất sắc gì nên trường đi làm mà lại chân ướt chân ráo ra trường nên lương cũng nhàng nhàng như mọi người thui. Cô gắng chi tiêu chắt bóp thì cũng chỉ đủ chi tiêu, có để dành ra cũng không đáng kể.
    Bạn gái em thì cũng thể. Nhưng bạn gái em được cái cao ráo, nhìn dễ thương nên ngay từ hồi đi học cũng có rất nhiều anh theo đuổi, kể cả những anh nhà có điều kiện ở Hà Nội hẳn hoi.
    Chả biết mà sui quỷ hờn nào lại yêu em. Em cũng yêu bạn gái em lắm và cũng mong muốn 2 đứa đi tới hôn nhân
    Đợt đầu yêu nhau thì không sao? Nhưng giờ em có ý định kết hôn vào cuối năm thì bạn gái em lại có những trạng thái làm em đau đầu quá đi
    Vẫn biết là cuộc sống trước mắt của 2 đứa tỉnh lẻ lên Hà Nội còn nhiều vất vả, bản thân em cũng không ngại vất vả, cày cuốc để làm sao sau này lấy nhau vợ con em đỡ khổ. Bạn gái em cũng biết điều đó! Nhưng nhiều lúc cô ấy vẫn thở dài ngao ngán làm em đã mệt sẵn lại càng đau đầu!
    Lúc thì cô ấy kể những lần có anh nhà điều kiện rủ đi chơi thì chả phải nghỉ gì, thích gì là có đây
    Lúc thì cô ấy thở dài bảo bao giờ mới có nhà Hà Nội
    Lúc thì cô ấy bảo bao giờ mới có xe con để mà đi
    Lúc thì cô ấy kể lể những người bạn của cô ấy toàn yêu hay cưới được những anh nhà điều kiện hay giàu có hoặc nhà Hà Nội
    Những lúc như thế em chạnh lòng cực kì! Rồi em lại chốn cô ấy đi lang thang 1 mình và đốt vài điếu
    Có hôm em còn lang thang ngoài phố đến 2,3h đêm mới về nhà, cảm giác1 mình ở đêm Hà Nội thật là nhiều cảm xúc
    Ngoài kia còn biết bao nhiêu người đang làm lụng, bươn trải để kiếm sống. Nhìn lại mình ra trường với tấm bằng đại học, làm lụng cũng phải đến nỗi vất vả nguy hiểm cũng là hạnh phúc lắm rồi.
    Có những người phụ nữ còn đang phải đạp chiếc xe đạp đi lục những đống rác lúc nửa đêm để kiếm chai lọ hay cái gì có thể bán đồng nát được
    Có những người còn lang thang với chiếc xe đạp và nồi " Bánh khúc" kia
    Có những công nhân làm đường hay ống còn đang tranh thủ buổi đêm để làm cho xong phần đường
    Và rất rất rất nhiều những con người làm việc ngoài kia cũng đang bươn trải để kiếm sống
    Họ chắc cũng như em, cũng mong 1 cuộc sống tốt đẹp nhàn hạ hơn mà lại không lo gì về kinh tế
    Nhưng cuộc sống là thế mà phải không? Đâu phải ai muốn cái gì là cũng được! Căn bản là phải biết nỗ lực hết mình và bằng lòng với những gì mà mình đạt được.
    Giờ đây khi có ý định kết hôn rồi mà thực sự em đang cảm thấy hoang mang với tình cảm này quá!
    Liệu rằng người con gái mà mình thương yêu bấy lâu nay có thực sự chia sẻ cùng mình những khó khăn của cuộc sống trước mắt hay không?
    Liệu rằng cô ấy có thực sự mong 1 cuộc hôn nhân này không?
    Liệu rằng sau này 2 đứa có vì chuyện tiền bạc mà chia li mỗi đứa mỗi nơi không?
    Liệu rằng hôn nhân có đổ vỡ chỉ vì chuyện tài chính hay không?
    Nhiều đêm nằm không ngủ được, suy nghĩ miên man mà thấy lạnh sống lưng ạ!
    Giờ không biết phải làm sao?
    Các bác nào đi trước có kinh nghiệm giúp em với ah! Em năm nay 27 tuổi, bạn gái em năm nay 25, tuổi đẹp để cả 2 cùng cưới!
    Thank các bác nhiều nhiều!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuanhastarn
    Đang tải...


  2. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,029
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    bác cố lên, đúng là nhiều lúc nghĩ mình vất vả nhưng đi ra ngoài đường mới thấy xã hội còn nhiều người khổ hơn mình, có những hôm mưa gió đứng trên ban công chung cư còn nghe tiếng rao bánh khúc, bánh mỳ, hay những tối về khuya còn những ng buôn bán nhặt từng đồng ngoài đường thì thấy họ còn khổ hơn. giờ mới là khởi nghiệp nên mọi thứ còn khó khăn, nếu cùng nhau vượt qua được thì đó mới là ng vợ tốt, còn cứ đứng núi này trông núi nọ thì cũng khó bền vững lắm. bác nên nói chuyện với bạn gái xem ý cô ấy như nào rồi tính chứ bóng gió mệt lắm
     
  3. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Cám ơn anh ạ!
    Nhưng em thấy nhiều người con gái bây giờ thực dụng quá hay sao ý! Sẵn sàng bỏ 1 tình yêu mấy năm để đi lấy 1 anh chàng mới quen vài tháng, chỉ vì nhà anh ấy khá giả! Nhiều lúc nghe đi nghe lại bài " Tình là gì" của Tuấn Hưng mà chua xót!
     
    lemontree90 thích bài này.
  4. suchinn

    suchinn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    tâm lý trc khi cưới thường dao động bạn ạ. Mình nghĩ chưa chắc có ai yêu cô ý hơn bạn đc đâu. Việc ca cẩm, bóng gió thì con gái hay có thói quen đó lắm. Nhưng đã xác định lấy bạn chứng tỏ cô ý cũng yêu bạn thật lòng. Trong công ty mình, cũng nhiều người tỉnh lẻ, nhiều ng cũng nên duyên vợ chồng, cũng thuê nhà, cũng ứng lương để sống, lúc nào vợ chồng chẳng có lúc cãi nhau, giận nọ giận kia. Bạn là đàn ông, đừng ủy mị và nghĩ suy nhiều quá, bạn cả nghĩ thế, lúc nào cũng thấy mình thua kém bạn bè vợ, phải tự tin lên nhé. Cố gắng cùng vợ tương lai vượt khó, vượt khổ. Khi có con rồi bao khó khăn cũng qua cả thôi. Người vợ mà, dù nói này nói khác thì con cái và chồng luôn là chỗ dựa để cố gắng và an ủi. Đừng có tự ti nữa. Cưới cô ý và chúc 2 bạn hạnh phúc nhé :)
     
  5. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nếu chưa sẵn sàng thì hãy đợi thêm 1 time nữa bác ạ
    Nếu người phụ nữ sống cả đời với mình không cảm thông chia sẻ được với những khó khăn vất vả cũng như hoàn cảnh, chấp nhận nhìn vào thực tại để vươn lên thì khó sống lắm
    2 vc em lấy nhau không chỉ là bàn tay trắng mà còn con số âm ( cưới cũng phải mượn tiền để cưới) ấy vậy mà chẳng bao h 2 đứa than vãn
    Mà luôn lấy những khó khăn của mình hiện tại để làm động lực cho tương lai
    Hôm nào bác nấu cho bạn gái 1 bữa ăn rồi 2 ng ngồi tâm sự tình cảm: hiên tại anh chỉ có thê này... tương lai cũng chưa biết sẽ ra sao... liệu em có chịu được vất vả đồng hành cùng anh đến hết cuộc đời này ko?????????????????

    Hy vọng bác sẽ có lời giải đáp, hôn nhân là chuyện hệ trọng, ko nên quyết định vội bác ạ
     
  6. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Khổ thế! Tính em cứ ko ngủ được là lại nghĩ linh tinh! Em cảm ơn bác nhé!
     
  7. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Re: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Thời buổi này kiếm được người như thế! chắc khó nhỉ bác!
     
  8. yensaodongduong.com

    yensaodongduong.com Yến sào hảo hạng

    Tham gia:
    1/8/2014
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    là con gái em lại nghĩ thế này.Tất nhiên sẽ có những người con gái thực dụng đứng núi này trông núi nọ,tuy nhiên ny a chưa làm gì sai vs a,mà trong quá trình hai ng y nhau bạn ý vẫn chung thủy và ko vì có nhiều ng khác theo đuổi mà phũ với anh thì như thế là đáng quý rồi.Anh là con trai nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn.Mình có thể thiếu tiền nhưng hãy mang lại cho cô ấy những thứ khác mà ng đàn ông có tiền ko có ,vd như quan tâm cô ấy,hiểu dc tâm lý,suy nghĩ cho cô ấy,ở bên cạnh lúc cô ấy buồn là những điều ko phải ng đàn ông nào cũng có thể làm tốt dc ạ.Chúc anh tự tin để chinh phục bạn í
     
  9. nhiphong

    nhiphong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/5/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Theo mình thì hai bạn cần có thêm thời gian, để hiểu cô ấy thật sự muốn gì, sự đòi hỏi không có gì sai, có điều phải biết điểm dừng. Nếu bạn cảm thấy ko thoải mái hãy nói ra điều đó với cô ấy. Nếu cô ấy yêu bạn và sẵn lòng chia sẽ cô ấy sẽ không làm vậy nữa. Dù là rất nhỏ nhưng cũng cần phải chú ý. Nếu không sau khi kết hôn là cả một vấn đề lớn đấy bạn ạ. Cô ấy sẽ ko ngừng so sánh và tình yêu sẽ chết theo mức độ đó.
     
    tuanhastarn thích bài này.
  10. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

     
  11. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Em vẫn biết là cô ấy yêu em. Nhưng nhiều khi những câu nói vô tình của cô ấy làm em chạnh lòng bác ah!
     
  12. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,318
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Những câu nói đó lặp đi lặp lại thì không còn là vô tình mà hàm ý so sánh bạn với người khác, thất vọng hiện tại thực tế cô ấy đang trải qua. Bạn tin tưởng ở tình yêu của cô ấy nhưng có chắc chắn sẽ không làm cô ấy tiếp tục thất vọng và so sánh trong tương lai nữa không ? Cưới nhau rồi sinh con đẻ cái sẽ làm cho cuộc sống thêm phức tạp bởi nhiều vấn đề phát sinh. Kinh tế mà không vững, không đi lên thì e là rất khó khăn, đau khổ với người đã có trong đầu ý nghĩ muốn hơn, muốn thay đổi thực tại.
     
    p_minhnguyen thích bài này.
  13. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    b phải vui mới đúng, may mà ko lấy cô ấy về làm vợ,, ko thi khổ cả đời. người nt chẳng có gì tiếc
     
  14. An Nhien 812

    An Nhien 812 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    6,075
    Đã được thích:
    654
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    con gái ai cũng thế mà,có thể cô ấy chỉ nói vậy để bạn cố gắng và ko phụ lòng cô ấy thôi,,, đừng suy nghĩ nhiều quá
     
  15. lamphuongtu

    lamphuongtu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Thực ra thì mình nghĩ bạn gái bạn không thực dụng, mà thực tế thôi. Cô ý biết yêu bạn là nghèo, nhưng vẫn yêu bạn đấy thôi. Cô ý đã làm gì có lỗi với bạn đâu. Còn không tránh được, nhiều lúc khó khăn quá, mệt mỏi quá, phụ nữ thương hay than thở. Nhưng trong lòng chẳng nghĩ xấu. Có cái đàn ông cứ hay tự ái thôi. GIờ bạn muốn gì nữa, muốn cô ấy cứ vẹn toàn lấy bạn, không được kêu than, không được gì à. Sao bạn không nghĩ, bằng cách nào mình có thể làm cô ấy hạnh phúc hơn, vì đã chọn người nghèo như bạn. Hạnh phúc ở đây không phải là nhiều tiền nhé, mà là sự cảm thông, quan tâm chia sẻ. Thậm chí ngay cả việc bạn mắng cô ấy răng, em nói thế làm anh tự ái cũng có cách làm cô ấy hạnh phúc hơn là trốn đi đâu hút thuốc rồi lên đây nói xấu cô ấy.
    Mình, một người cũng sống chết lấy chồng nghèo, có vài lời với bạn. Mình lấy chồng được 3 năm, và giờ đang hạnh phúc. Hy vọng, bạn gái bạn cũng hạnh phúc
     
  16. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Cuộc sống đôi khi thật phức tạp! Sắp rằm trung thu rồi! Chỉ muốn làm đứa trẻ ngây ngô, không phải suy nghĩ gì cả! hic
     
  17. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Mong là như thế! Ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp cả mà
     
  18. tuanhastarn

    tuanhastarn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Mỗi người đều có 1 sự lựa chọn cho riêng mình, em cũng ko có ý kiến gì, một lòng một dạ với cô ấy, cũng chăm chú làm ăn và mong muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn! Không phải là em nói xấu cô ấy, cũng thương cô ấy đi làm vất vả và luôn lấy đó làm động lực để phấn đấu! Với em còn gì hạnh phúc hơn là 2 vợ chồng yêu thương đùm bọc hỗ trợ lẫn nhau. Mong muốn chỉ có thế thui ạ!
     
    lamphuongtu thích bài này.
  19. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,722
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!

    Mình thì có suy nghĩ thế này! Trước khi cưới mà bạn gái bạn đã ca thán và thường so sánh như vậy thì sau khi cưới cô ấy càng ca thán và so sánh nhiều hơn. Bạn nên suy nghĩ thật kỹ bạn ạ!
     
    tuanhastarn thích bài này.
  20. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đau đầu vì tiền, thở dài vì tài chính, mong các bác giúp em với!


    Rất thích comment của bạn này. Bạn hãy cho cô ấy thấy tình yêu thực sự, sự quan tâm chia sẻ. Hai người cùng phấn đấu để có công việc ổn định hơn, thu nhập tốt hơn, và cùng cố gắng thì sau này có 3 tầng 4 bánh sẽ thấy hạnh phúc hơn
     
    tuanhastarn thích bài này.

Chia sẻ trang này