đi học với đi làm rất khác nhau. lúc học trong trường đại học thì mơ mông này nọ. tới lúc ra trường không xin được việc đúng chuyên ngành. phải đi làm trái ngành, không có nhiệt huyết và lòng yêu nghề, em luôn cảm thấy khó khăn với công việc của mình, mỗi ngày đi làm là một ngày đầy áp lực. em luôn cảm thấy mệt mỏi và không hứng thú với công việc của mình. nhưng vẫn phải cố gắng vì tìm được một công việc mình yêu thích không phải dễ. có ai giống như em không ạ
Ðề: có mẹ nào thấy không hài lòng với công việc hiện tại của mình không ạ em cũng giống mẹ nó, mình còn phải đi làm để kiếm tiền
Ðề: có mẹ nào thấy không hài lòng với công việc hiện tại của mình không ạ Mình thì rất yêu nghề, cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn, nhưng chưa có cơ hội để phát huy nghề nghiệp, cơ hội chưa dến nên cũng thấy buồn....
Ðề: có mẹ nào thấy không hài lòng với công việc hiện tại của mình không ạ e thì muốn sẽ có nhiều chi nhánh thêm trong cả nước ^^
Ðề: có mẹ nào thấy không hài lòng với công việc hiện tại của mình không ạ Đó là cảm giác quen thuộc của những người mới vào nghề khi gặp khó khăn bạn ạ. Hãy tìm cho mình cảm hứng đi, công việc nào cũng có những khó khăn riêng của nó
Ðề: có mẹ nào thấy không hài lòng với công việc hiện tại của mình không ạ Cái tâm trạng này thì gần như 90% mọi người đều có nhưng khác ở mức độ nào thôi! Cố lên cho đời tươi vui, nghĩ đơn giản cho lòng thanh thản!
Ðề: có mẹ nào thấy không hài lòng với công việc hiện tại của mình không ạ Vẫn tự động viên bản thân nhưng vui lúc đó thôi, chứ buồn thì kéo dài lắm mẹ nó ạ. Em cũng đang chán việc, không biết nên đổi cv không?
Ðề: có mẹ nào thấy không hài lòng với công việc hiện tại của mình không ạ Giờ học hành xong mà ra trường kiếm luôn được 1 công việc đúng chuyên ngành và yêu thích thì khó lắm. Kể cả bạn có thể kiếm được công việc đúng chuyên ngành nhưng chưa chắc bạn đã thích nó đâu vì: Lí thuyết khác nhiều với thực tế Áp lực công việc Sinh viên thường hay mơ mộng là ra trường phải làm trong môi trường chuyên nghiệp này nọ nhưng thực tế thì môi trường làm việc ko giống như các bạn sinh viên hay tưởng tượng (cái này do các bạn hay mơ mộng quá - và trước tớ là sinh viên cũng vậy ) Ngành nghề trước bạn thi vào cũng chưa chắc đã phải là bạn yêu thích thực sự với nó Vì vậy: Mới ra trường thì nên trải nghiệm thật nhiều môi trường làm việc, công việc mình làm để dần dần nắm bắt được các cơ hội tốt, khám phá xem bản thân thực sự phù hợp và yêu thích công việc nào. Cứ xác định lông bông và lăn lộn khoảng 3 năm đi bạn. Đừng có buồn và nản chí, 3 năm lông bông bạn được nhiều hơn là mất đấy. Sau đó sẽ xác định ổn định.
Ðề: có mẹ nào thấy không hài lòng với công việc hiện tại của mình không ạ mình cũng thế, chưa có gì trong tay, nghề cũng chưa, mà kinh nghiệm cũng chưa, vẫn ăn bám, bao giờ thì hết nhỉ
Ðề: có mẹ nào thấy không hài lòng với công việc hiện tại của mình không ạ mình cũng từng trải qua cảm giác tương tự nhiều lần