Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... em ở với bmchong mà ngày nào cũng ngủ tới 8h đây ạ, hị hị
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... ui, em ở nhà toàn 9h mới dậy nhưng về nhà người yêu, 5h30 là ngồi dậy rồi. @@
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... về nhà ck thì hay bị mọi người soi mói lắm ạ, khi nào về nhà ck thì chị nên dậy sớm 1 chút, đỡ bị lời ra tiếng vào. hi. e chưa ck con gì nhưng mà đấy là ý kiến của riêng e hihi.
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... VC em cũng ở riêng,em lại làm ở nhà nên thích ngủ đến mấy h thì ngủ.nhưng mà cũng chẳng ngủ đc đến 12h hihi hồi ở nhà chung vs bme thì tất nhiên p dậy sớm,ngại ghê cơ
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... Nhà em cũng thoải mái, ngủ đến mấy giờ cũng đc hết hihi. Nhưng ko hiểu sao ngày thường 7h là em díp mắt ko mở nổi mắt ra, mà cứ ngày nghỉ là lại tỉnh như sáo.
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... Cũng niềm đam mê là ngủ nướng. vào đây 88888 thôi Được ngày nghỉ mà không phải làm gì thì cũng phải 10h30 mới dậy.
Mỗi nhà mỗi cảnh, kệ người ta nói chớ...hehehe..em về nhà chồng cũng 9h sáng mới dậy, toàn papa chồng nấu ăn sáng ạ..em yêu papa và mama chồng cực luôn!!
tranh thủ còn ngủ được thì ngủ, chứ như mình có con rồi, 7h sáng nó đã dậy, chọc phá đủ kiểu, mình muốn ngủ cũng chẳng được
ở riêng thì thoải mái hơn ạ. em ở nhà chồng có ngủ cũng không thấy b/m chồng ý kiến gì nhưng mà em cũng không ngủ nướng được, vì phải dậy làm đồ ăn cho con nữa
nhà em buổi sáng đi làm cũng mãi 7h30 mới dậy, cơm nước rồi 7h50 đi làm, hehe. còn hnao nghỉ cũng ngủ thâu ngày luôn. Đưuọc cái về nhà chồng em thì khoảng 6h dậy, lúc đó dậy mà mẹ ck đã nấu cơm nước đầy đủ rồi, bà toàn dậy lúc 4h để nấu rượu. hic.