Có mẹ nào giống em ở khoản ngủ nướng ko ạ Chả là em lấy chồng gần được 1 năm rùi, được cái chồng em cũng tâm lý lại không ở cùng bố mẹ chồng nên cứ hôm nào nghỉ là e ngủ tới 12h trửa lun cho thỏa mắt Quen mắt, mấy lần về nhà chồng chơi cũng 8h mới dậy, hôm trước nghe phong phanh hàng xóm sang chơi sớm có nói chuyện với bố mẹ em tại sao con dâu không dậy sớm nấu nướng mà lại ngủ nướng thế Hic em ngại quá, chắc lần sau về nhà chồng phải dậy sớm thôi
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... có vđe gì đâu mn nhỉ, e lấy chồng nhưng cũng ít ngủ nướng. mà có ngủ thì cả 2 cùng nướng chứ ko phải mình em, cuối tuần hay sang nhà bố mẹ chồng thì ngủ quen mắt hơn 7h dậy hoặc 8h mẹ chồng mua đồ ăn sáng cho sẵn, cứ phụng phịu kêu bùn ngủ là ck lại bảo ngủ tiếp, nhà chồng e thoải mái lắm ah...:d
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... ôi thời buổi nào rồi mà phải dậy sớm, ko ở cùng nhà chồng thì cứ tẹt ga đi bạn. ngày đầu về làm dâu mc mình dậy sớm, mình vẫn ngủ, sau dậy bà nói bóng gió bảo ngày xưa mẹ phải dậy từ 4h sáng nấu nước hãm chè cho ông...mình bảo luôn đấy là trước có ông, rồi có lợn gà phải dậy cho ăn, giờ ko nuôi j cũng ko có người già thì dậy làm j cho mệt, mc nói luôn uh đấy là mẹ nói thế thôi chứ mẹ ko bắt phải dậy sớm.
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... Hi. Đúng là ở riêng thì cứ tẹt đi. Còn hnao về nhà ck thì dậy sớm chút. Cơ mà em cũng vẫn toàn dậy sau bmc hehe!
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... Đấy đáy, nhà chồng em cũng thế, nhưng căn bản là hàng xóm sang chơi nói này nói nọ. E sợ bố mẹ chồng em lại suy nghĩ
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... em chịu ko ngủ đc đến 12h trưa, chị ở riêng thì cứ thoải mái, nhưng về nhà bm chồng các cụ có khi ko nói trc mặt mình nhưng lại hay để ý đấy ạ
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... Không ở cùng nhà chồng thì tẹt ga thôi ak! Vk ck em được ngày nghỉ cũng ngủ đến 10h là dậy, moị ngày đi làm đều 7h dậy quen mắt rồi, ngủ nướng lắm cũng chỉ 10h thôi! Còn về nhà chồng là 6h dậy, thế mà mẹ chồng đã dậy nấu r***, nấu cám, đủ hết các loại rùi đấy! hic
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... m ko ngủ nương cũng vàodadaay 8888 với các m
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... Mình đây, mình có cái tật này từ bé luôn, chồng mình hiểu nên khi về nhà chồng nói thẳng luôn với mẹ ck là nhà chẳng có việc gì làm không phải dậy sớm làm gì, vợ con mà dậy sớm nó lại ngồi ngáp cả ngày. Nhiều khi về đo mình còn không cho ck mình dậy sớm trước mình. không ngủ cũng nằm đấy khi nào mình dậy mới được dậy . hi
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... Thường bố mẹ là người đã có tuổi và hay dậy sớm. Như nhà chồng mình thì bm thường dậy sớm tập thể dục rồi mc đi chợ luôn. Thời buổi này mình thấy các cụ cũng suy nghĩ thoáng hơn ngày xưa rất nhiều rồi nên việc con dâu, con rể dậy muộn hơn bm cũng bình thường. Nhưng không nên dậy muộn quá để bm ăn sáng rồi mới dậy thì ko hay lắm thôi.
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... Nhà em chuyên gia này mn, cơ mà cũng do toàn 1 - 2h sáng mới đi ngủ. Trước chồng em sống ở quê thì quen nếp dậy sớm, cơ mà từ khi lấy vợ, hôm nào không đi làm thì sớm cũng phải 10h mới dậy, kỷ lục của cả 2 vc là 2h chiều ( Đẻ được cô con gái thì cũng ngủ nướng còn hơn bố mẹ. Khi về quê thì chồng em còn ra bảo với bố mẹ chồng em là: "không cần gọi nhà con dậy ăn sáng đâu, ông bà cứ để ngủ cho đỡ mệt", nên về quê đi nữa nhà em cũng 8h30-9h mới "bình minh" )
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... khổ thế ko biết, đêm cứ thức đến 1-2h nên là sáng cứ tầm 8h mới dậy nổi , mà con nhỏ chứ cũng trách bản thân cái vụ này lắm cơ nhưng đặt bao nhiêu chuông mà cứ tắt đi ngủ tiếp xong còn ngủ say hơn
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... hc mẹ nó bù cho e . giơ fbaafu bí r mà em vẫn k thể ngủ nướng
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... em mơ ước được ngủ nướng được ngủ sướng như ở nhà mình, hè hè hè. chẳng biết lấy chồng thì thế nào chứ e sáng nào cũng dậy muộn nhá, hè hè, sát đét giờ đi làm mới dậy, kịp oánh răng, rửa mặt, mặc quần áo là phóng đi làm luôn
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... Ôi giời, hic hic, e cũng là chúa ngủ, hôm trc xem film có câu " Mình đúng là lấy đc vợ tiên, dễ ăn dễ ngủ" mà cười mãi. Nhà ck e thì thoải mái, nhưng nếp nhà 6h là ai cũng dậy rồi, dù dậy chả làm j, ngồi chơi thôi ạ, mình có muốn nướng cũng chả đc ạ :"(
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... Ôi tình hình cũng nhiều mẹ mê ngủ nướng quá. Hội các mẹ ngủ nướng thật là xôm
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... Ui mẹ no ngủ tít cu mít thế. E thì wen dậy sớm rùi. 6h e đã dậy
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... em k ở chung với bố mje chồng, ngày trc mới cưới cũng đảm đang, ý thức lắm, sáng dậy rõ sớm quyét nhà , quét sân... lần nào bố chồng cũng bảo, vào ngủ đi con, dậy sớm làm gì, nhà m có cái gì làm đâu, cả tuần phải dậy sớm đi làm rồi thì đc ngày nghỉ cứ vào ngủ đi, nói thế thui chứ em cũng chẳng dám ngủ tiếp, bj thì toàn 7h mí dậy, mẹ chồng nấu ăn sáng xong hết rùi, 2vc dậy sau ăn sau, nc là bm chồng em cũng tâm lý và thoái mái nhưng em ngủ đến 7h là muộn nhất roài
Ðề: Mẹ nào lấy chồng rồi mà vẫn ngủ nướng thì vào đây ạ.... e chưa chống lấy nhưng được cái ngủ ít nên cứ 6h30 dậy rùi ạ, nghỉ hay đi làm em đều có thói quen í. thui mn cố gắng có mấy khi về đâu cố gắng đặt đồng hồ dậy giúp mẹ chồng cho cụ khoái.