Không chịu đi ngủ và đòi tháo màn ra. - Tối rồi đi ngủ thôi con (Trong lúc này bố đang móc màn) - Con không đi ngủ, con chơi cơ. vừa thấy bố móc màn xong, bắt đầu khóc: - Bố đừng móc màn, không đi nguruuuu. Bố: Không đi ngủ thì giờ làm gì? - Con chơi cooooooooooo (khóc to hơn), con chơi, con chơi, con chơi, bố tháo màn raaaaaaaaaaa! Mẹ bế BUNBUN lên: - ơ kìa, con nhìn xem, ông mặt trời đi ngủ rồi, bà cũng đi ngủ, bác cường cũng đi ngủ, anh quang cũng đi ngủ rồi, thế sao BUNBUN ko đi ngủ? -Không đi ngủ, bố tháo màn ra, để con Móc màn, (vừa khóc vừa nói, giọng thì choe chóe) - Không! bố đã móc màn rồi thì chẳng ai tháo ra con ạ, nếu BUNBUN thích móc màn thì để mai bố cho BUNBUN móc, - Không móc màn, con không đi ngủuuuuuuuuuuu. - Thế BUNBUN ko đi ngủ thì BUNBUN ra ngoài kia chơi nhé, phòng này để bố mẹ ngủ - Mẹ ko ngủ, mẹ ra phòngggggggggg - Không, mẹ ko ra ngoài, giờ tối rồi, mẹ đi ngủ, còn BUNBUN thích chơi thì ra khỏi phòng chơi để bố mẹ ngủ. Bố mở cửa hộ BUNBUN nào, (mẹ giả vờ bế lên, tiến ra cửa) - Không, không mẹ ơi, đi ngủ, đi ngủ! mẹ bế đi ngủ, - uh, để mẹ bế BUNBUN đi ngủ nhé, tối rồi thì phải đi ngủ nhỉ, mẹ ôm BUNBUN vào lòng như thế này này.. - Mẹ ơi, nằm xuống đi ngủ!!!!! ( 2P sau bình tĩnh lại ngoẻn miệng cười, 5p sau thì chìm vào giấc ngủ) Bài học rút ra: đừng tin vào chuyện không buồn ngủ, đó, 5p sau đã ngủ rồi còn gì
Ðề: Truyện về cô bé BUNBUN Hay quá, bé nhà em nhiều lúc mắt díp vào rùi mà vẫn ko chịu đi ngủ, mà cứ vật vã, khóc lóc còn chán
Ðề: Truyện về cô bé BUNBUN Đôi khi, trẻ con học nhiều hơn những điều bạn tưởng: - ăn xong: "BỤNG BUNBUN TO QUÁ, HAIZZ, CHẾT MẤT THÔI!!" (MẸ SỮNG NG, bố cười khục khặc) - Thấy bố vào wc xì mũi: bố xì mũi đấy, còn đi ị thối nữa, khiếp kinh, ghê hết cả ng! - Thấy bố ngã: Bố ngã à, bố có bị đau chân không? sao bố đi vội vội vàng vàng vậy! - Gọi các bạn thú bông ra chơi cùng: nào, các bạn ra đây chơi với Bun nào, nào, trốn đâu cả rồi!
Ðề: Truyện về cô bé BUNBUN bà mẹ này có cách vừa dỗ vừa đe con hay thật đấy, bé con nhà mình cũng nhõng nhẽo suốt thôi, sau phải áp dụng mới được
Ðề: Truyện về cô bé BUNBUN hì con nhà mình cũng thế mình làm muộn đến 2h đêm là con cũng thức đến 2h luôn hì
Ðề: Truyện về cô bé BUNBUN Giống em nhà em ghê, lớp 6 rùi, cứ kêu không ngủ, bắt nằm xuống cũng ngủ ngay ah hihi
Ðề: Truyện về cô bé BUNBUN Truyện Đậu Đỏ số 16: 1. bố đang cài cắm cái TV mã mà không đc, có đứa đứng bên cứ léo nhéo: - Bố, bố làm gì vậy bố? -... - Bố sửa ti vi hả bố? -... - Bố ơi, ti vi bị hỏng hà bố? -... - bố bố, bố nghe nói hỏi này, bố sửa ti vi à? - Dạ, vâng ạ, thưa cô tôi đang sửa ti vi. - Ngoan lắm, ngoan lắm, bố phải "vâng ạ" vậy nhé! 2. Ông vì cố ép cháu ăn mấy miếng cam: - ăn đi, ăn đi rồi ông cho 1 bông hoa Cháu dừng lại, tròn xoe mắt nói với ông: - ăn đi rồi ông cho 1 iPOS nhé Ông sững người, trấn tĩnh lại: - Nhưng mà tôi còn chưa vẽ ra đc cô ạ!