có ai giống mình không? bị bố mẹ gia đình bắt ép, đành phải buông xuôi cưới, cưới nghĩ rằng ít nhiều rồi cũng yêu, nhưng một năm trôi qua vẫn không hề có một chút tình cảm gì, qua hệ càng sứt mẻ giữa 2 đứa, thậm chí ng đó mình còn ko có 1 tý tình cảm nào, giờ hối hận đã quá muộn, có ai rơi vào trạng thái này giống mình không
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. sống thế cũng khó thật, cả 2 bên đều ko có tình cảm thì khó gắn bó lắm, sao mn ko mở lòng ra, tập yêu thương người ta thì sẽ thấy khác, chứ bản thân thấy ko hòa hợp thì càng khó gắn bó thêm
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. lạ nhỉ, cả hai không có tình cảm mà cưới nhau được thì hơi lạ đấy ạ. Bố mẹ có bắt ép thì bắt ép, quan trọng nhất vẫn là 2 người, nếu con không đồng ý, bố mẹ ép sao được? Dù sao thuyền đã đóng ván, anh chị thử ngồi lại, nói chuyện lại với nhau, chia sẻ cùng nhau, nhường nhịn nhau một chút xem sao, biết đâu sẽ cải thiện được tình hình.
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. đời lại gì mà lại bị ép cưới thế này, mình nghĩ ít nhất phải có thiện cảm thì cưới về mới yêu đc , chứ ko có tí j thiện cảm thì mãi mãi cũng chỉ như vậy thui
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. chẳng biết khuyên chị thế nào, giờ có trách là ko giải quyết vấn đề gì rồi, giờ hai người thử làm bạn, hẹn hò nhau, cùng nhau đi chơi như người ta bắt đầu yêu nhau ấy. dần dần mở lòng mình, nhìn thấy điểm tốt, đáng yêu của chồng chị, ai cũng sẽ có cái tốt, cái xấu. Không ai có thể sống trong hoàn cảnh của chị để mà hiểu được ngọn nguồn sự việc, nhưng chi là người hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì nhất. Mong anh chị sẽ sớm tìm đuọc niềm vui và hoà hợp trong tương lai
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. Thời buổi này còn có chuyện ấy xảy ra nữa à ,lạ nhĩ ,rồi làm sao ngũ chung giường đây ta.Khó nghĩ quá ,nếu là mình không yêu mà nằm chung thì mình sẽ đạp cho hắn một đạp đấy chứ.hic
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. ko có tình cảm mà sống cùng với nhau như một cực hình về mặt tinh thần, giải thoát cho nhau để thấy cs còn có ý nghĩa
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. giờ mà vẫn còn bị ép cưới người không yêu nữa ạ? nếu sống đã khổ vậy thì chi bằng giải thoát sớm cho nhau. càng để lâu thì ng khổ chỉ là chị thôi
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. Đọc tiêu đề cũng nghĩ là ép cưới nhưng tưởng sẽ yêu nhau, ai dè. Thời này rồi sao còn có chuyện ép được nhỉ, híc, sống thế này mệt mỏi lắm, có yêu còn chưa chắc đã êm ấm, huống hồ...
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. lạ nhỉ, thời buổi này cũng có trường hợp bắt ép cưới dù k yêu thương. Ngay từ lúc đầu đã k có thiện cảm gì mà lấy nhau vs tâm trạng bắt ép thì cũng khó sống cùng nhau lắm ak!
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. đứa bạn mình yêu 1 anh 1,2 năm trời, bỗng dưng báo cưới....1 anh khác đc gđình mai mối, bất ngờ luôn, ko hiểu có thật lòng yêu nhau ko nữa :-s
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. khổ thật sống với người mình k có tình cảm khác gì 1 cái gai trong mắt nhiều ng yêu nhau về sống với nhau còn bỏ huống chi chúc bạn sớm tìm ra con đg hp cho mình nhé
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. ép dầu ép mỡ ai lại ép duyên? 2 bạn nên nói chuyện lại với nhau đi. có khi mới cưới còn nhiều vđ thôi. nhiều vc yêu nhau rồi cưới mà vẫn xảy ra va chạm cơ mà
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. Chia sẻ với bạn, hãy cùng nhau cố gắng để níu kéo cuộc hôn nhân này, dù gì cũng đã nghe lời bố mẹ ........ thì mình phải cố thui
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. Ôi trời giờ thới đại nào rồi còn ép cưới bạn, giờ chỉ có cách cố gắng gần gũi hiểu nhau hơn và tình cảm gắn bó hơn thôi, không thì giải thoát cho nhau cho nhẹ lòng.
Ðề: Cưới rồi mới yêu.. nếu ngừoi ta tốt, xứng đáng làm chồng làm cha thì cũng nên xem xét mn ạ, đầy người lúc yêu thì tha thiết là thế mà lúc cứoi nhau về cũng có hp đâu, nói chung quan trọng là xem thiện chí của 2 bên thôi, trường hợp của mn thì nên dùng lí trí chứ đừng dùng tc.