Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Emerald_92, 29/8/2014.

  1. Emerald_92

    Emerald_92 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào các bạn.
    Mình là 1 cô gái 22 tuổi và mình đang gặp 1 vấn đề cực kì phức tạp, mong mọi người cho mình lời khuyên....

    6 tháng trước, mình bước vào thời gian thực tập để làm báo cáo tốt nghiệp đại học tại 1 công ty truyền thông, bộ phận Mảketing truyền thông. Trong thời gian thực tập tại đây, mình có quen 2 anh khác (là sinh viên của RMIT, cũng vào thực tập bộ phận sản xuất).

    Vốn có định kiến với các bạn sinh viên RMIT, vì mình luôn nghĩ các bạn ấy nhà giàu, "sang chảnh", khó gần....nhưng mình gần như đã phải thay đổi quan điểm hoàn toàn khi gặp 2 ông anh này, 1 anh tên C, 1 anh tên N. Thời gian đầu do chưa quen nên còn khá ngại ngùng khi giao tiếp với nhau. Nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc, làm việc với nhau, các anh không những không "chảnh" như mình nghĩ mà lại rất nhiệt tình, có năng lực và phối hợp với mình trong công việc rất hợp ý....

    Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu như....tình cảm bắt đầu xuất hiện trong lòng mình với người anh tên C (anh N có người yêu rồi và chỉ dừng lại ở mức anh em đồng nghiệp thôi). Anh ấy từ lúc nào trở thành 1 người - anh quá đặc biệt, luôn quan tâm, lo lắng, hỗ trợ và yêu thương mình. Không biết nói sao nhưng anh ấy dường như là người luôn giải quyết các rắc rối không chỉ từ công việc, cuộc sống, tình cảm và sự tự kỷ của 1 con bé mới bước vào đời như mình. (2 anh ấy 24 tuổi, nhưng anh C đã trải qua nhiều biến động trong cuộc sống và rất hiểu đời)

    Kết thúc thời gian thực tập, mình vẫn liên lạc và chơi với các anh bình thường. Đến lúc đó, mình vẫn nghĩ tình cảm của mình dành cho 2 anh chỉ là những người anh. Thỉnh thoảng, trong các cuộc nói chuyện, anh C vẫn tự nhận anh ấy là BI (lưỡng tính), do trước giờ mình vẫn hay đùa bình thường với anh như vậy nên mình thấy rất bình thường và không lấy đó làm lo ngại. Cho đến 1 ngày............

    Tụi mình (mình, 2 anh, các bạn của 2 anh) hẹn hò trà sữa. 1 lúc sau, 1 chàng trai đến và được giới thiệu là người yêu của anh C. Mình lặng người, chưa tin vào tai mình được nữa... Nhưng sau 1 hồi quan sát cách họ nói chuyện với nhau, nhìn nhau, cộng với việc vô tình thấy anh C lưu tên bạn nam kia trong điện thoại là "vợ yêu" thì mình không còn gì "dám" nghi ngờ nữa. Và thật ra, từ hôm đó, mình suy nghĩ rất nhiều về hình ảnh của anh C, những lúc anh quan tâm, chăm sóc mình....và thật đau khi nhận ra....có lẽ trái tim mình rung động rồi.

    Mình không thể nói ra với anh (anh sẽ không tin đâu), mà không nói ra thì khó chịu lắm. Mỗi lần đi chơi cùng hội đó, mình nhìn 2 người họ tình cảm với nhau mà thấy rối lắm, mà không đi anh sẽ nghi ngờ và hỏi vặn vẹo, anh cũng từng bảo "anh thích có em đi chơi cùng, không có em mất vui". Rốt cục là mình nên làm gì đây các bạn :(

    P/s: theo mình nghe anh kể thì trước đây anh từng gặp chuyện tình cảm đổ vỡ, bị shock trong 3 năm liền. Đôi lúc mình nghi ngờ anh cố tình làm vậy để trả thù đời, nhưng những gì mình thấy là anh thật lòng với chàng người yêu kia :(

    Phải chăng...Sài Gòn này giấu anh kĩ quá, nên khi mình tìm ra thì anh đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Emerald_92
    Đang tải...


  2. thanhhien259

    thanhhien259 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/10/2013
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    yêu là phải theo đến tận trời cuối đất... Khi yêu thì hãy nghe con tim mách bảo nhé bạn, có khờ dại , có điên cuồng thì sau này về già ta mới có dịp cười mỉm chi :)
     
    Emerald_92 thích bài này.
  3. Mẹ Cùi Bắp

    Mẹ Cùi Bắp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    Về phía bản thân: Bạn cần xác định rõ tình cảm thật sự của mình, đôi khi vì những quan tâm gần gũi mà mình ngộ nhận đó là tình yêu. Mà nếu có tình cảm chăng nữa, mình thấy cũng không nên tiếp tục, anh ấy đã chọn con đường đó và đã có 1 người ở bên thì rất khó để có thể quay đầu lại dành tình cảm cho bạn. Mình nhìn nhận được thì sẽ nhẹ lòng chấp nhận, đôi khi bước thêm 1 bước nữa để nói ra thì bạn có thể để mất anh ấy mãi mãi.
    Đối với anh ấy, bạn cần chờ thêm một thời gian nữa để xác định xem anh ấy có đủ tinh ý để nhận ra hay không, nếu nhận ra mà anh ấy khôgn phản ứng lại và vẫn đối xử với bạn như bình thường có nghĩa là anh ấy tôn trọng tình cảm của bạn và không muốn bạn bị tổn thương. Đôi khi yêu là chấp nhận buông...
    Chúc bạn sớm tìm được hướng đi cho mình nhé :)
     
    Emerald_92 thích bài này.
  4. Emerald_92

    Emerald_92 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    Mình cũng rất muốn....nhưng mình sợ khi nói ra thì anh em sẽ ngại ngùng đến mức mất cả tình anh em luôn :(
     
  5. thang296

    thang296 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/9/2011
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    chẳng biết khuyên bạn sao nữa ban cố gắng tỉnh táo để giải quyết vấn đề nhé
     
    Emerald_92 thích bài này.
  6. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    trước hết bạn nên nhìn nhận rõ tình cảm của bạn, bạn có yêu thật không, hay là do bạn chỉ rung động, thời gian qua bạn vẫn ổn mà, chẳng qua thấy anh này có BF bạn hơi hẫng, rồi kiểu như tiếc nuối tình cảm trước nên thế, chứ yêu mình nghĩ không phải. thôi thì người ta có cuộc sống của họ, bạn nên nghĩ thoáng một chút mà chấp nhận bạn ah :rolleyes:
     
    Emerald_92 thích bài này.
  7. hanaav23

    hanaav23 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    Trên đời còn rất nhiều chàng trai đáng yêu khác đang chờ bạn, bạn còn trẻ hãy thử tìm hiểu những chàng trai khác xem sao
     
    Emerald_92 thích bài này.
  8. Chính là em

    Chính là em Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    2,163
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    không ai có quyền lựa chọn giới tính cho mình khi được sinh ra. kể ra thì những người giới tính thứ 3 đáng thương hơn rất nhiều. bạn nên tìm cho mình niềm vui từ những người khác và những việc khác thay vì nghĩ tới chuyện này. bởi thực sự tình cảm cũng chưa có gì là sâu đậm cả.
    chúc bạn sớm tìm được niềm vui khác trong cuộc sống. luôn mỉm cười bạn nhé.
     
    Emerald_92 thích bài này.
  9. MeCunvaVit

    MeCunvaVit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    2,380
    Đã được thích:
    666
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    Chia sẻ với bạn. Có lẽ duyên phận đã định đoạt bạn và anh ấy không phải là của nhau.
    Mong bạn vơi hụt hẫng và sớm tìm thấy hp.
     
    thanhhien259 thích bài này.
  10. Tú ngơ ngẩn

    Tú ngơ ngẩn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    Chấm dứt là cách tốt nhất đấy bạn ,sống với một người như vậy sẽ khổ cho cả hai đấy .Hãy quên và tìm cho mình môt người mới phù hợp với bạn ,đừng làm anh ấy khó sử hãy để anh ta đi theo con đường riêng của anh ấy là cách tốt nhấ bạn nhé .Chúc bạn sớm tìm lại được tình yêu mới.
     
    thanhhien259Emerald_92 thích.
  11. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    mình cũng nghĩ nên chấm dứt, đọc cái tiêu đề thấy lạ quá
     
  12. Emerald_92

    Emerald_92 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    cảm ơn bạn nhiều :) Mình hiện giờ khá ổn rồi...
    Mọi chuyện rồi sẽ qua mà... :)
     
  13. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,067
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    Haiz chia sẻ với bạn nhé. ... thui thì đành chúc cho 2 a hp
     
  14. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Anh ấy đã thuộc về 1 chàng trai khác mất rồi!!!

    anh ấy đã thuộc về 1 anh khác rồi mà bạn còn phải suy nghĩ gì nữa thế?
     

Chia sẻ trang này