Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ càng ở gần càng phát sinh mâu thuẫn nhiều, cố gắng bơ đi khi vẫn phải chung nhà bạn ạ
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ phức tạp quá nha, nhưng ghét nhất vụ mặc quần lót lại cảu ng khác
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ hic, em cũng tự nhủ bản thân bơ đi mà sống cho vui vẻ, không có nó thì việc nhà cơm nước cũng là em làm, ừ thì coi như là không có nó mà chỉ có 2 vợ chồng đi. Nhưng cái việc suốt ngày bị trộm đồ lót, đồ vặt em ức chế lắm ạ (
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ Ôi sao lại có người thế mẹ nó nhỉ, dùng mấy đồ như nước hoa dầu gội đầu không mua thì thôi chứ sao lại lấy cả quần lót. Hay là bệnh hả mẹ nó, giống như thằng nào bệnh hoạn hay lấy đồ lót phụ nữ ý. Mình tưởng tượng ra thế. Quần lót có vài chục k 1 cái chứ có phải đắt ko mua nổi đâu. Lần sau mua mới, mẹ nó cứ lấy kim chỉ khâu đánh dấu vào, khâu chữ X cho dễ nếu đồ lót cùng mầu. Tớ ghê nhất cái vụ lấy quần lót đó.
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ Đọc cái vụ này mà mình cũng không thể chịu được í, sao lại có loại người í nhỉ! Cố tình mặc quần lót của người khác, ghê quá!
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ Kiểu gì thì bạn vẫn phải ở đó, có thể lựa chọn cơ hội và góp ý tế nhị là tốt nhất bạn nhé
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ Sao lại có người lại đi lấy cả quần lót của người khác để mặc.Ghê thật đấy.Bạn phải nói thẳng vào mặt bạn ấy.Chứ là tớ tớ cũng ức ko chịu được.
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ Mẹ Nở nói quá chuẩ, May mà e ko có em chồng, toàn chị chồng nhưng các chị lại rất tâm lý nên hơi bị sướng luôn,
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ ở với kiểu người này, chắc cần thẳng thắn phân chia công việc ngay từ đâu thôi bạn ah
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ em với dâu nhà em xa xả trăm cây số mà đôi khi còn khúc mắc huống chi mn ở gần ạ.
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ híc cách xưng hô của mn với em chồng như vậy là khong ổn rồi.mn nghe nè dù em chông mn có hơn mn cả 10 tuổi nhé thi vân là em ,không phải xưng tớ với ấy ,sao phải ngại ,mn làm vậy bảo sao em chồng mn đc đằng chân lân đằng đầu ,cái loại con gái ấy mà đi lấy chồng với tính cách ấy 7 ba 21 ngày nhà chồng nó hot đi
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ nói thật là hết thuốc chữa với loại em chồng như thế này . mẹ nó phải tận dụng cơ hội cho ả bẽ mặt trước mọi người may ra mới chừa.
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ Em có khâu ấy chứ, hôm giặt quần áo em thấy em bảo " ... sao lại mặc quần của tớ?" em chồng quay ngoắt lại bảo " quần nào là quần của chị, sao chị biết đấy là quần của chị?" Em chìa luôn ra đây có thêu gạch màu xanh là quần của tớ, thế nó im luôn, nó bảo " ơ hơ không biết, tại giống quần em" Em đến chịu luôn, nó không mua được nó xin e cho luôn ,nhưng cứ mặc vụng mặc trộm xong em ko biết lại mặc nhầm, em bị lây nấm của nó rồi ấy chứ nên mới ức chế thế này ( chẳng biết làm thế nào để trị được cái tật này của nó nữa
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ thì thế, có thằng người yêu nó bảo đầu năm nay cưới, xong đến đầu năm nó lần lữa đến cuối năm, giờ giục nó thì nó bảo nó chưa có ý định gì. Đến ở với nó thì bao nhiêu thói hư tất xấu phơi ra hết, bọn con trai nó tinh lắm chứ. Nhưng nó không lấy được chồng em cũng khổ (
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ Chị ơi phân rồi đấy nhưng cứ trơ ra ấy ạ. Đến cái mức em bảo là chiều nay nghỉ ở nhà dọn nhà hộ tớ nhé ( vì em và chồng về quê) thế mà xuống vẫn bẩn hoàn bẩn
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ Em tế nhị góp ý bạn ấy nói cứ bô bô như là không biết, tính em chồng nhà em cứ ai động đến là khùng lên ( mẹ chồng lẫn chồng em cũng chán chẳng muốn nói) nó lười cũng được nhưng tởm nhất vụ mặc chung quần mà em đang đau đầu không biết có cách nào trị dứt điểm được không chị ạ
Ðề: Lại " em chồng" em phải làm thế nào bây giờ ạ cái này chuẩn nè,, đồ lót mà cũng lấy mặc chung nữa ... hic