Tình hình là do bà chị chồng em thêu dệt mọi chuyện, buôn bán sang tai mẹ chồng em ntn mà mẹ chồng e vừa chửi vừa đuổi em chạy khắp làng. Bà ấy lấy chồng sớm nên sinh chồng e lúc 18t, giờ bà vẫn trẻ và khỏe lắm. Em ko oán j nhưng thực sự em vừa nhục vừa xấu hổ giờ e ko dám nhìn ai. Các mẹ chia sẻ cùng em để xử lý trong hoàn cảnh này để ko có lần sau. Chuyện có gì đâu ạ, mc em chuyên đi buôn dưa lê chuyện nhà với hàng xóm. Xấu đẹp j kể hết ra. Mà hàng xóm nhà e biết tính mc em ghê gớm nên trước mặt kể cho họ thì họ bằng lòng còn sau lưng lại đem chuyện mc e đi buôn dưa lê ra kể với em. kể hết mọi chuyện. E chỉ muốn tốt cho mc e nên e nói với chị chồng em để con gái dễ khuyên mẹ hơn vì em là con dâu sẽ gây hiểu lầm m này khác. Bà chị chồng em nói lại với mc em ko hiểu thêu dệt kiểu gì mà bà mẹ chồng em chửi em rồi đuổi em chạy gần như khắp làng. Em nhục lắm các mẹ ak. Em ko muốn gây oán vì chông em quá hiểu bà mc em nên e ko cãi lại làm gì để mang tiếng ra, Nhưng đến bây giờ thực sự e ko hiểu bà chị chồng em kể những gì mà bà mc em chửi em kinh thế. Em buồn lắm các mẹ ạ
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Các mẹ giúp em ạ.....................................................................................
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng hị hị, xem lại lý do bị đuổi đánh và lần sau ko tái phạm nữa
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Giờ mà vẫn có cảnh này à, chủ thớt khổ rồi
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng uui nói thế thì nói làm gì nhỉ, thế chả lẽ chồng chị ko nói gì ah, giờ có phải xưa đâu mà còn kiểu đánh con dâu thế ai chấp nhận được chứ, sao mn lại để sự việc như thế được nhỉ?
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Hix, chia buồn với mn. Phải tìm ra nguyên nhân vì chuyện gì mà nthe chứ. Rồi làm cho rõ ràng ra
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Đọc cái tít của mẹ nó tớ giật cả mình. Thời đại gì rồi mà mẹ chồng còn làm vậy. Mà ko thấy bạn kể lý do sao mẹ chồng lại làm thế nhỉ?
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Bạn phải kể lý do mẹ chồng đuổi chứ kế lửng thế này khó khuyên lắm . Mà khi đánh chắc mẹ chồng bạn cũng phải chửi vì sao đánh chứ nhỉ ?
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng em giật mình thời địa này mà có chuyện này ạ, có gì thì đóng cửa bảo nhau chứ ai lại thế nhỉ?
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Chị phải hỏi rõ nguyên nhân sao mà bị đánh, cùng lắm lôi bà chị dâu sang mà ba mặt hỏi cho rõ ràng chứ. Giờ còn kiểu mẹ ck đuổi đánh con dâu quanh làng thì em bó chiếu rồi.
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng khổ thân mn, xem rõ ngọn nguồn đừng để xảy ra thế nữa mn ạ
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng làm gì thì làm, chứ oánh nhau, đựng chân đụng tay là không được rồi, oánh tôi là tôi oánh lại đó, híc híc, thời nào rồi mà còn oánh kiểu vậy. Kiện cho vô tù ngồi giờ. Chẳng được việc gì tổ thiên hạ nó cười vào mặt cho. Phụ nữ gì mà vũ phu thế
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng nhưng lý do tại mẹ nó ah mà bị như vậy hihi thôi lần sau rút kinh nghiệm đi
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng bây giờ mà vẫn có kiểu mẹ chồng thế này á,hic, không hiểu nổi
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Chắc con dâu quá láo thì mới có câu chuyện vậy chứ ở quê người ta hiền lành mà còn ko chịu được phải đuổi đánh bạn mà bạn ko dám ca thán thì chắc tội đáng đánh rồi.
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng Lần sau, rút kinh nghiệm thôi Em à. Tránh đi nói về nhà Chồng, Mẹ Chồng (cho hàng xóm nghe, lên fb, lên các trang xã hội khác...) rồi người ta thêm thắt, rồi sinh chuyện. Trong cuộc sống, nếu có gì không thoải mái, bức xúc quá, cần giải tỏa, thì cũng phải kiếm ĐÚNG nơi để giải tỏa. Nếu lên mạng tâm sự, thì tránh public mọi thông tin về mình, rồi nhà Chồng biết thì sẽ nghĩ sao ? Đặt mình vào vị trí Mẹ Chồng, Anh Chị Em Chồng thì sẽ hiểu tại sao bị đuổi đánh. Chị không nói Mẹ Chồng em làm thế là đúng, nhưng ít nhiều gì cũng xuất phát từ Em, nên Em có tâm sự là Em không oán trách... Chuyện cũng lỡ rồi, hãy cố gắng thiện chí để Mẹ Chồng thấy được Em cũng rút kinh nghiệm, hôm nào, lựa dịp nói lời xin lỗi với Mẹ Chồng, nhớ là khi đó, đừng có ai bên cạnh nhé. Từ từ sau này có thể giải thích thêm, nếu cần. Để Mẹ Chồng em hiểu cái đoạn nào do em gây nên, cái đoạn nào em bị oan. Nhưng tốt nhất, nên cho qua luôn, kẻo Mẹ Chồng nhớ lại chuyện cũ rồi nổi giận.
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng nhưng vấn đề phải ntn mới nghiêm trọng như thế chứ? mà tốt nhất là tránh mang chuyện mẹ ck và nhà ck ra nc
Ðề: Ôi chán quá ạ em bị mẹ chồng đánh và đuổi chạy khắp làng E ko hiền nhưng em ko muốn tranh cãi với mc em vì chồng em đã hiểu em và mc e quá rõ rồi nên e ko làm chồng em buồn nữa ạ