Kính gửi các Cha/ mẹ. Nhà em tự nhiên đợt này xuất hiện con gì màu trắng đục, mà bé như đầu cây kim, các mẹ cứ hình dung là mình viết dấu chấm hết như nào thì nó y như vậy. em để cái kính của em lên mặt tủ vải, sáng hôm sau thấy rất nhiều con như vậy bò trên mặt kính. Em đã tháo tủ vải ra và giặt rồi phơi nắng. Một tuần sau, đến hôm qua, e lại thấy chúng đầy trên mặt kính, e mới quan sát lại, thì thấy chúng nhiều lắm ạ, e mở quần áo ra kiểm tra, thấy chúng có mặt ở cả quần áo.Mà nhà em không phải ẩm thấp, e cũng hay giặt giũ chăn màn, quần áo đem phơi nắng. Lần trước em còn thấy có 1 vài con trong cái bát múc gạo của nhà em. Em hoang mang quá, không biết là con gì, mà cũng không biết làm sao để hết, giờ e đang lôi đống quần áo ra ngâm xà phòng qua đêm, để hôm sau giặt. Các cha mẹ ai biết con gì và cách diệt chúng như nào thì mách em với ạ. Em xin cảm ơn ạ. (
Ðề: Các cha/mẹ ơi, giúp em với ạ, có con gì trong quần áo nhà em ! Nghe bạn nói mà sợ quá! Mình cũng ko biết con đất là con gì nữa
Ðề: Các cha/mẹ ơi, giúp em với ạ, có con gì trong quần áo nhà em ! chắc tủ vải của mẹ nó bị ẩm,mẹ nó phơi cả cái tủ vải chắc là hết
Ðề: Các cha/mẹ ơi, giúp em với ạ, có con gì trong quần áo nhà em ! Nếu vào mùa nắng thì đem tất cả ra phơi nắng, còn mùa đông thì đem tủ ra vệ sinh và làm khô quần áo thì chịu khó đun nước sôi rùi cho vào luộc cho chết hết và cuối cùng đem là lại là ổn, cuối cùng xem có ai bị vấn đề về da không nếu có nên đưa đi khám da liễu cho an toàn.
Ðề: Các cha/mẹ ơi, giúp em với ạ, có con gì trong quần áo nhà em ! Không phải bị ẩm ạ, vì ngoài ra trong bát múc gạo nhà em cũng có cơ, bình thường mà không để ý chắc chả biết gì, tự dưng e đeo kính hàng ngày, bỏ lên mới biết, em phơi nắng, giặt rồi, nhưng tuần sau lại còn nhiều hơn ấy ạ
Ðề: Các cha/mẹ ơi, giúp em với ạ, có con gì trong quần áo nhà em ! chắc là ẩm quá Mẹ ấy đi phơi lúc nắng đi
Ðề: Các cha/mẹ ơi, giúp em với ạ, có con gì trong quần áo nhà em ! Hay là mối. Mn chup ảnh lên đây đi
Ðề: Các cha/mẹ ơi, giúp em với ạ, có con gì trong quần áo nhà em ! Đây thưa các mẹ, các mẹ hình dung là dấu chấm hết trong quyển vở như nào, thì nó giống thế, em chụp sát vào mà nó cũng chỉ ra hình chấm trắng thế này thôi ạ. em dỗ nó ra cái bề mặt xe máy tối màu , để nhìn cho rõ ạ. Nó chỉ bé xíu như dấu chấm ấy ạ
Ðề: Các cha/mẹ ơi, giúp em với ạ, có con gì trong quần áo nhà em ! Mình đang lại hình đi xem con gì mà kinh quá.
Ðề: Các cha/mẹ ơi, giúp em với ạ, có con gì trong quần áo nhà em ! Cái này có vẻ giống con dệp mà hay trong đóng rơm hay cây ngô ở quê ấy chị, ẩm thấp hay xuất hiện nó bé tý teo có màu trắng hay hồng nhạt thì phải.
Ðề: Các cha/mẹ ơi, giúp em với ạ, có con gì trong quần áo nhà em ! Mắt thường không nhìn rõ đâu mọi người ạ, chỉ nhìn thấy là nó bé như dấu chấm và di chuyển loạn xạ, có chụp hình cũng không thấy gì, cho lên áo màu đen thì nó giống như kiểu mình đang ngắm sao ấy. Em vừa gọi điện đến công ty diệt mối hỏi, họ nghi là con mạt nhà, nó hay sống trong vải, mành, rồi chăn, đệm. Em phải gọi họ đến kiểm tra và xịt, e lên mạng xem hình ảnh, thấy cũng giông giống nó.