Trên chị cũng thía,ko hơn gì.Có điện tranh thủ online tý lại bị chồng kêu ca.Chán lắm,trong khi giờ này lão đi chơi chưa về đâu.
ôi, đã tầng 3 rồi cơ đấy, đúng là nhà mới nhộn nhip hơn có khác. Chúc mừng chúc mừng! hí hí thế là cùng tháng sinh với giai nhà c roài, e đang ở đâu thế. Các mẹ HP ở HN ơi, hum nào ọp đê. Nhận mặt điểm tên buôn bán cho sướng Cái này thì chíu rồi e ơi heh ai có mon gì hay thì chia sẻ mẹ cháu học tập cái nhớ. À mà nhà minh ai biết làm thạch rau câu k, cái loại màu sắc mà nhiều tầng ý chỉ giáo nhé.
Các vấn đề xã hội khác 1,Memit050408 Giới tính thứ 4!Chia sẻ và cảm nhận! Học nghề miễn phí tại Reach ! CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính) 2,Mẹ Hải Nguyên hp Chung tay cùng Nà É vượt khó nào
cái này dễ mà chị.chị cứ đun thạch rau câu lên rồi khi được múc 1 ít ra bát nhỏ pha với nước hoa quả mà chị dùng để làm màu thạch ấy ạ.cứ mỗi màu đổ 1 lớp.lớp trước se mặt thì đổ tiếp lớp sau.muốn làm bao nhiêu màu tuỳ thích ạ.màu trắng thì chị dùng nước cốt dừa,màu đen thì dùng cafe,màu đỏ dùng dưa hấu hoặc dâu tây,màu vàng dùng nước cam hoặc nước xoài,màu xanh thì dùng trà xanh hoặc lá nếp.
Em khéo tay thế còn gì nữa. Hôm nào rảnh làm rau câu rồi chụp up lên đi em. Tuần này chị bận quá, chắc tuần sau thử nấu món giá bể rồi chụp up lên, hihi. Hầu hết ở cty mới vào mạng được, về tới nhà là bận tối mặt tối mũi lại
oái ...lo thế ...có mẹ ChicbongAcu24 -74 nè ...mẹ Sơn 04 cũng hội nhà rắn nữa á ...:-({|=
Chị ở Biên Hòa ...nhưng cuối tuần nào chị cũng chở 2 con về Sg học ...hiện tại chị đang ở theo xã bên Cộng Hòa đó em ...bữa nào óp phát nhỉ ...:wink:
không phải dân HP, chỉ có chú mợ, bác và bạn bè ở đó, khu Ngô Quyên, Quán Toan ợ. Chúc cả nhà sức khoẻ, thành công
Oh, em làm ở ngay đường Cộng Hòa này. 2 bé nhà chị học ở trường nào vậy? chị làm ở phường nào? Em làm ở Phường 12, Q TB. Hôm nào rảnh thì qua chỗ em ăn trưa, hihi.
2 bé nhà chị cuối tuần mới về Sg em ui ...giờ vẫn đang ở BH ... Có gì thứ 7 tuần sau đi ha ...pm cho chị số đt nhé ...\\/artyman:
Hic, em ở HP rùi, xem rqa chỉ buôn bán đc với chị trên diễn đàn này thui. Hẹn hôm nào em lên HN hay chị về Hp ta buôn vậy
Chị đi làm ở BH còn sống ở Tp hả chị? Thứ 7 tuần sau se pm sđt chứ giờ pm sợ quên mất lịch hẹn, haha. C u soon
Cái này thì chíu rồi e ơi heh ai có mon gì hay thì chia sẻ mẹ cháu học tập cái nhớ. À mà nhà minh ai biết làm thạch rau câu k, cái loại màu sắc mà nhiều tầng ý chỉ giáo nhé.[/QUOTE] Thế mẹ Bông Bông bán hàng gì vậy, địa chỉ ở đâu để e nhờ người nhà e ghé lấy cho e vài món đồ rồi gửi vào đây nào.
Oài, nghe e nói nó mới dễ làm sao.Nhưng để ra đc từng đấy màu thì phải lích kích xay với ép hoa quả lấy nc hử em???
Em thì chỉ làm 3 tầng cho đỡ lằng ngoằng, cafe, sữa và lá nếp... đẹp phết mà ăn cũng không tệ lắm.. có nhiều thời gian thì làm nhiều tầng hơn cũng ok...
Ừ đấy, chắc c cũng chỉ đủ kiên nhẫn để làm đc nhiều nhất 3 đến 4 tầng là cùng lá nếp thì cứ ra chợ là có hả e, c còn chưa biết nó tròn méo ntn hic còn bột thạch ý, c cũng chưa biết làm cái loại nào. Có phải cái gói nho nhỏ vẫn bán ở siêu thị dùng cho 500ml nc k e nhỉ. C có hàng Mỹ nhá. Sữa, vitamin các loại (có cả kẹo dẻo cho bé nữa) & dầu gội sữa tắm, như ở dưới chữ ký. Thỉnh thoảng có thêm quần áo, mỹ phẩm hih mấy mẹ ủng hộ gà nhà đê toàn đồ bà ngoại bên đó gửi về nên yên tâm về chất lượng
chị ko biết lá nếp mặt mũi thế nào thì vào siêu thị mua gói thạch rau câu trà xanh ấy,cái đó họ pha sẵn rồi lên màu và có mùi thơm dễ chịu lắm ạ.