Có đến gần 50% các bậc cha mẹ không nhận thức được tình trạng dư cân hay béo phì của con mình. Nghiên cứu của ĐH Nam Georgia (Mỹ) công bố mới đây trên tạp chí nhi khoa Pediatrics (Mỹ) cho thấy có đến gần 50% các bậc cha mẹ không nhận thức được tình trạng dư cân hay béo phì của con mình. Thời điểm 2005-2010, chỉ có 44% cha mẹ có con tuổi 6-11 bị béo phì đánh giá đúng tình trạng này của con mình, so với 51% thời điểm 1988-1994. 37% cha mẹ có con trai béo phì cho rằng con mình cân nặng bình thường, so với 26% thời điểm 1988-1994. Tới 83% cha mẹ có con trai dư cân và 78% cha mẹ có con gái dư cân cho rằng con mình có cân nặng bình thường. Theo các nhà nghiên cứu, không đánh giá đúng tình trạng cân nặng con mình rất nguy hiểm vì trẻ béo phì có nhiều rủi ro bệnh tật khi lớn lên như tiểu đường, tim mạch, viêm khớp xương mãn tính, ung thư. Do đó cần phải có sự hỗ trợ từ các chuyên gia y tế giúp cha mẹ nhận thức tốt hơn để có hướng điều chỉnh đúng, ngăn cản nạn béo phì. Theo Thiên Ân (Pháp Luật Tp.HCM) http://nhandanvietnam.com/component/k2/10108.html
Ðề: Ngày càng nhiều cha mẹ không nhận ra con béo phì Khu mình có chị có đứa con 2t mà 20kg, nhìn bé thấy tội nghiệp vì ục ịch quá, nhưng hễ ai bảo mẹ mập là mẹ bé tức lắm. Quả thực mình rất sợ béo, dù trẻ con là thiên thần nhưng béo quá trông rất xấu, nung núc ra chứ tốt gì đâu. Có 1 chị thì có 1 đứa con gái lớp 1 mà 30kg rồi, cái chân thì không mập lắm nhưng mặt phèn phẹn, vai u thịt bắp, người trùng trục luôn, ấy thế mà chị ấy cứ bảo mình cháu nó gầy lắm . Nẫu lòng quá đi !
Ðề: Ngày càng nhiều cha mẹ không nhận ra con béo phì con mà bé quá thì sợ mọi người quở quang là k biết nuôi con! haizz, béo quá thì k tốt
Ðề: Ngày càng nhiều cha mẹ không nhận ra con béo phì E đg nẫu lòng lo lắng vì tự nhiên đợt này con e tăng cân nhánh quá. Trc mãi k tăng cán thì ép uống sữa để lên cân. Giờ lại bị thừa 3,4 cân. Khổ thân con khóc vì đói mà k dám đòi ăn vì sợ mẹ mắng rồi mn cứ quở quang béo với su mô. Con e lại nhỏ xuơng nên trông lại càng bụ bẫm
Ðề: Ngày càng nhiều cha mẹ không nhận ra con béo phì Làm mẹ thực sự nhiều áp lực, con còi cọc thì bảo ko biết nuôi con, chăm con, ăn hết phần con, con béo ú thì cũng là lỗi tại mẹ, cố gắng cân bằng thôi! Bé thừa cân quá thì không tốt cho hệ xương của bé đang trong gđ phát triển & tự ti, nhưng còi quá thì cũng ko được vì ảnh hướng phát triền thể chất, tinh thần. Con béo 1 tẹo, gầy 1 tẹo nhưng khỏe mạnh, vui vẻ, hoạt bát là đẹp nhất, phấn đấu, phấn đấu!