Chẳng là mình nhớ ngày xưa mình đi học, những năm 86 - 87, những cuốn sách tiếng Việt lớp 1 và 2 có nhiều bài thơ, văn rất hay, mình học mà ko thể quên được, đọc lên nghe nó gần gũi, thân thương và rất đi vào lòng người. Ví dụ như: Cái trống trường em, chào lớp 1, ngày đầu tiên đi học.............. rất nhiều. Nhưng những hình ảnh, những bài thơ, bài văn đó giờ ko còn trong sách lớp 1 hiện thời nữa - Mình cũng ko hiểu tại sao càng cải cách mình thấy SGK cho con trẻ giờ đọc càng thấy khô khan và cứng nhắc. Giờ muốn tìm lại những cuốn sách đó cũng khó. Nên mình mở topic này để các mẹ cùng sưu tầm những bài thơ, văn trong sgk tiếng việt ngày xưa, từ những năm 8X để cùng đọc cho các con nghe nhé. Trính đoạn trong bài văn: Tôi đi học. Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X M cũng thấy jo sách giáo khoa kiểu j ý, k như ngày xưa. Vào hóng cùng mn vậy
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X giờ mấy cái này thành cổ vật rùi khó tìm lém ạ
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X thế này thì khó lắm ạ. giờ nó là vật cổ rồi ý
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X lót dép hóng, cải cách bây giờ là gánh nặng cho con em chúng ta, ngày xưa đi học nhẹ nhàng, vui vẻ và vẫn có nhân tài cho đất nước, ngày nay cải cách khô khan, nặng nề,
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X Càng ngày càng phức tạp khó hiểu hơn mà
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X cho tôi một vé đi tuổi thơ . Cho em xin 1 vé ngồi chuyến tàu của mẹ nó nhé.
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X Book ngay 1 vé quay về tuổi thơ tôi... em cũng học từ ngày ấy, nhưng mà cảnh quê nghèo, toàn phải đi đổi sách để học thì làm sao mà có sách để dành đến bây giờ được ạ?
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X Ngày trước mình đọc còn nhớ mấy bài thơ thật sâu sắc trong sách GK của bà chị gái mình trước khi cải cách: Học đi em. Học đi mà nhớ mãi. Quê hương ta 1 dải. Từ đất mũi Cà mau. Đến địa đầu tổ quốc... Rồi thì đến sách của mình hồi cải cách: hịnh về rừng cọ, đồi chè cùng với mẹ dắt tay em trong ngày đầu đi học, mình nhớ bài thơ: cô giáo em. Hiền như cô Tấm. Giọng cô đầm ấm. Như lời mẹ ru. Cô giáo mang mùa thu Đến những quả vàng chín mọng... Rồi lớp 2 có bài Cái trống trường em, đọc bài văn Bàn tay mẹ là mình ngửi thấy cả mùi cơm thơm lừng...cứ giở sách ra là mỗi lần thấy nao nao, chả hiểu vì lí do gì?
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X muộn rồi bạn ơi hôm trước mình thấy cô mua đồng lát cạnh nhà mình có mà giờ hết mất rồi
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X Những cuốn sách này chắc chỉ còn trong suy nghĩ của mình thôi! Chứ thời trước sách ko dùng thì hoặc là để lại qua tay nhiều thế hệ, hoặc là bán đồng nát để tái chế thôi!
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X Em cũng xin 1 vé ngồi hóng xem bác nào có
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X Sách ý em nghĩ các chị thử ra hàng sách cũ xem sao ạ? may ra còn có
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X Ôi tiếc quá, đọc được tin này sớm có khi đã gửi cho mn rồi, biết đâu mẹ nó có hơn không, sách đó thì in tầm năm 94 95 thôi chứ không được 198x. Chả là hôm trước hôm nọ lọ mọ dọn nhà, lục thấy mấy quyển tiếng việt cấp 1: lớp 3 4 hay 4 5 gì đó, sách cho mấy bạn 9x đời đầu giống mình - lứa 89 90 91 92.., có con gà trống trên bìa sách trắng ngả ố, sách mỏng mỏng nâu nhạt, hơi tả tơi, nan nát chút. Ngẫm không dùng lại mang đi đâu đó
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X Mình cũng co chung cảm giác y như mẹ này, cứ mỗi lần đọc những bài văn, bài thơ trong sách cái thời mình đi học là có 1 cảm giác nao nao rất khó tả, sao sgk giờ càng cải tiến càng thấy khô khốc và cứng nhắc, chẳng có chút cảm xúc nào thì làm sao học sinh nó hứng thú học được.
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X Bài thơ: Nói với em của Vũ Quần Phương Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay, Tiếng lích chích chim sâu trong lá, Con chìa vôi vừa hót vừa bay. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, Thấy chú bé đi hài bảy dặm, Quả thị thơm cô Tấm rất hiền. Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, Đã nuôi em khôn lớn từng ngày, Tay bồng bế sớm khuya vất vả, Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.
Ðề: Cùng nhau st những bài thơ, văn trong sách tiếng việt xưa Gửi lời chào lớp 1: Lớp Một ơi lớp Một Đón em vào năm trước Nay giờ phút chia tay Gửi lời chào tiến bước Chào bảng đen cửa sổ Chào chỗ ngồi thân quen Tất cả chào ở lại Đón các bạn nhỏ lên Như đàn chim vỗ cánh Tung bay trên đường dài Những bạn thân yêu nhất Tất cả lên lớp hai Chào cô giáo thân mến Cô sẽ xa chúng em Làm theo lời cô dạy Cô sẽ luôn ở bên Lớp Một ơi lớp Một Đón em vào năm trước Nay giờ phút chia tay Gửi lời chào tiến bước.
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X Ngày hôm qua đâu rồi: Em cầm tờ lịch cũ Ngày hôm qua đâu rồi Ra ngoài sân hỏi bố Xoa đầu em bố cười Ngày hôm qua ở lại Trong hạt lúa mẹ trồng Cánh đồng chờ gặt hái Chín vàng màu ước mong Ngày hôm qua ở lại Trên cành hoa trong vườn Nụ hồng lớn thêm mãi Đợi đến ngày tỏa hương Ngày hôm qua ở lại Trong vở hồng của con Con học hành chăm chỉ Là ngày qua vẫn còn.
Ðề: Mình đang muốn tìm lại những cuốn sách tiếng việt lớp 1 và 2 ngày xưa, từ những năm 8X Ông bị đau chân Ông bị đau chân Nó sưng nó tấy Đi phải chống gậy Khập khiễng khập khà Bước lên thềm nhà Nhấc chân khó quá Thấy ông nhăn nhó Việt chơi ngoài sân Lon ton lại gần Âu yếm nhanh nhảu Ông vịn vai cháu Cháu đỡ ông lên Ông bước lên thềm Trong lòng vui sướng Quẳng gậy cúi xuống Quên cả đớn đau Ôm cháu xoa đầu Hoan hô thằng bé Bé thế mà khỏe Vì nó thương ông.