Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường lý do thứ hai là nỗi ám ảnh của bản thân tôi! ôi trời !
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường đọc sách thì toàn đọc truyện tiểu thuyết hjx đọc bài này xong, e bật ngay web học tiếng anh onl ngồi học thôi :v
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường đáng để suy ngẫm, 28 tuổi đời chưa làm đc gì ra hồn cả
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường Rất đúng với bản thân mình.đang cố gắng thay đổi mà ko được.Nghĩ lại cuộc đời mình thật nhàm chán.
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường Thất bại của mình hiện tại đến từ thất bại chư đủ nhiều, để ý quá nhiều ngừoi khác nghĩ gì về bạn và luôn tỏ ra thông minh hơn người khác. Biết là tính xấu nhưng sao khó sửa quá.
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường hình như mình đang tự làm mình tầm thường đi thì phải, đúng như mấy lý do chủ top chia sẻ, phải thay đổi thôi
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường tự cho mình luôn đúng, ko nhìn nhận vấn đề thực tế, ko dám chấp nhận là mình sai, nhiều lúc em vẫn như thế, em đang học để sửa đổi bản thân hơn, phải biết phấn đấu để hoàn thiện hơn nữa
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường Mình thì chẳng có điểm nào rõ ràng nơi mình cả. Có lẻ thất bại chưa đủ nhiều
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường E thì thấy lý do khiến bạn thấy kém cỏi và tầm thường nằm ở chính suy nghĩ đó!
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường xem ra cũng có lý, phải kiểm tra lại mình thôi
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường cảm ơn bài viết hay..............................(u)
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường mình bị điều 4 và 2 chi phối rùi.phải sửa đổi thôi
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường Hãy vươn tới bầu trời.Nếu bạn ko hái được vì sao sáng nhất.Nhưng ít ra bạn cũng đứng giữa những vì sao tinh tú để thaeps sáng ước mơ...
Ðề: Chia sẻ 7 lý do làm bạn cứ mãi kém cỏi và tầm thường Bước ra ngoài đời thực và cho phép bản thân tò mò những thứ xung quanh. Đó mới là điều mình cần bây giờ....