Hôm qua cả nhà em đi qua nhà bà cô ở Minh Khai cho các cháu vui chơi, tụ tập nhân dịp trung thu, lúc đi vào buổi sáng thì gọi taxi không vấn đề gì cả, nhà em quen gọi taxi Thanh Nga nên đi đâu là gọi thôi. Hôm qua đã gọi trước rồi chờ một lúc thì ra ngoài đợi xe. Chừng 10 phút taxi Thanh Nga gọi lại báo k điều dc xe, mong thông cảm. Nhà em đành vẫy xe khác mà dọc đường xe nào cũng có khách rồi, nhìn nhanh thấy số một vài hãng khác, gọi Taxi group bảo vui lòng chờ xe, đợi hơn 10 phút chưa có xe gọi lại họ bảo đợi xe đang tới, thêm 10 phút nữa trôi qua gọi lại k nhấc máy, mặc dù trong khoảng thời gian đấy ox em cũng cứ thấy taxi là vẫy mà k dc, gọi mấy hãng Mai Linh, ABC Taxi, Hương Lúa đều hết xe. Bế nhóc mới dc 2 tháng đứng đợi phải hơn 40 phút mới bắt dc taxi mà đường thì quá đông, nhà xa mà nhóc thì nhỏ quá chứ k chắc đành đi xe ôm về mất.
Ðề: Bắt taxi trong dịp lễ Tết thật khó!! hic, bình thường em vẫn gọi Mai Linh thì nhanh lắm, đợi một lát là có xe liền, còn ngày lễ tết thì em k rõ lắm,