Chào các mẹ, Tình yêu vẫn luôn là đề tài muôn thuở và... nhức nhối. Mình yêu một người đã lâu, sau khi tìm hiểu hai bên có nhiều vấn đề không thể hòa hợp (về tính cách, lối sống, suy nghĩ). Mình thực sự rất mệt mỏi, nhưng mình lại rất yêu anh. Các mẹ cho mình lời khuyên với, Cảm ơn các mẹ nhiều....
Ðề: Có nên tiếp tục yêu Nếu bạn đã biết là không hợp thì nên dừng lại bạn ạ! Khi yêu thì bạn có thể chấp nhận và chịu đựng được không để ý đến, nhưng khi cưới nhau rồi lại là một vấn đề rất lớn!
Ðề: Có nên tiếp tục yêu biết nói thế nào nhỉ, nhưng thực sự không có lời khuyên nào cho mn cả, mn hãy quyết đoán dứt khoát, khả năng chịu đựng nỗi buồn tốt, làm 1 cuộc cách mạng lớn cho mình, sẽ có nhiều cái hay đó, hihi.
Ðề: Có nên tiếp tục yêu Mới quen mà đã thấy là không hợp thì mai này lấy nhau rồi khó sống chung được với nhau lắm bạn à.Có nhiều cặp khi quen nhau thì thấy rất hợp nhưng khi về sống chung mới phát sinh ra rất nhiều vấn đề trong cuộc sống dẫn đến mâu thuẩn trầm trọng phải ly hôn.Bạn phải suy nghĩ thật kỹ liệu tình yệu của 2 bạn có đủ lớn để vượt qua tất cả hay không ,hay chỉ có mình bạn ,sẽ rất mệt mỏi đó bạn .Mong bạn thật đủ bình tỉnh và sáng suốt để đưa ra một quyết định quan trọng cho cuộc đời mình.
Ðề: Có nên tiếp tục yêu Mình nghĩ những lời khuyên trên của các mẹ là chí lý lắm rồi, giờ chỉ còn dựa vào lý trí của bạn có quyết tâm được hay ko mà thôi. Vì khi yêu thường mù quáng lắm, sẵn sàng tất cả cho t/y dù là khổ đi nữa. Chúc cho bạn đủ tỉnh táo để nghe người ngoài động viên.
Ðề: Có nên tiếp tục yêu nếu ko hòa hợp về tính cách thì tốt nhất nên chia tay ạ chứ sau này về khó sống lắm
Ðề: Có nên tiếp tục yêu Thử xem có thể dung hòa về tính cách, thay đổi suy nghĩ và lối sống không, nếu không thì đau khổ 1 lần còn hơn về sau đau khổ nhiều lần.
Ðề: Có nên tiếp tục yêu Theo mình là nên dừng lại chứ lúc lấy nhau về phát sinh nhiều vấn đề mà 2 người lại không thể hòa hợp thì khó mà bền lắm
Ðề: Có nên tiếp tục yêu Không hợp gì mà sao lại yêu được nhỉ? Mình ngày trước với ox cũng ko hợp nhau gì cả ngoài chuyện ăn uống còn đâu là ko hợp, giờ gần như ngày nào cũng có tranh cãi, bé thì gọi là tranh cãi, lớn là cãi nhau