Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. đúng rồi đó mn ạ, hồi đầu em mới kinh doanh cũng thế, có được 1 đơn hàng od vui lắm ý, rồi cẩn thận từng ly từng tý ( mặc dù em là dân kinh doanh, nhà em cũng là nhà buôn bán ) nhưng cái cảm giác lần đầu tiên có 1 khách ol đặt hàng thấy mừng và hạnh phúc vì được phục vụ 1 sp tốt cho khách, sau đó được khách phản hồi là thích và giới thiệu với mọi người lúc đó lại có động lực bán hàng nhưng đôi khi cũng gặp vào 1 số mẹ khó tính , khi đi ship hàng cho các mẹ ý cảm thấy buồn vì như kiểu mình đi xin tiền của họ ý nhưng nói chung em cũng may mắn toàn gặp vào các mẹ dễ tính thôi, còn được các mẹ giới thiệu sp của mình cho nhiều mẹ khác nữa.....
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Mẹ nó thuê ship thì khách phải trả chứ sao mn phải trả mà sợ lỗ
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Thuê ship thì cộng thêm 20 - 25k mà lấy 0.5kg thì thành đắt quá, nên cố ship cho các mẹ đỡ phải mua đắt.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Hihi, up lên cho mẹ nó bán đắt hàng nhé, mẹ nó thử làm thêm 1 số mặt hàng khác như giò bò, giò tai... nữa, đằng nào cũng cùng nguyên liệu.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Mình cũng có khách hàng đầu tiên khi bán hàng online làm mình rất buồn và bực: Đấy là quán cà phê của bạn ấy, khi đi ship 15km từ nhà đến đứng trước quán của bạn ấy alo để nhận hàng câu đầu tiên của bạn ấy là: Đang bận - rồi tắt bụp máy (mặc dù đang có nhân viên trong quán có thể nhận hộ) và cũng không nói là khi nào nhận. Đã mất công đi mình đợi 20p sau gọi lần nữa xem sao, 1 lúc sau lại 1 câu quát tháo vang lên xé tai: Đã bảo đang bận - rồi tắc bụp máy. Đợi 1 lúc ko thấy gì đành quay về giữa trưa nắng mà lòng vừa buồn vừa ấm ức. Đấy là đơn hàng đầu tiên trong việc kd online của mình.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Chia sẻ cùng mẹ nó, kd online cũng có cái hay cái dở. Kiên trì cố gắng các mẹ nhé
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. eo ơi, mình chưa bao giờ gặp khách như vậy cả. chia sẻ với bạn.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Lại rơi đúng vào khách hàng đầu tiên chứ. Như thế chắc là ức chế phát điên luôn đấy ạ. Bán hàng nhiều cảm xúc nhất là lúc nhận được order đầu tiên. Và nhiều niềm vui nhất là khi khách hàng phản hồi tốt về sản phẩm.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Mình chỉ có thời gian làm mỗi giò lụa thôi mẹ cháu à, bận làm nhà nước giờ Hành Chính nên chả làm thêm được nữa.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. e đi ký HĐ mà nhiều khi lạc lung tung. e cũng phải học tính kiên trì giống chị rồi sẽ có ngày thành công
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Ở chỗ mình ai cũng bảo mình nền tính, chịu đựng giỏi vậy mà cũng có lúc cáu hết cả người đấy.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Công nhận mình thấy các mẹ trên diễn đàn rất thoải mái và thông cảm chia sẻ nữa mẹ cháu à. giao lưu với các mẹ cũng thích lắm.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Em chỉ nhớ có một lần em đi ship hàng giúp, vì công việc bán hàng online ở công ty em chỉ làm CSKH. Tiện đường đi làm ngày hôm sau nên ship hàng giúp công ty mà bị công an tóm tội vượt đèn đỏ, phạt 150k ... Cũng chẳng dám nói ji..............^_^
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Tự đi ship cũng vất vả lắm mn ạ, lại phải dậy sớm chuẩn bị hàng nữa nhỉ Cu nhà mình cũng thích ăn giò lắm, mình sẽ thử giò của mn
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. Đúng là gian nan, mình tự ship thì toàn phải tra bản đồ trước. Còn k thì thuê ship cho đỡ cực, hic.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. em cũng học hỏi mẹ, muốn có tạo uy tín chút mà kiểu gì cũng ko làm hài lòng các mẹ hết được, mỗi ng 1 sở thích ............................như làm dâu trăm họ vậy.
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. tự mình đi ship tuy vất vả nhưng dc lòng khách hàng hơn mn ạ
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. mn giống e là không bít nhiều đường ở hn,e cũng vậy,có khách mua hàng là e phải gg rồi hỏi ông xã vẽ ra giấy rồi hôm sau đi ship ấy,cả đêm ngủ toàn mơ thấy đường,hi
Ðề: Nếu không kiên trì mình đã bỏ nghề lâu rồi. cảm ơn mẹ cháu, 2 vợ chồng làm nhà nước, lương thấp, chả có tiền mua sữa cho con nên phải cố mẹ cháu à.