Chào các mẹ! Chắc hẳn các mẹ đã từng buốt ruột thì đút cho con từng thìa kháng sinh, để rồi con còi dí còi dị, ăn mãi không lên cân. Sức đề kháng ngày càng kém, năm bữa nửa tháng lại ốm. bệnh lọ xọ bệnh chai, nhất là những lúc mới đi học. Em muốn ghi lại hành trình cùng con vượt qua mỗi đợt bệnh không dùng kháng sinh để rút kinh nghiệm cũng như mong mỏi được học hỏi thêm từ các mẹ thông thái. Bệnh viêm mũi họng mạn tính/ viêm họng cấp. Ngày 1/9/2014, 4h sáng đột nhiên con sốt, cặp nhiệt độ 38,5, haiz, cảm giác lúc ấy là buồn chán vô cùng. Vừa lúc tối bố mẹ còn kế hoạch ngày mai nghỉ lễ cả nhà chúng ta sẽ đi đâu làm j ăn gì, mấy địa điểm hấp dẫn được liệt kê ra, rủ nhau ngủ sớm mai còn ăn chơi. Vỡ mộng, đi viện khám xem con bị sao về còn lên phương án tác chiến . 7h phi ra tai mũi họng trung ương kiểm tra, đã từng bị viêm tai giữa nên mẹ sợ lắm, lại thấy vành ai con lấp lánh như có nước ấy càng sợ. Vui rồi, ngày nghỉ khám dịch vụ, 300k (đã nghèo lại gặp cái eo). Khám xong họng sưng, sàn khe mũi có dịch, kết luận viem mũi họng mãn tính. Bác sĩ kê cho 1 loại thuốc kháng sinh thế hệ 3, 1 loại giảm tiết dịch nhầy và nước muối biển vesim. Mẹ gọi điện ngay cho anh họ xin tư vấn của bs quen ở quê, hỏi 1 mẹ thông thái trên FB, hỏi các bạn rồi quyết định dẹp không mua kháng sinh, về nhà chỉ rửa mũi và uống chanh đào mật ong. Mua sterimar baby của Pháp về xịt mũi cho con ngày 6 lần, uống chanh đào mật ong 3 lần, cho con uống nhiều oresol. May quá lần này thì biết hạ sốt bằng oresol rất tốt, lại mới tìm ra được cái loại con uống được là Oresol-II có bán ở BV Xanhpon. Cứ dùng xi lanh đút cho con cả ngày thì nhiệt độ không lênquá 38,5 độ được. Cứ khoảng tiếng lại cặp nhiệt độ theo dõi hạ sốt và rửa mũi. Con nghẹt mũi thì bôi dầu tràm là hết nghẹt luôn. Ngày 2/9: Sáng dậy người con mát, tỉnh táo, chơi khỏe nói lắm, ăn hết gần gói xôi gấc bố mua ), bố mẹ tỉnh cả người theo con luôn, thôi thế chúng ta đi chơi. Bờ hồ này, đền Ngọc Sơn này, nhà sách này, xôi Yến này, ... trưa về ngủ chiều dậy lại đi chơi tiếp. Tuyệt vời ông mặt trời quá ).Mũi vẫn nghẹt nhưng không sổ mũi nên mẹ vẫn duy trì xịt mũi cho con. Ngày 3/9: 4h sáng con lại sốt, đang trên mây rơi xuống đất luôn, chán, haiz, không biết sao hét sốt lại sốt lại, có sao không, con bị biến chứng j không? Hu hu. LẦn này ra Xanhpon khám vì xem phổi con có sao không? Bs khám xong phán viêm họng, hic, thế là chưa khỏi, tưởng khỏi luôn trong 2 ngày rồi chứ . Vẫn gan lì không kháng sinh, uống oresol và chanh đào mật ong, xịt mũi 10 lần/ngày. Đi khám về cho con đi học luôn, con âm ấm không sốt cao vẫn chơi vẫn ăn được nên mẹ không muốn con ở nhà. May quá ở lớp vẫn ăn chơi nhờ cô cho uóng oresol và chanh đào mật ong, xịt mũi, bôi dầu tràm 1 ngày thì hết sốt. Cứ thế con không sốt chỉ hơi nghẹt mũi cho đến 1 ngày.... Ngày 7/9: Ho rũ rượi, ho khủng hoảng (. Chán ơi là chán, lo ơi là lo, buồn ơi là sầu. Đi khám, bảo bs khám kĩ cho cháu xem phổi cháu có sao không, cháu mới bị viêm phổi hơn tháng nay thôi ạ. Bs phán viêm họng . Ơ chưa khỏi chán quá, bs ơi cháu viêm họng có nặng lắm không ạ? BS quát. Chả nặng thì sao. MÃi chua khỏi chả nặng. Hic bác biết mình không cho con uống kháng sinh chắc là.... Lần này thì hơi hoang mang, làm sao cho con hết ho đây, thử dấp cá nước vo gạo xem, ối dời ơi xay òồi đun rồi dụ cho con uống bát nước dấp cá quả là nan giải. May quá vẫn được 1 ngày 1 bát. Sang ngày hôm sau con đỡ ho và tối đó thì hết hẳn ho. Lạy zời. Vẫn kiển trì dấp cá nước vo gạo 1 bát con ngày uống 3 lần, chanh đào mật ong ngày 3 lần, lần này mua thêm siro prospan uống sáng chiều nữa. Sáng nay ngày 10/9 gần như con hết nghẹt mũi rồi mẹ khấp khởi mừng thầm ghi lại đây chặng đường con trải qua, học hỏi thêm kinh nghiệm của các mẹ. P/S: ĐẶc biệt lần này Cún không sổ mũi mà cứ nghẹt mũi dai dẳng, sốt chỉ 1 2 hôm, ho cũng vậy nhưng cứ nghẹt mũi làm con khó ngủ. Mẹ đã có tuyệt chiêu. Bôi dầu tràm ngang mũi cho con, nhỏ 1 giọt vào cổ áo, lúc con ngủ massage chân cho nóng rồi xỏ tất, vẫn bật diều hòa để con ngủ ngon. Mỗi lần bôi dầu xong con lại lăn ra ngủ ngon lành, con ngủ được thì sức lực cũng được tăng lên để nhanh chóng khỏi bệnh. Châu nước trong phòng mẹ cũng nhỏ mấy giọt dầu tràm vào, nhà nào có máy phun sương càng tốt. Tắm mẹ cũng nhỏ vào chậu tắm, con ra ngoài là bôi luon dầu tràm cho con vào khẩu trang. Cầu mong cho con gái mẹ khỏe mạnh, sức đề kháng ngày càng tăng để đầy lùi mấy cái bệnh đáng ghét :X Các mẹ có kinh nghiệm chữa bệnh dân gian nào hay chia sẻ cùng em với nhé! [addthis]link[/addthis]
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh Mình phục mn quá, con bị vậy mà kiên trì chữa khỏi cho con ko phải dùng ks, như nhà mình bị vậy là tương ngay ks rồi. Mình nhiều khi cũng muốn chữa cho con theo các bài thuốc dân gian trước nhưng ông bà và bố nó thì quan điểm là dùng ks cho trị dứt điểm nhanh, nhiều lúc bực lắm.
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh Hi hi, mn cũng kiên trì cho con uống chanh đào mật ong ah, mình cũng thế đấy nên con mình lâu lắm rồi không ho hắng gì cả.
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh Mình phải thuyết phục bố nó rất nhiều, và 2 vc đồng hành cùng con, bà chỉ biết cháu đi khám chứ ko hề biết thêm gì cả. Nếu nói ra chắc bà cũng sẽ không đồng ý. Quan trọng là được chồng ủng hộ . Mà được chồng ủng hộ thì phải trải qua 1 tg khá dài từ thuyết phục, bằng chứng, rồi hỏi tư vấn, ...
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh Cám ơn mẹ nó đã chia sẻ nhé, con trẻ phải uống nhiều kháng sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hạn chế tối thiểu kháng sinh
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh Đúng đợt này bé nhà e cũng bị viêm Amidan, cứ thấy sốt, uống hết thuốc hạ sốt lại sốt tiếp từ 1/9 đến 3/9 phải cho đi khám và uống kháng sinh, Chán ko thể tả, Vì từ tết đến giờ mới dùng ks.hic hic
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh Hic bé nhà em cũng đang sốt buồn quá a, mai em thử bài diếp cá và nước vo gạo xem sao
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh Mẹ nó hay dùng dầu tràm nhỉ, m có 1 lọ mà chưa dùng tí nào, mấy hôm nay bé khụt khịt ho có khi p bôi thử xem thế nào
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh Bôi đi mẹ nó, nhớ là dầu tràm phải là loại nguyên chất nhé. Mình bôi ngang mũi, nhỏ 1 giọt vào cổ áo, gối con lúc ngủ ấy giảm ngạt mũi hẳn ấy ạ. Gần như mình khong lo con ngạt mũi hay xót ruột nữa chỉ lo xịt mũi cho con nhanh khỏi thôi mẹ nó ạ.
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh Sốt mẹ nó cứ dùng oresol cho con uóng rải rác trong ngày nhé. 37,5 mình cho uống luôn thì con đỡ phải 1 lần uống hạ sốt đỡ hại mẹ nó ạ. Mình mới phát hiện ra loại Oresol-II dễ uống, trước kia con mình thậm chí mình còn không thể uống nổi nhưng cái này thì uống tốt.
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh cảm ơn về bài viết hữu ích đã chia sẻ của chủ top ạ
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh kinh nghiệm của mọi người khá bổ ích đó
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh em cũng phải để sẵn lọ chanh đào mật ong thôi
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh Đúng rồi mẹ nó ạ, món đó là không thể thiếu được đâu.
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh Bé nhà em bị viêm họng phải dùng ks đấy,chứ để lâu dai dẳng mệt bé lắm ah
Ðề: Nhật kí đồng hành cùng con vượt qua các bệnh thông thường không dùng kháng sinh Bé nhà mình vẫn ăn vẫn chơi nên mình cố gắng hạn chế cho con bạn ạ. Với cả uống kháng sinh vào con cũng mệt chứ có phải không uống mới mệt đâu? Lộ trình vẫn là 5-7 ngày thì khỏi ốm mà.