Trong một làng nọ có ba người là bạn. Họ thường đi xa để kiếm tiền. Một lần họ chở về với một ít tiền và trời đã tối nên họ nghỉ ở nhà chọ trong làng. Họ mua gạo, sữa, và đường rồi họ làm bánh pudding, họ ăn một phần và để lại phần còn lại đẻ sáng mai ăn. Trước khi họ ngủ thì họ cãi nhau về việc họ muốn phần bánh to hơn vào sáng mai. Cuối cùng họ quyết định là ai mơ đẹp nhất sẽ được ăn phần bánh to hơn. Rồi họ đi ngủ.Hai người bạn kia ngủ trước nhưng người bạn thứ hai không thể ngủ được. Anh ta lo về giấc mơ của anh vào sáng mai. Khi anh ta không nghĩ ra được anh ta lập tức ăn phần còn lại của cái bánh. Sau đó anh ta đi ngủ. Ba người bạn tỉnh dậy vào sáng mai. Họ muốn nghe giấc mơ của những người khác. Người bạn đầu tiên nói,”Tôi mơ là tôi đã lên Thiên Đàng. Mọi người nhảy múa để làm tôi vui. Có rất nhiều người mặc quấn áo rất đẹp và họ chúc tôi vui vẻ. Họ cho tôi cốc nước. Và khi tôi chuẩn bị uống thì tôi tỉnh dậy. Đây không phải là giấc mơ đẹp à? Tôi nên là người được miếng bánh to.” Người bạn thứ hai nói, “Hãy nghe câu truyện của tôi đã.” Rồi anh ta nói tiếp, “Tôi mơ là mình là vua. Tôi đang ở cung điện. Những bộ trưởng đang ngôi cạnh tôi và có người hát để giải trí cho chúng tôi. Ngay khi anh ta kết thúc bài hát thì giấc mơ biến mất và tôi thức dậy.” Rồi họ hỏi người thứ ba kể giấc mơ của anh ta. Người thứ ba nhanh chóng nghĩ ra một giấc mơ và nói, “Tôi mơ là có con quỷ đến và nói nếu tôi không ăn hết bánh thì nó sẽ đánh tôi đến chết.” Khi hai người bạn kia nghe thế lập tức nói, “Cái gì! Anh đã ăn hết cái bánh à?” Người bạn thứ ba nói, “Tôi có thể làm gì? Tôi phải ăn hết cái bánh đó không thì tôi sẽ bị đánh đến chết.” Hai người kia nói, “Tại sao anh không gọi chúng tôi dậy?” Người ban thông minh cười và nói, “Sao tôi có thể gọi các anh dậy được? Một người đang ở Thiên Đàng và người còn lại trở thành vua. Tôi không thể đến gần hai người được.” Hai người còn lại không biết phải nói gì. Họ tự trách mình vì không đủ thông minh để nghĩ ra câu truyên hay hơn. Cuối cùng, ba người bạn cười lên và thú nhận là không ai cho số họ thực sự mơ như thế cả.
Ðề: Giấc Mơ Đẹp hơ hơ! Giấc mơ là nghề của ta mà, chỉ cần muốn là ta có thể mơ mọi thứ .... trừ khi xắp phải đối diện với điều gì tồi tệ là ta không đi ngủ luôn
Ðề: Giấc Mơ Đẹp hôm qua em mơ gặp bác hồ, tay bác cầm ổ bánh mì thật to ..... là bài mình hay hát nhất hồi nhỏ