BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi tuongvy_2204, 11/9/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. tuongvy_2204

    tuongvy_2204 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    chào các mẹ!
    tinh thần em dạo này suy sụp quá, k làm được việc gì cả, nói ra chuyện này mong các mẹ cho em lời khuyên để em bớt suy nghĩ hơn.
    Em năm nay 22t, sinh viên năm cuối ĐHQGHN.
    Em mất bố năm 12t, khi đó mẹ em mới 33t, dưới em còn 2 em nữa. Mẹ em đi làm xa nhà từ khi e mới 7t, hầu như chị em đều ở với ông bà. và có thời gian ở một mình. mấy năm sau khi bố em mất, mẹ em đi bước nữa, chị em em như mồ côi từ đó. không ai quan tâm, chẳng ai dòm ngó, ông bà già yếu nên cũng chỉ biết trông cháu nhắc nhở.
    Em thì vì nghèo, vì nhục cảnh người ta khinh khi hoàn cảnhthấp kém nên luôn cố gắng học, bước chân ra Hà Nội tự đi thi đh, rồi tự kiếm tiền học đh đến bây giờ cũng sắp tới ngày có kết quả như ý muốn.
    Nhưng cũng trong chính thời gian thi cử dồn dập, đi kiến tập, thực tập thì em trai em đổ đốn, k ai nói được. Nhà có 3 chị em, em là lớn, e gái cũng nghỉ học sớm lập gđ, còn em trai em năm nay mới vào lớp 9. chỉ có mấy chị em dựa vào nhau, em coi nó như mục đích cố gắng để lo cho nó sau này, n nó lại không đáp lại sự lo lắng đấy của em.
    Em trai em nghỉ học, ai nói thế nào cũng k được, em mềm dẻo có, cứng rắng có, chưa bao giờ em tiếc nó 1 cái gì, vừa học vừa làm trên này đã khó khăn n vẫn cố gắng để cho nó bằng bạn bằng bè. nhưng giờ nó tuổi bướng, k nghe lời em nữa, chỉ cái nó không giám cãi em như với người khác. bây giờ nghỉ học ở nhà k làm gì, chơi với toàn bạn xấu. suốt ngày lông bông đêm ngày với lũ bạn ấy. Nhà k có bố mẹ, em giờ nó cũng chẳng sợ, em chỉ sợ nó hư hỏng rồi đi vào con đuơgngf tội lỗi. nhưng giờ cũng không biết phải làm sao để tốt cho nó. tuổi nó còn quá nhỏ, bằng cấp k có ai nhận vào làm cái gì?
    các mẹ bảo em phải làm sao bây giờ?
    ông bà em năm nay ngoài 70r, bà thì đang ốm nằm viện mà em trai em thì như vậy, em k còn tâm trí nào mà học hành thi cử gì nữa. không biết rồi cuộc đời nó sẽ đi về đâu nữa?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuongvy_2204
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    Chào bạn, trong suốt quá trình trương thành của một con người nhất là con trai thì tuổi 14-17 ( vị thành niên) là tuổi đáng lo nhất.
    Biết bao nhiêu sai lầm trong dạy dỗ đã đẩy tuổi này ra đời sớm hơn lúc trưởng thành.
    Bạn có hc éo le nên hãy hiểu và thương e bạn hơn... Nhiều đứa có bố có mẹ mà vẫn còn hư hỏng đằng này e lại thiếu hụt hoàn toàn trong khi XH phát triển kiểu nhảy cóc nên thanh niên nông thôn bây giờ đang bị bao vây dữ dội với các loại game và internet !
    Mình cũng có các con trai và khi dở tuổi cũng trải qua tâm lý như em bạn thôi: cái vỏ thì nhỏ, nhưng cái mầm cây đó cứ nghĩ sẽ mọc thành cây cổ thụ nên chúng ko nghe theo kiểu áp đặt đâu, bạn hãy nhẹ nhàng và tâm sự cho em những cạm bẫy sẽ đưa các em vào mà ko biết, đừng nôn nóng và coi thường mắng mỏ, hãy kiên trì và dùng tình cảm nhắc nhở thôi- còn em ko học cũng có thể e bạn mất hết kiến thức bên ko muốn học nữa.... Theo mình ko cứ học mới có thể sinh tồn, hãy cho em làm việc và dạy cavhs tích lũy kinh nghiệm, sống thật thà thì rồi cũng sẽ có công việc theo sp của mỗi ng, xin chia sẻ với bạn nhé!
     
  3. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,453
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    chia sẻ cùng em,có em như vậy đúng là rất khổ tâm......em vẫn cố gắng khuyên em thôi theo bước ,để ý tới em kịp thời nhắc nhở.........
    chị rất khâm phục khả năng cứng cỏi,tự lưc của em..cố lên em ah
    coi như mình thay ng bố đã mất để nôi dậy em,người chị lớn trong nhà phải có trách nhiệm rồi
     
  4. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,917
    Đã được thích:
    2,542
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    k muốn gợi thêm nỗi đau cho e nhưng mẹ e thật đáng trách :((
     
  5. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    đúng là rất khâm phục nghị lực của e, vào hoàn cảnh như e chắc chẳng ai nỗ lực đc như vậy, còn về e trai e chị cũng chả biết nói tnao, con trai tuổi ấy khó bảo lắm, bố mẹ lại ko còn nên càng khó, cố gắng lên e nhé!
     
  6. phuonglienkute

    phuonglienkute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    thật không may cho chị em không biết nói rì hơn ngoài việc chúc chị gặp nhiều may mắn và khuyên nhủ được người em trai đi được dúng hướng, mấy chị em sống nương tựa lần nhau :(
     
    tuongvy_2204 thích bài này.
  7. inkanguyen

    inkanguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    5/11/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    Ngày xưa khi mình từng tuổi đấy cũng mải chơi không chịu nghe lời gia đình .. bạn cố khuyên em bạn đi .. về sau chỉ vài năm nữa có khi e bạn sẽ thấy rất hối hận về quyết định này ... nhưng nếu nó k nghe thì đành chấp nhận cuộc sống mỗi ng mỗi khác mình k thể bắt nó nghe theo được.. cứ theo dõi cố gắng hết mình thôi.. về sau nghĩ lại cũng cảm thấy mình đã cố hết sức chỉ là không được ..
     
    tuongvy_2204 thích bài này.
  8. truckhongla

    truckhongla Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    1,540
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    thấy buồn cho b quá, m cũng bắng tuổi bạn, cũng sắp ra trg, cũng hiểu cảm giác tự thân kiếm tiền ăn học,cố gắng lên b ah, đứng bao h nghĩ đến từ chán nản, mà hãy luôn nghĩ làm sao giải quyết đc vc đó, b chán nản thì làm cái gì cũng ko thành công đc
     
    tuongvy_2204 thích bài này.
  9. vaydamshop

    vaydamshop sỉ lẻ quần áo mỹ phẩm

    Tham gia:
    15/5/2014
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    chia se vs bạn nhé..dù có bun thi cung fai cố gắng học tốt trong giai đoạn này nhé..^^
     
    tuongvy_2204 thích bài này.
  10. BILLYFANS

    BILLYFANS Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/12/2010
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    tốt nhất là e nên ở cạnh e trai để dễ kiểm soát e nó hơn. Đúng như các mẹ trên này nói đây là tuổi dễ nổi loạn nhất, thế nên em phải ở bên cạnh để làm 1 người bạn thân của em trai đã, rồi mới đến làm chị
     
  11. Ship hàng X16

    Ship hàng X16 Tạo dựng niềm tin

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    4,869
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    vượt qua thời kì khó khăn cuộc đời lại tươi sáng bạn ạ, cố lên bạn nhé
     
    tuongvy_2204 thích bài này.
  12. tuongvy_2204

    tuongvy_2204 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    cảm ơn chị, thực ra em cũng đã cố gắng hết sức, em thiếu tình cảm nên cũng hiểu được sự thiếu thốn thế nào. nhiều hôm tranh thủ về cuối tuần, hai chị em tâm sự đến tận đêm khuya, em ngồi nói chn vs em nước mắt ngắn dài, lúc ấy nó thấy chị vậy cũng khóc xin lỗi chị, hứa này nọ... xong được vài hôm em đi thì đâu lại vào đó, Cho đến bây giờ, mọi ng trong nhà nói, gọi điện cho em về thì em nó bảo: "Đừng có lấy chị Hiền ra dọa, k sợ đâu mà lo".
    đến h em em nghỉ học được gần nửa tháng rồi, bảo lưu kết quả thì em cũng bảo lưu, n chỉ sợ em nó vẫn k thay đổi quay lại đi học thì em kb làm thế nào để tốt cho em nữa.
     
  13. tuongvy_2204

    tuongvy_2204 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    cảm ơn chị, thực sự rất thương em n bản thân em nó k cố gắng em thương thế nào cũng k thay đổi được gì, cảm thấy bất lực quá chị à
     
  14. tuongvy_2204

    tuongvy_2204 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    thực sự e rất giận mẹ, vừa giận vừa thương, n thương đến mấy e cũng k đủ dũng cảm để thể hiện tc mẹ con. mỗi khi mẹ gọi điện lại có chuyện làm em suy nghĩ, nhiều khi k dám nghe, hoặc mẹ con gần nhau em cứ nói chuyện gắt gỏng, ... dù biết như vậy là vô lễ, n e lại k thể bt được, dù trong thâm tâm em k muốn vậy ........:(((((((
     
  15. tuongvy_2204

    tuongvy_2204 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    vâng, em cảm ơn chị, em h cũng bất lực rồi chị à, em chỉ có thể chỉ cho em em đi con đường nào, chứ k thể đi thay nó... :(
     
  16. tuongvy_2204

    tuongvy_2204 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    em cũng muốn bên cạnh em trai, n h em chưa học xong, nếu em bỏ dở việc học về nhà với em cũng k thể. có thể là e ích kỷ, n em đã cố gắng rất nhiều, sắp đến ngày cầm tấm bằng đh r... :(
     
  17. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    Thương cho hoàn cảnh của e quá.c thấy c oanhoanh la ng từng trải đáng tuồi cha mẹ của chúng ta.c có những lời khuyên mà c rất tán thành.mong e sẽ đưa dc e trai về đúng hướng,mấy c e bao bọc va nương tựa vào nhau nhé.
     
  18. noithatthoinay

    noithatthoinay Gốm sứ Bát Tràng

    Tham gia:
    21/2/2013
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    Năm ông em zai mình học lớp 11 cũng ko ai bảo đc, bố mẹ đi làm xa, nhà có 2 chị em ông tướng ấy lôi 3-4 cái xe đạp đi cắm. chơi game cả đêm ko về. Nhưng cho đi bộ đội về giờ ngoan lắm :)
     
  19. quyenhang2014

    quyenhang2014 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/9/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    Chị thật sự khâm phục nghị lực của em , sớm biết suy nghĩ lo cho các em , tuổi của em trai em bây giờ đang ẩm ương em hãy cố gắng nhẹ nhàng khuyên bảo em , mong rằng sự quan tâm , tình yêu thương của em sẽ cho em trai em biết được những cái đúng , sai trong cuộc sống
     
  20. Meyeuteo

    Meyeuteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,756
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: BUỒN QUÁ, mong các mẹ cho em lời khuyên!

    Cố gắng lên em. Nghe em nói mà buồn quá và nghĩ đến em mình. Em trai chị cũng nghịch và hư ko phải do bố mẹ chiều dù ở nhà bố mẹ rất nghiêm khắc. Cố gắng uốn nắn em khi còn có thể thôi. Chúc chị em em luôn khỏe mạnh nhé, Hãy cố gắng lên.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này