Ðề: Chuyện của mình ! là chuyện hay thật vậy, nếu là thật thì đúng là buồn, k hiểu đàn ông họ nghĩ j khi làm tổn thương những ng thân của mình như vậy!
Ðề: Chuyện của mình ! "Ko giải thích, ko thanh minh"... Khổ thân mẹ nó. Em cũng ko biết chị sẽ giải quyết ra sao, nhưng em nghĩ chị sẽ ko im lặng & bỏ qua, phải ko ạ? Cố lên chị nhé!
Ðề: Chuyện của mình ! em ghét nhất là khi hỏi chuyện j bị đáp lại bằng cái kiểu im lặng còn hơn tra tấn ng khác x(
Ðề: Chuyện của mình ! Chuyện của chị giải quyết tốt chưa? Chúc chị sớm có lại hạnh phúc thật sự bên gđ chị nhé
Ðề: Chuyện của mình ! Mẹ nó ơi dù biết chị sẽ rất buồn nhưng e vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện, mong được chia sẻ bớt cảm giác của mn lúc này......
Ðề: Chuyện của mình ! Doc tam su cua c ma rot nuoc mat. Sao giong chuyen cua e den vay. Con chua den doan nha chong biet chuyen. Quay ra benh con ho. Gie giec m. ... dau long qua thoi
Ðề: Chuyện của mình ! Có khi mới là say nắng tán tỉnh nhau mn à, còn nhân tình nhân bánh ra nhà nghỉ cơ. Mn chịu khó chăm sóc sức khỏe, chăm chút bề ngoài ngon ngon tí, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, kiếm việc làm sớm đi vừa lo cho mình vừa lo được cho con. Hầu hết các ông không muốn bỏ vợ trừ khi vợ không biết tự chăm sóc bản thân mình, lôi thôi quá ông ấy chán hoặc không có điểm gì chung hợp nhau. Nói chung ngoài xã hội bây giờ nhiều cám dỗ, giữ chồng là cả một nghệ thuật, mn tham khảo thêm các mẹ khác xem. Nhiều khi vợ phải nhịn, khéo để giữ bố cho các con mình cơ. Chúc mn giải quyết sớm được việc này, gia đình lại hòa thuận êm thấm!