các mẹ ơi, e mí nghe một cchuyeenj mà lo lắng quá, híc , đứa bạn thân e cũng yêu người hơn bọn e một tuổi,bọn em 92 còn ng ta 91 , nó bảo nhà a kia đi xem bảo 2 tuổi này lấy nhau thì tuyệt mệnh , huhu, lo lắng quá . Em lại nghĩ tới e và ny e mà sợ, hic híc
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... Bảo bạn ấy nên đi xem lại cái này tự xem sách được mà. Tuổi tác hợp nhau cũng rất quan trọng.
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... c với ck cũng xung khắc mà vẫn lấy đây này, lại lấy đúng vào năm kim lâu nữa chứ, cũng ko biết sau này thnao
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... trước khi nghe nó kể thì e cũng k tin mấy chn này đâu , nhưng nó bảo nhà kia đi chùa nào ý, r tự nhiên gặp ng ta nói như vây làm e thấy lo quá , híc híc
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... chị bít xem ạ, híc,chị giúp e với đc k, e chỉ nghĩ là bọn e người mệnh kim , người mệnh thổ nên chắc cũng k có gì mà xung hay khắc cả,
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... bạn cứ xem lại chỗ khác xem sao, xem tuổi ngta còn xem nhiều cái mà, đâu phải ai cũng như ai đâu.
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... Cái này khó lắm ý. còn nếu hợp hay ko còn phải xem ngày, tháng nữa chứ.
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... Duyên số rồi bạn ơi ... nếu duyên số đã định đoạt thì bói với toán cũng ko ích gì đâu
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... Theo chị em nên đi xem chỗ khác nữa. Khi đó mới đưa ra kết luận tin hay ko nên tin.
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... cái tuyệt mệnh ngta xem theo cung mẹ nó ạ, ko phải xem mệnh, dính phải cái tuyệt mệnh này thì cũng hơi lo lo đấy ạ :-s
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... Bạn thử đi xem 1 vài chỗ xem thế nào.Có thờ có thiêng, có kiêng có làng bạn à.
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... đi xem chỗ khác xem thế nào đã. thầy bà bây h ko phải ai cũng nói đúng đâu. mà mình chưa nghe ai nói 2 tuổi này lấy nhau là tuyệt mệnh cả
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... Không tin thì bỏ qua, xem như không có gì - Nếu tin thì chia tay cho xong. Nhân gian có câu: thà tin rằng có - chứ đừng nghĩ rằng không
Ðề: các mẹ giúp e với ,huhu... em giống chị quá. bọn chị 91 thầy cũng phán lấy nhau là phạm tuyệt mệnh đây. ban đầu chị cũng hoang mang lắm, nhưng sau rồi được các mẹ trên này khuyên nhiều nên cũng bớt lo lắng hơn rồi. em với bạn em cứ đi xem vài nơi nữa đi xem ng ta phán thế nào. quyết định ra sao thì phụ thuộc vào tình yêu của bọn em có lớn không và có chấp nhận vượt qua mọi chuyện để đến với nhau không. như bọn chị thì vẫn đến với nhau, hì. chúc em đưa ra quyết định đúng đắn