Chào cả nhà, Mình đọc được tin này và rất muốn được giúp đỡ em ý nhưng một mình mình hay một vài người cũng không thể thay đổi được gì, vì vậy, mình đưa thông tin lên đây hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết đến hoàn cảnh của em và cùng chung tay giúp đỡ để em vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo. http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/tam-su-xot-xa-cua-chang-sinh-vien-sap-lia-xa-coi-the-935795.htm Cảm ơn mọi người đã đọc tin!
Ðề: Cứu 1 mạng người phúc đẳng hà sa Các mẹ có lòng thì cứ liên hệ trực tiếp với bố em ấy hoặc chúng ta cùng gom lại và mang đến cho bố em ý
Ðề: Cứu 1 mạng người phúc đẳng hà sa ko biết bây giờ em ấy thế nào rồi. cứ dính dáng đến bệnh tật là khổ lắm rồi. mình thấy có 1 bạn ý kiến rất hay là nên liên hệ với đoàn sinh viên trong trường và các câu lạc bộ tình nguyện để giúp đỡ. mình chỉ có ít thôi sợ là chả thấm vào đâu. Haizz
Ðề: Cứu 1 mạng người phúc đẳng hà sa Mỗi người một ít cùng chung tay giúp em ấy thôi. Có ai đứng ra gom tiền của mọi người rồi chuyển cho bố em ấy không ạ? Mình sợ đến bệnh viện lắm, đến những nơi có rất nhiều người cần tới sự giúp đỡ mà khả năng của mình không có, cảm thấy bất lực vô cùng.