Chào các bác, cô, chú trên diễn đàn, chả là mình có đứa cháu năm nay được 3 tuổi rưỡi. Anh chị mình cho cháu đi học mầm non nhưng nó nhác lắm, nó cứ lấy lý do là "lớn rồi k phải đi học nữa". Sau mấy ngày đưa đến lớp cháu nó cũng khóc nhiều, biếng ăn. Nhưng bây giờ lại dở chứng giả vờ ốm. Cứ nói đi học là lại giả vờ ho, lên lớp giữa chừng là đòi về. Tại vì anh chị cũng hơi nuông chiều nên cháu nó mới hay như vậy. Mình thì hay nạt cháu hơn nhưng nó cũng k sợ Vậy các bác, cô chú trên diễn đàn có cách nào hay mách cho mình với nhé.
Ðề: Bé nhác đi học lớn rồi k phải đi học nữa" đáng yêu quá! cứ phải cho bé đi lớp chú ạ, rồi sẽ quen mà
Ðề: Bé nhác đi học K phải cháu bé sợ gì đâu ạ. Bình thường nó sợ gì thì sẽ về mách lại với bố mẹ ngay. Nguyên nhân trường lớp k hấp dẫn bằng ở nhà như chị Phamlananh nói là có thể hơn. Ở nhà được chiều chuộng, được chơi tự do còn ra lớp nghiêm hơn nên cháu k thích. Đấy là e suy đoán vậy.