Em vừa gặp phải 1 chị khách trên Lạng Sơn, suốt mấy năm buôn bán em chưa gặp phải trường hợp này bao giờ các mẹ ạ, ức chế phát điện luôn. chị ấy có đặt của em hơn 300k quần áo trẻ con, bên em gửi hàng theo dịch vụ COD, khách nhận hàng thanh toán ko chuyển khoản trc, hàng lên đến nơi bưu điện giao tận nhà không ai nhận hàng, họ liên lạc lại cho bên em, bên em có gọi lại chị ấy bảo nhà chị đi du lịch chưa về, em hẹn bưu điện mấy ngày giữ lại hàng để sau đi chơi và chj ra lấy, ròng rã mấy hôm bưu điện lại gọi chưa có ai nhận hàng, em gọi đến hơn chục cuộc ko nghe máy, nhờ chồng gọi bà ấy bảo để bà ra lấy, hôm sau gọi lại bà bảo bà lấy đc hàng rồi và sẽ ủng hộ em tiếp nữa )...em cứ đinh ninh tưởng thật, đến hôm nay bưu điện trên đó lại gọi bảo chưa có bất kì 1 ai ra nhận hàng ) lại tiếp tục gần 20 chục cuộc gọi và tin nhắn ko hồi âm... Bán hàng lời lãi mấy đồng, gửi COD đã chịu thêm gần 20k tiền phí thu hộ, giờ lại chuyển hàng về, ko biết lời lãi đâu, lại được chồng nói cho 1 trận ( ức không tả nổi
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi Chia sẻ với bạn. Tốt nhất mn cứ bảo khách ck trước ý, chuyển cả tiền ship gửi hàng luôn. Mình toàn thế chứ ko thì mệt lắm. Ai thích thì mua ko thì thôi. Lời lãi được bao nhiêu đâu.
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi gửi COD đã chịu thêm gần 20k tiền phí thu hộ, cứ phải CK trước bác ạ
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi bán hàng như làm dâu trăm họ, gặp nhiều khách rất ức chế, nhưng theo mình cứ chuyển tiền thì mới chuyển hàng, thỏa thuận xong xuối, không thì thôi.
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi ôi em trước bán hàng cũng bị như này suốt chị ơi. thậm chí ship COD phải bù tiền cho khách mà khách không nhận mình lại mất thêm 1 lần ship về nữa. Nói chung cái nghiệp bán hàng online ai mà không kiên nhẫn chắc k trụ nổi.
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi chia sẻ với mn, rút kinh nghiệm lần sau là cứ ck rồi chuyển hàng, đỡ phải nhọc công suy nghĩ, buôn bán chẳng được bao nhiêu mà vài lần khách thế này thì chỉ có nước hít khí giời thôi.
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi Mặt hàng tớ bán cũng chẳng lãi nhiều nên ai ở xa mua cứ chuyển khoản đủ thì tớ chuyển hàng, thôi thì đành phải chắc ăn vậy và mong khách hiểu cho chứ gặp vài khách như bạn thì đúng là ...
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi Chia sẻ với mn nhé, chị em mình bán hàng như kiểu làm dâu trăm họ ấy, khó tránh khỏi những trường hợp như thế này. Thôi hạ hỏa không nhanh già lắm.
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi với số lượng hàng lớn như thế mà mn k yêu cẩu khách ck hoặc đặt cọc một nửa trước thì mạo hiểm quá, mình đi buôn lãi lời mấy mà làm cho vài vụ thế này cũng bn thật, thôi mn rút kinh nghiêm lần sau
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi như vậy là bị bỏ bom rồi may là bom bi chứ bom tấn thì mệt lắm
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi Khổ thân mn, jo buôn bán đã khó lại gặp khách củ chuối
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi nhà m khách xa toàn chuyển khoản trước hôm nọ cũng có mẹ bảo gửi theo bưu điện, nhận hàng mới trả tiền nhưng có hơn 200k nếu m giao chắc lãi đc 30k mà lại còn fi Cod nữa thì thôi khỏi chuyển cho đỡ lỗ
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi gặp mấy thể loại này thì ức chế quá rồi, có 300k mà phí lằng nhằng cũng đủ chết rồi, khổ thân mn.