Chào các bố, các mẹ! Hà Nội không vội được đâu, muốn đi nhanh ở Hà Nội giờ cao điểm còn khó hơn gặp "bộ trưởng giao thông". Nhưng câu chuyện bình thưởng, hiển nhiên đó lại có nhiều người không hiểu, và sinh ra tính trạng phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, bấm còi, gây bức xúc cho ngừoi tham gia giao thông xung quanh và ùn tắc thêm. Em lập ra topic này để mong các bố, các mẹ hãy chia sẻ những câu chuyện giao thông thường ngày gặp phải (gương tốt, gương xấu) để các bố, các mẹ rút kinh nghiệm và cải thiện ý thức của mình. Từ đó sẽ giáo dục trẻ nhỏ và tạo nền tảng ý thức cho các bé sau này. Mình có làm tốt thì mới giáo dục, dạy bảo được người khác, đúng không ạ? Mong các bố, các mẹ hưởng ứng nhé.
Ðề: Giao thông mỗi ngày Ui, nay bão về. Mà Hà Nội cứ mưa to là tắc đường. Các mẹ nay có muộn làm không ạ?
Ðề: Giao thông mỗi ngày e thì rất bức xúc với cái kiểu đang đợi đèn đỏ, còn 3s nữa mà đằng sau cứ còi ầm lên. ko bit chậm 3s thì chết ah. giỏi thì lên mà vượt, như này rất nguy hiểm, vì bên đèn xanh họ đang chuyển sang vàng họ vượt cố, mình lại vượt trước thành ra có ngày đâm nhau. mà ko phải 1 lần mà rất nhiều lần như thế. nản. cả kiểu ra đường phóng nhanh lạng lách nữa. nhiều khi chính những ng như vậy có ngã cũng chẳng sao mà chỉ tội những ng đi gần í ah...nói chung ý thức 1 bộ phận ng tham gia giao thông VN chán lắm
Ðề: Giao thông mỗi ngày em cũng ghét nhất là lúc sắp đèn xanh hoặc tắc đường mà các bác sau đuôi bấm còi inh ỏi đau hết cả đầu. họ ko hiểu là nếu đi dc thì đã đi rồi chứ dừng hít khói làm gì
Ðề: Giao thông mỗi ngày Nay em đang đi thì có xe taxi chạy ẩu, muốn vượt, bấm còi inh ỏi. Em đã sẵn cúm mệt, nên làm bơ, vậy là xe đó vượt qua em được còn thò đầu ra mắng em :"muốn chết à", các mẹ thấy có văn hóa không? Chẳng lẽ lại phải đưa thêm cả môn học "văn hóa bấm còi nơi công cộng" vào giảng dạy từ tiểu học ạ?
Ðề: Giao thông mỗi ngày em đi đường chẳng dám đi nhanh,có khi đi chậm đi đúng mà nó vẫn quẹt vào mình hjx
Ðề: Giao thông mỗi ngày em sợ nhất là kiểu ô tô mở cửa,, hôm 2 vc đi đường đi cũng chậm chứ.. tự dưng cửa ô tô mở ra, may mà ông chồng lé kịp.. vừa rồi nghe vụ ở đắc lắk có vụ tai nạn vì ô tô mở cửa rồi ngã ra đường xe tải cán mà thương tâm quá. sao các ông đi ô tô mà vô ý thế chứ..
Ðề: Giao thông mỗi ngày chẳng pài ra tới Hà NỘi mình ở Bắc Giang cũng đã ức chế về vấn đề giao thông ròi.
Ðề: Giao thông mỗi ngày ở đâu giao thông cũng vậy nhỉ, ý thức của 1 bộ phận người không thay đổi thì giao thông còn phải bàn dài dài.
Ðề: Giao thông mỗi ngày những lúc tắc đường toàn gặp phải trường hợp chen lấn, em thấy bức xúc lắm, vì làm thế lại càng làm tắc đường thêm