Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi phovong99, 16/9/2014.

Tags:
  1. minhphuong_hp

    minhphuong_hp Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/2/2014
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    Người mất cũng đã mất rồi, nên chị hãy cố gắng vượt qua nỗi đau buồn này và sống thật vui vẻ để ở bên kia bố của chị được yên lòng.
     
    Đang tải...


  2. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    cố lên em, bố e vẫn dõi theo em đó, nếu e k tin thì hãy sang mục tâm" sự những vấn đề khác" mà đọc chị chủ tóp kể về chuyện anh họ chị ấy mất vì tai nạn và hàng đêm thi thoảng về nói chuyện với chị ấy, và về báo mộng trước những việc xấu sắp diễn ra và anh ấy còn cứu s vợ thoát khỏi tai nạn, mẹ thoát khỏi đột quỵ giữa đêm, chị tin bố em vẫn dõi các em hàng ngày , hãy cố lên đừng đau buòn quá bố em sẽ khổ tâm lắm.
     
  3. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    Người thân mất đi nhưng linh hồn vẫn ở bên cạnh chúng ta đó.
     
  4. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    chia buồn với bạn
    Mình hiểu bạn vì mình cũng mất bộ khi vừa học hết lớp 9
    Mất mát quá lớn
     
  5. kieuvanhai2009

    kieuvanhai2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/6/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    hãy cố gắng lên bạn, cố gắng là con ngoan của bố
     
  6. tuyet.bds

    tuyet.bds Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    xin chia buồn với bạn, mình đã trải qua nổi đau này gần 4 năm, mình còn đau đớn hơn là lúc bố hấp hối mình còn ko biết, nghe tiếng ho đờm của bố mà mình ko biết j, vẫn cứ đi, sáng ra mọi ng gọi về mình còn chậm về vì mình ko bao jo tin bố có thể đi, mình luôn nghĩ bố ốm nhẹ thui, về nhà thì bố đi rồi...mình day dứt ko bjo yên dc
     
  7. Bach_Hoa2010

    Bach_Hoa2010 HÀNG THÙNG---GIẢM BÉO

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    6,315
    Đã được thích:
    1,211
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    Bố luôn trong tim của chúng ta , bố đã đi về bên kia thế giới nhưng bố luôn dõi theo và phù hộ cho những người ở lại , b tin không , m tin điều ấy.
     
  8. toiyeuhanoi284

    toiyeuhanoi284 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/9/2014
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    Cố gắng lên b nhé, cầu mong bố b sớm siêu thoát. Sẽ luôn dõi theo và phù hộ con cái
     
  9. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    Mạnh mẽ lên nhé, chủ top ơi!...........
     
  10. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,138
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    E may mắn vẫn còn bố, nhưng e cũng sợ ngày đó đến lắm. Cầu mong cho bố c sớm siêu thoát
     
  11. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,870
    Đã được thích:
    3,371
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    chia buồn cùng với bạn, hãy suy nghĩ tích cực lên bạn nhé, hãy suy nghĩ bố vẫn luôn dõi theo bạn và ko muốn nhìn thấy bạn buồn đâu.
     
  12. rongcon88

    rongcon88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    cố gắng lên bạn ạ,......................
     
  13. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,722
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    Chia sẻ với bạn, mình cũng đang trải qua cảm giác mất người em song sinh của mình, đau đớn và xót xa lắm!
     
  14. I Wish

    I Wish Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/7/2014
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    Bạn đừng đau buồn để bố bạn sớm siêu thoát, người sống ko quên người chết khó thoát lắm!
     
  15. duonghathu

    duonghathu Banned

    Tham gia:
    22/10/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    Mình nghĩ bạn hãy mạnh mẽ và cố gắng sống thật tốt. Theo luật luân hồi, bạn chỉ nên lưu giữ hình ảnh bố trong lòng, nếu cứ mong bố dõi theo mình thì bác khó mà an lòng về bạn mà sống tiếp kiếp khác được
     
  16. phung_tuyetmai

    phung_tuyetmai Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2014
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    Cố gắng vượt qua nhé bạn . Mình cũng từng như bạn ba mình mất đột ngột không bệnh tật báo trước gì hết . Rồi nỗi buồn cũng qua nhưng hễ nhìn cái gì cũng nhớ đến ba , đấy là những kỷ niệm đẹp nên mình vẫn thích nhớ lại . Ngày cưới đốt nhang bàn thờ tổ tiên mà muốn khóc , ai cũng có ba chỉ mình k có . Nhưng nghĩ lại thì ba mình sẽ phù hộ cho gia đình nhò , cho con cái mình sau này nên hễ có chuyện gì mình cũng tâm sự thì thầm với ba hết . Sau khi nói thì chuyện gì mình cũng tìm đc cách giải quyết hết .
     
  17. kidtb

    kidtb Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2014
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    Xin chia buồn cùng bạn.........
     
  18. Lê Gia Đồ Gỗ

    Lê Gia Đồ Gỗ Ba mẹ yêu Sam

    Tham gia:
    24/10/2014
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    1,170
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    chia buồn cùng bạn nhé. MOng là bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Hãy tin là bố luôn dõi theo từng bước đi của bạn
     
  19. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,062
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    Xin chia buồn cùng bạn và gia dình . Mình cũng từng mất đi nhiều người thân thiết, cảm giác đó thực sự đau lòng khó tả, ngay kể cả bác hàng xóm mất hai năm rồi, mà mỗi lần đi qua nhà bác ấy lại thấy nhớ vô cùng
     
  20. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mình vừa mất Bố, đau đớn xót xa quá, Bố không kịp nói với ai lời nào

    Chia sẻ nỗi đau này với bạn.
    Mẹ mình cũng mới đi sau 2 năm chống chọi với bệnh tật và đau đớn. Đến bây giờ nhìn di ảnh mẹ trên ban thờ mình vẫn cảm thấy như mẹ đang ở gần bên mình chứ ko tin được là mình không bao giờ có thể gặp lại mẹ nũa. Mẹ đi được 1 tháng rồi mà mình vẫn có cảm giác như vậy. Nhìn đâu cũng thấy hình bóng mẹ. Những kỷ niệm về mẹ từ thời thơ ấu cứ ùa về, mỗi lần như vậy là nước mắt lại rơi. Những lúc như vậy cứ khóc thật đã đi, cho nhẹ lòng. Khóc xong rồi tâm trạng sẽ đỡ hơn rất nhiều.
    Đêm mình thường xuyên mơ thấy mẹ. Có lúc mơ thấy mẹ đi rồi, có hôm lại mơ thấy mẹ còn sống, có lần thì mơ mẹ đang đi chữa bệnh. Mình không hoàn toàn tin vào những giấc mơ nhưng đấy là nơi duy nhất mình được gặp mẹ nên đêm nào trước khi đi ngủ mình cũng mong được mơ thấy mẹ. Mỗi khi nghĩ đến những đau đớn mệt mỏi mà mẹ đã từng phải gánh chịu mình lại thấy đau nhói trong lòng. Mẹ thực sự mạnh mẽ, đến khi đi cũng không làm phiền chồng con 1 ngày nào. Thương mẹ nhưng bây giờ chẳng thể làm gì được cho mẹ nữa rồi. Mẹ đã sống cả đời vì người khác mà không nghĩ đến bản thân, vì vậy mình chỉ mong mẹ bây giờ được sống nhẹ nhàng thanh thản không vướng bận điều j. Bây giờ bệnh tât và những cơn đau không còn hành hạ được mẹ nữa, mẹ ở nơi xa hãy tận hưởng cuộc sống tươi đẹp mà trước đây mẹ chưa biết đến. Và mỗi khi mẹ rảnh rỗi, mẹ hãy đến bên bố con ông cháu trong những giấc mơ để gia đình mình lại có những phút giây đoàn tụ hiếm hoi mẹ nhé.
     

Chia sẻ trang này